1001 tình huống dở khóc dở cười khi lì xì ngày Tết
Tục lì xì đang biến tướng khiến nó mất dần đi ý nghĩa và xung quanh đó là những tình huống, câu chuyện dở khóc dở cười khi lì xì ngày Tết.
Tục lì xì ngày Tết đang mất dần đi ý nghĩa. Ảnh minh họa.
Bi hài những câu chuyện lì xì
Chị Nguyễn Thu Thủy (quê Hải Phòng) – nhân viên văn phòng trên đường Hoàng Cầu (Hà Nội) chia sẻ, mỗi dịp cận Tết năm trước, chị phải chạy đôn chạy đáo để đổi tiền lẻ về quê mừng tuổi.
Chị chuẩn bị tiền với nhiều mệnh giá khác nhau từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng để cho vào các phong bao lì xì. Người lớn tuổi, chị Thủy mừng tuổi mệnh giá lớn, trẻ con trong họ chị mừng tuổi mệnh giá 20.000 đồng, còn trẻ con hàng xóm 10.000 đồng.
Nghĩ tưởng mọi chuyện như vậy là êm xuôi nhưng sáng mùng 1 Tết, chị Thủy đã được một phen “bẽ mặt”. Sau khi mừng tuổi, mấy đứa trẻ xéluôn phong bao lì xì để khoe với nhau. Đứa được 20.000 đồng thì mặt hớn hở, đứa được 10.000 đồng thì mặt buồn thiu và buông câu “giờ còn mừng tuổi 10 nghìn”.
Chị Đào Thị Hiên (quê Bắc Giang) - nhân viên kế toán trên Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) nhớ lại, Tết năm trước chị suýt mang tiếng để đời vì chuyện mừng tuổi.
Chuyện là trước Tết, chị Hiên đã chuẩn bị tiền mừng tuổi với nhiều mệnh giá khác nhau cho vào bao lì xì. Đi chúc Tết nhà bà cố họ, chị rút lì xì ra mừng tuổi, không may rút phải phong bao 10.000 đồng.
“Vì mang theo nhiều phong baonên tôi bị nhầm lẫn, may mà lúc đưa, tôi có hé ra xem rồi đổi lại. Nếu không xem lại thì chắc tôi mang tiếng để đời, là đi làm cả năm về mừng tuổi bà cố 10.000 đồng”, chị Hiên nói.
Chuyện của anh Hà Trọng Hùng (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) lại là một tình huống bi hài khác. Một lần đi chúc Tết, do gặp nhiều trẻ con ở một nhà người bạn, anh đã dùng hết số tiền chuẩn bị sẵn để mừng tuổi. Khi đến nhà tiếp theo, trong ví chỉ còn tiền mệnh giá loại 500.000 đồng. Trong khi 2 người bạn đi cùng đã làm xong “nghĩa vụ” thì anh vẫn cứ loay hoay không biết phải làm sao.
Nhà bạn anh Hùng có hai đứa trẻ. Nếu lì xì mỗi đứa một tờ thì hết 1 triệu, mà năm mới đi đổi tiền lẻ không tiện. Loay hoay một hồi, cuối cùng anh Hùng quyết định “bùng”.
Sự biến tướng của tục lì xì ngày Tết
Còn rất nhiều câu chuyện bi hài khác liên quan đến tục lì xì đầu năm mà người dân gặp phải. Trong xã hội phát triển, tục lì xì ngày càng biến tướng. Nhiều người cảm thấy lo sợ mỗi khi Tết đến, tâm lý kiếm chác, thiệt hơn đã làm mất dần đi ý nghĩa của tục lì xì.
Giáo sư Kiều Thu Hoạch - Nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam cho biết, tục lì xì bắt nguồn từ Trung Hoa. Lì xì là tiếng Quảng Đông, sang Việt Nam bản địa hóa gọi là mừng tuổi.
“Ngày xưa, người lớn thường mừng tuổi trẻ nhỏ bằng những đồng xu một vài hào để lấy may ngày Tết.Tuy nhiên, ngày nay, thay vì những đồng tiền lẻ, người ta mừng tuổi cho trẻ bằng những đồng polime, thậm chí là đô la có mệnh giá lớn. Lì xì ngày Tết dường như là một cơ hội để “kiếm chác, biếu xén” của các bậc cha mẹ”, giáo sư Hoạch nói.
Theo giáo sư Hoạch, trẻ nhỏ ngày nay đang bị ảnh hưởng chung của xã hội vụ lợi và từ chính các bậc phụ huynh. Những hành động làm biến dạng phong tục mừng tuổi chủ yếu là do người lớn gây ra nhưng lại vô tình tác động, ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn con trẻ. Nhiều trẻ chỉ xem việc được người lớn mừng tuổi trong ngày Tết là dịp để “thu hoạch”.
Đáng buồn hơn, suy nghĩ thực dụng từ người lớn lan sang cả trẻ nhỏ khiến chúng bắt đầu có sự so bì, người này mừng tuổi ít, người kia mừng tuổi nhiều. Thậm chí, một số em còn đánh giá người lớn keo kiệt hay thoáng, tốt bụng qua tỷ lệ số tiền mà họ mừng tuổi…
“Chuyện trẻ nhỏ thích tiền thì thời nào cũng có. Thấy tiền lì xì ít, trẻ thường vùng vằng và có những câu nói dại dột. Khi đó, cha mẹ, người lớn phải là những người ứng xử tế nhị và sau đó dạy trẻ lại sao cho hiệu quả. Việc mừng tuổi cần phải được tuyên truyền và vận động rộng rãi để người lớn ý thức được rằng, đó là tiêu cực và trở về với đúng ý nghĩa tốt đẹp ban đầu”, giáo sư Hoạch cho hay.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước