5 sai lầm của các cô gái hậu chia tay, đừng dại dột mắc phải!
Bạn không muốn làm đẹp, không muốn mua sắm vì nghĩ rằng giờ sẽ không có ai ngắm? Bạn thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình khi chia tay?
Và, tất cả những điều này chỉ khiến bạn trở nên xấu xí và đáng chê trách hơn.
Chia tay thì ai cũng buồn, cũng đau khổ và hụt hẫng. Nhưng có những người mạnh mẽ, có thể đứng dậy ngay sau đó và sống tiếp cuộc đời vui vẻ của mình; lại có những người yếu đuối xem chuyện chia tay vô cùng quan trọng, không có người ấy không thể sống nổi nên toàn làm ra những việc sai lầm. Nhất là con gái, vốn đã yếu mềm sẵn nên sau khi chia tay, thường rất dễ mắc phải những sai lầm sau:
1. Ăn uống vô độ
Không ăn, không uống nhất định tuyệt thực, hoặc nghe theo những lời khuyên "khi buồn nên ăn thật nhiều" đều không tốt. Đấy không phải là những cách để bạn yêu thương bản thân. Mặc dù sau chia tay, tâm lý của bạn không ổn định nhưng việc nhịn ăn hay trở thành một cô nàng nghiện ăn cũng đều không tốt.
Chỉ vì chuyện tình cảm không được như ý mà đối xử tệ với cái dạ dày của mình thì đúng là người không có bản lĩnh. Bạn sẽ không muốn mình tăng cân giảm cân bừa bãi chứ?
2. Bỏ bê ngoại hình
Đừng có suy nghĩ rằng chia tay rồi, làm gì còn ai ngắm nữa đâu mà phải chau chuốt cho vẻ bề ngoài. Việc có người yêu hay không, không ảnh hưởng đến chuyện bạn làm đẹp cho mình. Nếu bạn xinh đẹp thì người đầu tiên vui vẻ chính là bạn chứ không phải ai khác.
Cũng đừng cho rằng trông mình tiều tuỵ, mắt thâm môi tái sẽ khiến người cũ thương cảm mà quay lại. Họ sẽ quay lại thật đấy, nhưng chỉ để cười vào sự ngốc nghếch tưởng bở của bạn mà thôi.
3. Nghỉ học, nghỉ làm
Sau khi chia tay đương nhiên sẽ có tâm trạng nặng nề, chẳng muốn làm gì hết. Nhưng nghỉ học, nghỉ làm để vùi mình vào đau khổ thì đúng là bó tay. Đã không có người yêu rồi, bạn còn định không có kiến thức, không có tiền nữa ư? Tỉnh lại đi!
4. Vội vàng quen người mới
Khoan đã nào, yêu ngay một người khác khi vừa mới chia tay không khiến đời bạn tươi sáng hơn đâu. Bạn có chắc mình thật sự yêu người mới? Bạn có dám thừa nhận mình yêu họ trong sáng mà không phải vì lý do trả thù người cũ?
Với cách này bạn sẽ chỉ cảm thấy cô đơn và buồn chán hơn rất nhiều vì khi hẹn hò với một người mới, bạn không thật sự có tình cảm với anh ta chỉ khiến bạn nhớ nhung đến tình cũ nhiều hơn.
5. Ghen tuông vô lý khi người cũ có người mới
Nên nhớ, bạn hoàn toàn không có quyền ghen tuông gì với cuộc sống của người cũ. Hai bạn đã chia tay nghĩa là không liên quan đến nhau nữa, người cũ có người mới cũng không phiền bạn quan tâm. Càng cố gắng phá đám, tỏ ra tức tối, ghen tuông càng khiến bạn mất đi tự trọng của chính mình.
Theo Trí thức trẻ
-
19 phút trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
7 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
16 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
18 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
22 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
23 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước