3 quy tắc “sống còn” nếu muốn yêu nhau dài lâu
Muốn yêu nhau dài lâu thì nhất định phải “ốp” ba quy tắc này nhé bạn!
Ai cũng muốn có một mối tình bền, nhưng lại hiếm có ai biết cách để yêu sao cho đúng. Đôi khi chúng ta nghĩ tình yêu là một điều gì đó rắc rối và khó hiểu, thậm chí nhiều người trong chúng ta còn chẳng có nổi một chút niềm tin vào tình yêu.
Nhưng không, việc bạn yêu một người và có thể đi bền lâu bên nhau hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Chỉ cần bạn có thái độ tích cực, làm những điều tích cực, thì chắc chắn tình yêu lúc nào cũng xanh mướt xanh.
Dưới đây là 3 quy tắc vàng mà bạn cần biết cho một mối quan hệ, để giữ cho mối quan hệ luôn bền vững:
1. Ghen cũng được nhưng đừng ghen quá
Đừng có động một tí là tra khảo, là quản lý đối phương. Cũng đừng có hở một tí ra là ghen tuông mù quáng, làm ầm ĩ mọi chuyện lên, không hay đâu. Ngược lại, việc bạn ghen tuông quá đà còn chứng minh rằng bạn đang vô cùng kém tự tin vào bản thân, bạn sợ mình không thể giữ được đối phương.
Nếu khôn ngoan ra thì chỉ nên ghen ít ít thôi, tiết chế nhưng đúng lúc, để người ta biết rằng bạn yêu người ta đủ nhiều để biết giữ chặt, nhưng cũng đủ thông minh để không làm quá mọi chuyện lên. Chính ra cái kiểu vừa yêu vừa giữ ấy, lại khiến người ta cảm thấy trân trọng bạn hơn đấy!
2. Nêm gia vị "giận hờn" cho vừa tay
Một khi đã yêu nhau đến cái mức muốn cùng nhau gắn bó đi đường dài, thì đừng yêu theo cái kiểu trẻ con, con nít nữa nhé. Nếu có gì đó không vừa ý thì cứ thẳng thắn mà trao đổi cùng nhau, để thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cũng giúp nhau sửa đổi được tốt hơn.
Chứ đừng cứ giận dỗi rồi chiến tranh nóng chiến tranh lạnh với nhau, nhiều khi lại gây ra tác dụng phụ và tự tay dâng người yêu mình cho kẻ khác đấy, chớ dại!
3. Không gì bằng độc lập và tự chủ
Có người yêu là có một người để nương tựa, để san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng như thế không có nghĩa là dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương giống như một cây tầm gửi vậy. Việc này sẽ khiến cho người ta cảm thấy gánh nặng, còn bạn thì tự tước mất bản năng tự vệ của bản thân. Không hay ho chút nào.
Thay vào đó, hãy để cho người ta có thời gian và không gian chăm sóc mình, nhưng đồng thời cũng hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có như vậy, bạn mới có thể tự tin vào chính mình, và nền tảng của mối quan hệ cũng luôn vững chắc, chứ không mong manh dễ vỡ như khi chỉ dựa vào một người.
Theo Tri Thức Trẻ
-
10 phút trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
4 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
8 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
17 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
19 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
23 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước