6 thói quen nhếch nhác khiến bạn dù đẹp trai vẫn ế dài dài
Các cô gái bây giờ không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài nữa đâu...
Này các anh chàng đang ăn ở luộm thuộm, có phải bạn đang nghĩ dù bây giờ mình nhếch nhác như nào nhưng đến năm 30 tuổi các bạn sẽ tự dưng trở thành một quý ông bảnh bao, sạch sẽ không? Ồ không hề nhé, đời không như là mơ, tình không như là thơ đâu. Hiện tại bạn ăn ở bôi nhếch, không có ai yêu, thì 5 năm hay 10 năm nữa bạn vẫn sẽ như vậy thôi.
Vậy cái bạn cần làm ngay bây giờ là thay đổi toàn bộ 6 thói quen xấu xí dưới đây thì may ra bạn mới có thể vỗ ngực ra dáng một người đàn ông lịch thiệp, và cơ hội có người yêu đương nhiên sẽ tăng lên rồi.
1. Không đánh răng trước khi ngủ
Hãy tưởng tượng cô gái bạn đang để ý dù rất xinh và có gout thời trang cực đỉnh nhưng lại sở hữu một hàm răng vàng khè và hơi thở bốc mùi, thì liệu bạn có còn muốn tiếp cận cô nàng nữa hay không?
Câu trả lời rõ ràng là "Không đời nào."
Thế nên hãy đặt mình vào vị trí của người đối diện khi thấy "bộ nhá" không được chăm chút cẩn thận của bạn, họ sẽ chán nản ra sao. Đừng viện bất cứ lý do gì để không đánh răng trước khi đi ngủ. Thật khó hiểu làm sao khi bạn lại xem thường một hành động mang tính quyết định đến việc khiến mình trở nên hấp dẫn và thu hút hơn như vậy.
Hãy đánh răng mỗi tối trước khi bạn phải hối hận vì thói lười biếng của mình mà khiến mọi người cứ dần xa lánh. Còn nếu bạn ngang ngược đến mức cho rằng, răng đã vàng rồi, hơi thở đã bốc mùi rồi thì cứ để kệ nó đi, chẳng cần quan tâm gì nữa thì hãy để cho túi tiền và sức khoẻ dạy cho bạn một bài học.
Hãy dành chút thời gian tham khảo các phương pháp làm lại răng lợi hiện nay, có lẽ bạn sẽ điên cuồng đánh răng 10 lần/ngày đấy.
Dù sao thì nếu không chịu đánh răng trước khi đi ngủ ở tuổi 20, đến 30 tuổi bạn sẽ vẫn ế dài cổ vì chẳng có cô gái nào chịu được anh chàng răng vàng miệng hôi đâu.
2. Lười cắt móng tay, móng chân
Một anh chàng sở hữu một mái tóc dài, búi củ tỏi có thể sẽ làm hàng chục chị em tự động đổ gục, nhưng nếu một chàng trai lại nuôi móng tay móng chân dài hàng chục centimet thì xin lỗi, đó chính là thảm hoạ.
Mà không chỉ các thể loại móng dài, combo móng dài + đen sì vì cáu bẩn thì còn khiến người khác kinh khiếp hơn nữa. Không thể tưởng tượng nổi các anh chàng sẽ làm gì với bộ vuốt ấy mà phải nuôi chúng dài ngoằng như thế.
Tốt nhất là hãy chăm chỉ cắt tỉa móng thường xuyên, vệ sinh sạch sẽ và nói không với nấm móng. Chẳng cô gái nào thích cầm nắm và vuốt ve một bàn tay có bộ móng như người thời tiền sử đó đâu.
Giá của một chiếc bấm móng tay cũng chỉ vài chục ngàn, đừng nói bạn không có tiền mua chúng. Móng tay móng chân dài không gây chết người nhưng nó huỷ hoại ánh mắt của người khác. Hãy tôn trọng họ!
3. Nhai chóp chép khi ăn và một loạt tật xấu kinh khủng khác
Có một loại đàn ông bị ghét nhất trên đời, đó là những người nhai chóp chép khi ăn. Tệ hơn là vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể chuyện. Kinh khủng hơn là đưa ống tay áo lên lau miệng thay vì dùng giấy ăn. Bất lịch sự nhất thò đũa qua trước mặt người khác, tranh gắp và chọn món mình thích trên mâm…
Lời khuyên cho các anh chàng này là nếu có khoá học về phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn, thì hãy đăng kí học ngay 10 khoá, trước khi có ý định mời một cô gái đi ăn tối cùng.
Đừng để người khác phải có ấn tượng xấu về thói quen ăn uống của bạn. Bạn không còn là đứa trẻ con thò lò mũi xanh để mà chờ bố mẹ quát nạt về kiểu ăn uống xấu xí của mình như thế đâu.
Hãy thay đổi đi nếu không muốn đến năm 30 tuổi còn bị người yêu đá vì lý do "nhìn anh ăn em không nuốt nổi cơm, em không muốn bị chết đói."
4. Lười thay tất và đồ lót mỗi ngày
Tột cùng của sự bối rối và xấu hổ là khi vào nhà một ai đó (chứ chưa nói đến việc về nhà người yêu ra mắt bố mẹ nhé), bạn được yêu cầu bỏ giày ở bên ngoài, bạn chợt nhận ra đôi tất mua 10 ngàn 1 lố ở chợ Đồng Xuân bốc mùi nồng nặc và được khuyến mãi thêm vài vết thủng lỗ chỗ.
Thay tất mỗi ngày đâu có tốn nhiều thời gian và sức lực nhỉ? Cũng như việc thay đồ lót mỗi ngày ấy, dù chẳng ai yêu cầu bạn bỏ quần ra ngoài khi đến thăm họ (trường hợp này thì hiếm vô cùng) nhưng bạn cũng nên tự thấy mình phải thay đồ lót sạch mỗi ngày chứ.
Chắc chắn bị người khác trông thấy đồ lót thủng còn xấu hổ gấp nhiều lần một đôi tất thủng - còn nếu bạn cảm thấy thoải mái với việc đó thì cứ giữ thói quen siêu tệ hại ấy đi, bạn sẽ thấy con gái xung quanh mình dần dần chẳng còn một ai.
5. Không chịu dọn dẹp tủ lạnh
Tích trữ đồ ăn thức uống trong tủ lạnh là điều ai cũng làm (thông thường là thế), nhưng giữ lại những đồ ăn đã hết hạn sử dụng thì có lẽ chỉ có những anh chàng siêu lười mới làm mà thôi.
Đồ không dùng được nữa thì giữ lại làm gì? Để trông cho đầy tủ à? Để tỏ ra ta đây là người có điều kiện à? Nhảm nhí! Đồ ăn quá hạn sử dụng sẽ bốc mùi, sinh ra nấm mốc xanh đỏ, đừng vì lý do lười mà biến cái tủ lạnh tốn đến cả nửa tháng lương để sắm về trở thành một nhà hộ sinh của lũ vi khuẩn.
Hãy dọn dẹp nó định kỳ, vứt hết những thứ đã quá hạn nếu không muốn vì thói lười của bản thân mà mắc bệnh. Chẳng cần phải trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới đâu, hãy trở thành siêu anh chàng giải cứu cái tủ lạnh của mình đi.
6. Để bàn phím máy tính và màn hình điện thoại được một lớp bụi bao bọc
Màn hình điện thoại di động là thứ bẩn nhất trên đời.
Xếp thứ hai là bàn phím máy tính.
Nếu bạn không có thói quen lau chùi, vệ sinh chúng thường xuyên vậy thì chúc mừng bạn, chẳng cô gái nào chịu làm quen với một anh chàng ở bẩn như thế đâu.
Chỉ với một lọ cồn 5 ngàn đồng, tất cả những thiết bị ấy sẽ sạch bong sáng bóng chỉ trong vài phút. Người khác cũng sẽ cảm thấy đôi tay họ được an toàn hơn khi mượn dùng của bạn những đồ vật như vậy.
Theo Trí thức trẻ
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước