1001 cách thả thính, thả đâu trúng đó khiến hội độc thân 'cười không ngậm được miệng'
Thả thính kiểu này thì đảm bảo nàng nào đang độc thân cũng sẽ "đổ điêu đổ đứng".
Chắc phải là siêu nhân mới nghĩ ra được lắm lý lẽ thế này để tỏ tình, thả thính người ấy.
1. - Nhân ơi, cậu biết vì sao tớ hay ăn bánh bao không?
- Vì sao?
- Vì nó có nhân.
2. “- Cậu biết gì chưa hả Tâm?
- Gì?
- Tớ là hình tròn, vì trong lòng tớ có tâm.”
3. “- Cậu biết trong bảng đơn vị đo khối lượng đứng trước tạ là gì không?
- Là tấn!
- Không, là crush tớ cơ.”
4. “- Cậu biết vì sao tớ thích làm công chúa không hả Thành?”
- Vì sao?
- Vì công chúa được sống trong thành.”
5.“- Phước ạ, cậu biết vì sao tớ hay đi chùa không?
- Vì sao?
- Vì tớ nghe nói đi chùa nhiều sẽ có phước đó!”
6. “- Phúc ạ, cậu có thấy tớ cố gắng học lắm không? Cậu biết để làm gì không?
- Để làm gì?
- Để tớ giỏi hơn bố. Con hơn cha là nhà có phúc!”
7. “- Trường ơi, cậu biết vì sao tớ thích đi học không?
- Vì sao?
- Vì đi học là được ở trong trường.”
8. “- My ơi, cậu biết tên cậu có ý nghĩa gì không?
- Là gì?
- Là của tớ.”
9. “- Thảo ơi, cậu biết vì sao tớ thích group không có muối không?
- Vì sao?
- Vì trong đó có Thảo.”
10. “- Nhi, cậu biết tớ ghét gì nhất không?
- Ghét gì?
- Ghét thiếu nhi!”
11. “- Phương à, cậu biết gì không?
-…
- Dù có đến bốn phương, nhưng lòng tớ chỉ hướng về một phương thôi!”
12. “- Trang à, cậu đọc sách, vậy cậu có biết rằng, dù cuốn sách có bao nhiêu trang, tớ cũng chỉ nguyện đọc một trang mà thôi.”
13. “- Dương ơi, cậu biết tớ thích ăn gì không?
- Ăn gì?
- Hạt hướng dương đó.”
14. “- Sơn, cậu biết vì sao tớ thích ôm tường không?
- Vì cậu là con điên?
- Không, vì trên tường có sơn.”
15. “- Triệu ơi, cậu biết tớ cần gì nhất không?
- Cần gì?
- Một triệu, ngay bây giờ!”
16. “- Lam ơi, cậu biết vì sao tớ thích cầu vồng không?
- Vì sao?
- Vì nó có màu lam.”
17.“- Lộc ơi, cậu biết vì sao tớ thích thần tài không?
- Vì sao?
- Vì thần tài sẽ là người phát lộc cho tớ.”
18. “- Lâm ơi, cậu biết tớ thích gì nhất không?
- Thích gì?
- Tớ thích rừng!”
19. “- Đăng, cậu biết tớ thích gì không?
- Gì?
- Thích đăng bài trên facebook đó.”
20. “- Tiên ơi cậu biết gì chưa?
- Gì?
- Người ta hay nói đẹp như tiên, quả không sai.”
21. “- Minh, cậu biết cô nói sao khi thấy điểm tớ không?
- Sao?
- Cô bảo tớ chưa được thông minh.”
22. “- Lợi, cậu nghe gì chưa?
- Sao?
- Dù răng rụng hết, nhưng lợi sẽ không bao giờ biến mất, phải không?”
23. “- Hậu à, cậu biết vì sao tớ thích đọc truyện hông?
- Vì sao?
- Vì nó có hậu.”
24. “- Thịnh à, tớ muốn được làm một đất nước, cậu biết vì sao chứ?
- Vì sao?
- Vì một đất nước nhất định sẽ có thịnh có suy.”
25. “- Huyền à, cậu biết vì sao tớ thích tiếng việt không?
- Vì sao?
- Vì tiếng việt có dấu huyền.”
26. “ - Người ta tên Thức thì phải làm sao hả các cậu?
- Thức à cậu biết vì sao tớ thích đêm khuya không? Vì tớ muốn Thức”
27. “Muốn học giỏi toán thì phải biết tính nguyên hàm. Còn muốn chinh phục được tớ thì nhất định phải là Nguyên.”
28. “Hoa đỗ quyên dường như là một phần không thể thiếu để làm nên vẻ đẹp của dòng sông Hương. Còn cuộc đời tớ muốn tươi đẹp, không thể không có Quyên”
29. “Duy trì gần nghĩa với tồn tại. Mà tớ chỉ tồn tại khi có Duy”
30. “Bố mẹ lúc nào cũng nói tớ phải trở thành một người hiếu học. Nhưng tớ không muốn học, tớ chỉ cần Hiếu thôi”
31. “Long ơi, cậu có biết vì sao người ta lại gọi là Hạ Long không?”
“Sao?”
“Vì con tim tớ đã bị đánh Hạ dưới tay Long rồi”
32. “-Giang à, cậu biết vì đã có Tiền Giang lại còn có Hậu Giang không?
- Người khác thì không biết, nhưng con tim tớ thì trước sau như một, trước sau đều là Giang thôi.”
33. “Việt” với “Nam” mới làm nên được tên nước mình. Cũng giống như tình yêu, nó chỉ hoàn hảo khi có cả tên tớ và Việt thôi.“
34. "Tuy em học tiếng anh rất ngu nhưng em chắc chắn My love có nghĩa là "Anh”
35. - Bằng ơi, cậu biết vì sao tớ thích mấy bài tính toán không?
Vì phép toán dù cộng hay trừ, nhân hay chia đều phải có bằng.
36. - Hoàng à, cậu biết tớ thích gì nhất không?
- Thích gì?
- Tớ thích Hoàng hôn.
37. - Bình, cậu nghĩ cuộc sống này cần gì?
- Tớ nghĩ là cần tình yêu
- Còn tớ chỉ cần Bình yên thôi.
38. Dù trên Trái Đất này có 4 bể năm châu, trong lòng tui vẫn chỉ mãi mãi hướng về một Châu duy nhất thôi.
T.H
Nguồn: Tài Liệu THPT (trích từ NEUs)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
-
59 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước