10 câu nói sẽ thay đổi suy nghĩ của những ai đang thất tình
Thất tình sẽ chẳng phải điều đáng sợ nếu bạn đã sẵn sàng để đổi thay.
Không có điều gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thất tình sẽ chẳng phải điều đáng sợ nếu bạn đã sẵn sàng để đổi thay.
Những tháng ngày sau chia tay có thể sẽ khiến bạn lo lắng và mất dần niềm tin vào bản thân mình. Bạn có thể sẽ phải dành nhiều năm, hay thậm chí là vài thập kỷ để nhớ về một người, cho nên có thể hiểu rằng nó chính là một điều đáng sợ mỗi khi nghĩ đến.
Nhưng ngay cả khi bạn chưa quen với cuộc sống hiện tại, thì cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ mãi mãi như vậy. (Và này, bạn thậm chí có thể trưởng thành để yêu lấy bản thân mình.)
Như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục và sẽ tốt hơn sau chia tay, mười trích dẫn dưới đây, là những trích dẫn yêu thích của chúng tôi về một cuộc sống độc thân, trưởng thành và chấp nhận thay đổi.
1. Chúng ta sợ thay đổi là bởi chúng ta chưa biết được đằng sau đó là quả ngọt như thế nào.
2. Chúng ta có thể làm tất cả, nhiều hơn những gì mà chúng ta nghĩ.
3. Thay vì ngồi một góc và tuyệt vọng, chúng ta nên suy nghĩ mọi thứ tích cực và lạc quan hơn.
4. Quá khứ không mang lại cho bạn hạnh phúc, không có nghĩa là tương lai cũng vậy.
5. Muốn được hạnh phúc, trước hết là tự mình tạo ra điều đó cho mình.
6. Hãy kể lại câu chuyện tình yêu của bạn theo một cách khác đi, với những khởi đầu khác đi, bằng một bạn cũng khác đi.
7. Có đôi khi chúng ta buộc phải nói lời "khó quá thì cho qua", và trong tình yêu cũng vậy.
8. Khi cánh cửa này khép lại, sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra, đó đã là quy luật của cuộc sống rồi.
9. Chúng ta thường có tâm lý "con cá không có được là con cá to", và chính điều đó mới khiến chúng ta dằn vặt, đau khổ.
10. Và cuối cùng, bạn chỉ nên dành tình yêu duy nhất, đẹp đẽ nhất cho một người xứng đáng!
Theo Trí thức trẻ
-
32 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
27 phút trước
-
27 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước