4,6 triệu người xem camera ghi cảnh chồng cầm roi tiến lại phía vợ và cái kết bất ngờ
Đoạn clip hiện viral trên MXH với 4,6 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải. Khoảnh khắc hài hước được chia sẻ rầm rộ trên MXH.
Dù ở bất kỳ đâu, những tình huống dễ thương, vô tình được ghi lại vẫn luôn thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Mới đây, dân tình đã vô cùng thích thú với một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh trong nhà của cặp vợ chồng trẻ.
Đoạn clip hiện viral trên MXH với 4,6 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.
Trong khoảnh khắc này, anh chồng cầm chiếc roi đi về phía vợ và nói: “... muốn làm gì thì làm hả?”. Đáp lại, chị vợ không hề nao núng mà bình tĩnh uống nước rồi quay lên nhìn camera như muốn nhắc cho chồng thấy trong nhà có camera, nhất cử nhất động của anh sẽ được ghi lại.
Ngay lập tức anh chồng thay đổi thái độ, đang hùng hổ bỗng rén ngang, vừa cười vừa đi lùi lại. Không những thế anh chồng còn tự giác nhận phạt, chủ động lấy chiếc roi để vợ đánh mình một cái.
Thái độ của anh chồng thay đổi 180 độ, đang hùng hổ chuyển sang rón rén (Nguồn: Diep Huy Family)
Mọi sai lầm đều phải trả giá! (Nguồn: Diep Huy Family)
Kèm theo đó, chị vợ còn viết chú thích lầy lội: "Tính bạo lực gia đình mà quên nhà gắn camera". Và ngay sau khi được đăng tải, khoảnh khắc đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Ai nấy đều phải bật cười vì tình huống hài hước này của cặp đôi và để lại nhiều bình luận đùa theo.
“Khúc ổng thấy camera, nhìn dễ thương ghê”, “Báo chính quyền liền chị ơi, không để vụ này chìm được”, “Bố mẹ 2 bên đã xem và đã gửi lượt thích”, “Ông chồng dễ thương thật sự”, “Mắc cười cho anh chồng quá!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.
Về phần mình, chị vợ cũng chia sẻ thêm rằng chồng mình vốn vui tính nên giỡn nhây suốt ngày.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
9 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
23 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước