4 đám tang phủ đau thương lên xóm nghèo

Ngày 27/6, tại xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), bao trùm không khí tang thương, người dân xóm nghèo vẫn còn bàng hoàng khi hay tin điện giật làm 4 người ở đây tử vong, 3 người khác bị thương.

Hầu hết các nạn nhân chết trong vụ điện giật đều có con nhỏ. Họ đều rơi vào cảnh vợ bỏ đi, một mình chồng cáng đáng nuôi con nhỏ như cảnh “gà trống nuôi con”.

Dọc theo con đường là cờ trắng, tiền vàng mã rải khắp tiễn đưa những người đã khuất. Trong những ngôi nhà cấp bốn là tiếng khóc của mẹ gọi con, vợ gọi chồng, con gọi bố…


Chị Chuyên, các con khóc ngất bên cạnh quan tài chồng.

Trong 4 người tử vong thì có 3 người thuộc xóm Xiểm, xã Hạ Sơn.

Có mặt ở xóm Xiểm dọc hai bên đường, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người dân đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, các gia đình này chỉ cách nhau khoảng 200m.

Gia đình nạn nhân Trương Văn Quân (SN 1986), nằm đầu xóm Xiểm, ngôi nhà đang xây dở dang trở thành nơi thờ cúng. Người thân đau xót, khóc than bên quan tài người quá cố, hai con nhỏ ngây thơ ôm di ảnh bố, nhìn bà nội khóc cũng khóc theo.
 


Người thân anh Quân khóc ngất bên quan tài người quá cố.
 

“Sao con lại bỏ mẹ và hai cháu mà đi. Giờ mẹ và các cháu biết sống với ai đây hả con? Tỉnh lại đi con ơi, các cháu còn nhỏ lắm”, bà Trương Thị Toán (SN 1957, mẹ nạn nhân) khóc ngất.

Nạn nhân Trương Văn Quân có gia cảnh khó khăn nhất trong những người bị nạn. Vợ chồng Quân chia tay nhau đã 5 năm, một mình anh Quân nuôi mẹ già và hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Cuộc sống vùng cao không có công việc ổn định, mỗi khi có người thuê làm gì là anh Quân không ngần ngại, dù vất vả tới đâu, miễn sao có đồng tiền chính đáng để về lo toan cuộc sống gia đình.

Ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ, dột nát khi mưa, nóng nực khi nắng là nơi ở của gia đình. Chăm chỉ làm việc, anh Quân tích góp được một số tiền nhỏ dành xây dựng một ngôi nhà kiên cố hơn. Khi ngôi nhà gần hoàn thiện thì sự việc đau lòng xảy ra.


Người dân đến chia buồn với các gia đình nạn nhân.

“Từ nhỏ cho đến khi lập gia đình, Quân chẳng có khi nào được thảnh thơi, số nó khổ lắm. Cháu làm việc mưu sinh cũng chỉ lo cho mẹ già và con nhỏ. Chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống sau này của bà Toán và hai cháu. Giờ đại gia đình chỉ mong các cấp chính quyền quan tâm, giúp đỡ”, ông Trương Văn Khuyến (SN 1964, chú ruột nạn nhân) chia sẻ.

Cách đó không xa là gia đình nạn nhân Bùi Văn Tý (SN 1977). Cũng giống như trường hợp của anh Quân, gia cảnh anh Tý cũng chẳng khá hơn là bao. Vợ bỏ đi để anh Tý nuôi hai con, làm việc vất vả cho đến khi các con khôn lớn thì xảy ra chuyện đau lòng.

Con đầu (SN 2000) vừa tình nguyện nhập ngũ vào bộ đội, con gái thứ hai học hết lớp 9 cũng phải nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp bố. Thường ngày anh Tý cũng chỉ quanh quẩn làm việc ở nhà, kinh tế eo hẹp.


Gia đình anh Quân đau đớn khi anh ra đi đột ngột.

“Mới gặp chú ấy buổi trưa thì buổi chiều chú ấy không còn nữa. Cả đại gia đình, ai cũng sốc và đau xót. Chú Tý hiền lành, chẳng mất lòng hàng xóm, anh em nên ai cũng quý. Lúc xảy ra sự việc, em nghe người thân báo tin liền chạy ra hiện trường thì thấy chú nằm giữa bãi mía, xung quanh là thi hài khác. Em nghe nói bên tập đoàn viễn thông là đơn vị liên quan nhưng hôm qua tới giờ không thấy họ đến thăm hỏi, động viên gia đình…”, anh Bùi Văn Thắng (SN 1987, cháu ruột nạn nhân Tý) cho biết.

Cách đó khoảng 300m là gia đình nạn nhân Trương Văn Toàn (SN 1981), cờ trắng tiễn đưa người đã khuất được cắm từ ngoài đường vào nhà. Tiếng gào khóc của vợ con anh Toàn khiến ai cũng không cầm được nước mắt.


Người thân chia sẻ những mất mát quá đau buồn của 3 người là anh em với nhau.

Còn tại gia đình nạn nhân Trương Minh Tuấn (SN 1984), trú tại xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, hàng trăm người dân tới thắp hương thăm hỏi, động viên gia đình. Thủ tục mai táng đang được gia đình lo toan. Người con trai đầu anh Tuấn chống gậy thẫn thờ trước bàn thờ, em cũng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất bố. Người vợ trẻ gào khóc, ngất xỉu bên quan tài chồng: “Anh về với mẹ con em!”.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 16h30’ ngày 26/6, một nhóm gồm 7 người đang thi công cột điện viễn thông thì cột bê tông đổ vào đường dây điện 35KV, gây điện giật 4 người chết và 3 người bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể trên địa bàn đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có người bị chết 7,4 triệu đồng.

Theo Dân Trí


Tai nạn bất ngờ điện giật tai nạn lao động

Tin tức mới nhất