2 mỹ nhân khiến Tần Thủy Hoàng không nguôi thương nhớ: Một trong số đó là góa phụ một đời chồng
Dù nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn không thể hạnh phúc trọn đời bên hai mỹ nhân mà Ngài nhất mực thương yêu.
"Góa phụ Ba Quả"
“Góa phụ Ba Quả” là biệt danh của một mỹ nữ tên Thanh tại đất Ba Thục xưa. Bà không chỉ nhận được sự tôn kính của Tần Thủy Hoàng mà còn là một nữ thương gia giàu có không ai sánh bằng.
Hồi trẻ Ba Thanh được gả cho một đại phú gia ở Ba Thục. Thế nhưng hạnh phúc chưa lâu, ba năm sau chồng bà bỗng nhiên mắc bạo bệnh qua đời, để lại một gia sản giàu có dồn hết lên đôi vai người thiếu phụ. Ba Thanh buông lời thề: sẽ cả đời không tái giá. Một tay Ba Thanh quán xuyến cơ nghiệp khổng lồ nhà chồng, trong đó quan trong nhất là duy trì Đan Sa - một thần dược giúp an thần, xua đuổi tà ma, và tùy táng trong mộ của các vương gia quý tộc thời bấy giờ.
Ba Thanh luôn chú trọng việc chiêu mộ vệ sĩ tinh luyện để bảo vệ an quá trình sản xuất, tiêu thụ Đan Sa. Việc làm này của bà không chỉ duy trì được gia nghiệp tổ tông mà còn khiến nó không ngừng lớn mạnh. Chẳng bao lâu, Ba Thanh trở thành nữ nhân giàu nhất thiên hạ, và cũng là nữ chủ nhân chính thức của mỏ khoáng sản Đan Sa.
Danh tiếng của bà được truyền tụng khắp nơi, đến tận tai cả Tần Thủy Hoàng. Khi diện kiến bà, Hoàng đế không khỏi ngậm ngùi và kính trọng, phong cho Ba Thanh tước hiệu “Trinh Phụ”. Sau khi bà qua đời, Ngài còn cho dựng “Nữ Hoài Thanh Đài” để tưởng nhớ bà.
Mỹ nhân A Phòng
Sử sách ghi lại, khi quân đội nước Tần đang chiến đấu với những bộ lạc ở phía Nam. Thế trận rất cam go và ác liệt. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, quân Tần lúc lại mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, đó là dịch hạch.
Trong bối cảnh không biết tiến hay thủ, thủ lĩnh của những bộ lạc ở phía Nam đã đưa một thôn nữ hái thuốc trà trộn vào trong doanh trại của quân Tần, giúp không chế dịch bệnh. Nhưng thực chất là để thăm dò tình hình, ra đòn tấn công then chốt để tiêu diệt tận gốc quân địch. Thôn nữ ấy chính là A Phòng.
Tần Thủy Hoàng ngay khi nhìn thấy A Phòng, đã rất đỗi ngạc nhiên vì nàng giống hệt một nữ nhân mà ông quen biết từ nhỏ. Giữa binh đao khói lửa, A Phòng và Tần Thủy Hoàng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi dịch bệnh được không chế, A Phòng trở về xứ quốc, thuyết phục những bộ lạc phía Nam hòa giải với quân Tần.
Tần Thủy Hoàng vì nhung nhớ khôn nguôi, đã đến tận nơi bày tỏ chân tình với A Phòng. Hoàng đế hứa hẹn sẽ cho nàng danh phận sau khi thống nhất Trung Hoa. Thế nhưng, sau khi Tần vương hoàn thành tham vọng, A Phòng đã không may qua đời. Để tỏ lòng thương nhớ nữ nhân mà mình rất mực yêu thương, Tần Thủy Hoàng đã xây dựng lên cung A Phòng - được đánh giá là cung điện xa hoa bậc nhất lịch sử Trung Quốc.
Theo Khỏe và đẹp
-
28 phút trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
5 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
16 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
21 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
49 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước