6 kiểu người bạn nên tránh hẹn hò bằng bất cứ giá nào
Nếu người ấy có những đặc điểm này thì phải cân nhắc kĩ càng về việc hẹn hò nhé. Có thể sẽ không bền đâu!
LUÔN HAM MUỐN CÓ ĐƯỢC BẠN
Người yêu vẻ đẹp của bạn, chỉ thích có được bạn và lúc nào cũng tỏ ra ham muốn bạn, thực sự là người không xứng đáng để bạn yêu một cách nghiêm túc. Có thể, anh ta chỉ ham muốn thể xác mà không chân thành trong tình yêu. Cũng không có cơ sở để khẳng định đây là người bạn nên lựa chọn trong tương lai.
QUÁ LÃNG MẠN, BAY BƯỚM
Một người lãng mạn và chiều chuộng bạn trong tình yêu là điều tốt. Tuy nhiên, làm quá thì trở thành phản tác dụng. Một người lãng mạn trong quá trình tán tỉnh và chinh phục là điều tốt. Nhưng nếu lúc nào cũng hoa mỹ, bay bướm mà không sống đúng với thực tế thì thật khó bền.
KHÔNG TỰ TIN
Tất cả chúng ta đều thiếu tự tin ở một số lĩnh vực. Thế nhưng, một người luôn tỏ ra không tự tin ở mọi tình huống, luôn cần ý kiến tư vấn của bạn và mọi người thì đó lại là một dấu hiệu cực kì nguy hiểm. Vì bản thân họ sẽ không là chủ được cuộc sống của mình. Đàn ông nhút nhát càng không phải là đối tượng phụ nữ hướng đến với hi vọng được bảo vệ và che chở.
NGƯỜI ÍCH KỈ, CHỈ BIẾT MÌNH
Một người ích kỉ, chỉ biết bản thân mình là người không nên hẹn hò để tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Họ chỉ biết yêu bản thân mình thì làm gì còn chỗ dành để yêu người khác? Hơn nữa, họ chỉ thích tìm kiếm một người yêu hoàn hảo và sở hữu họ, đổ lỗi cho mọi người xung quanh ngoài mình.
NGƯỜI QUÁ U UẤT, HAY THAN VÃN
Đây là kiểu người quá bi lụy, chuyện nhỏ hóa lớn và hay bị tác động ngoại cảnh. Chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến họ buồn rầu mãi không thôi. Họ luôn có nhu cầu chia sẻ, cần được bạn quan tâm. Nhưng khi bạn không làm được điều đó, họ sẽ tìm một người khác có thể giải tỏa tâm tư của họ. Và đan phần, tình yêu của hai người sẽ không bền vững.
MỘT NHÀ PHÊ BÌNH
Thật ra, đây mới chính là kiểu người không tự tin, vì họ luôn đổ lỗi cho người khác, cho rằng, người khác không tốt. Không cần bàn cãi, đây chính là người không nghiêm túc và thông cảm cho bạn trong mối quan hệ này. Một người yêu chân thành là người luôn biết sẻ chia, không bao giờ phê bình bạn mà chỉ góp ý nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh.
Bảo Thanh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước