17 khoảnh khắc chết cười của những con vật bị "quạt trần rơi vào đầu"

Một khi đã lên cơn dở hơi thì đừng hỏi tại sao chúng lại biết bơi.



Rõ ràng là động vật có bản năng và giác quan tốt hơn con người. Chúng có thể nhìn xa hơn, ngửi tốt hơn, chạy nhanh hơn và tất nhiên nhảy cao hơn. Nói chung là chúng làm gì cũng tốt hơn loài người. Thế nhưng, có một điểm mà động vật giống như con người, đó là chúng cũng có 5 phút dở hơi trong ngày. Dù nhanh nhạy và tinh ranh đến đâu, những sinh vật tinh ranh này vẫn có lúc lú lẫn như bị quạt trần rơi vào đầu.

1. Đuôi mà rớt vào ổ cắm thì đừng hỏi tại sao lông lại dựng?

2. Lao đầu vào cửa kính là một cảm giác rất thốn.

3. Hóa ra môn thể thao bơi trên cạn là có thật.

4. Như này đã đủ cổ cao 3 ngấn kiêu sa chưa?

5. Chết vì ăn là cái chết không bao giờ phải lăn tăn.

6. Ngô Kiến Huy có bài "Giả vờ yêu" thì mình cũng có trò "giả vờ ăn" chứ.

7. Người ta cứ bảo nở hậu là tướng tốt mà chưa thấy tốt ở đâu.

8. Xin lỗi anh chỉ là thằng té re.

9. Trượt patin bằng mông mát đừng hỏi.

10. Bảo chỉ hôn kiểu Pháp thôi mà thế nào lại mút luôn đầu nhau thế?

11. Cho chừa thói vừa ngủ, vừa gác chân lên cổ bạn đi.

12. Cứ bảo tổ là nơi để về nhưng thực hành không như là lý thuyết.

13. Mũ chống nắng thế hệ cao được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường.

14. Đệ tử Lưu Linh ta mà cũng có ngày chõe thòe lõe như vậy sao?

theo trí thức trẻ


khoảnh khắc chết cười động vật hài hước

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao