7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã yêu người ấy quá sâu đậm, đến mức không thể xa rời
Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh ấy thì ít nhất anh ấy vẫn còn có bạn…
Yêu một người và ở bên người đó cần rất nhiều can đảm. Đặc biệt đối với con gái, không dễ dàng gì để trao cho ai đó cả thanh xuân và dùng tuổi son rỗi của mình để đánh cược vào tương lai của một chàng trai. Nhưng có những khi, bạn yêu một người tới mức không muốn rời xa nửa bước, và bạn biết chắc chắn đây là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Dưới đây, là một vài biểu hiện "mách nước" cho bạn biết bạn đang trong một mối quan hệ như vậy đấy!
1. Bạn không muốn thay đổi anh ấy
Có thể bạn thừa biết: con gái khi yêu thường hay muốn thay đổi bạn trai mình để sao cho người ấy hoàn hảo hơn. Thực tế là có không ít người đã đang và vẫn luôn làm như thế với người yêu. Nhưng bạn thì khác, bạn yêu con người anh ấy, và bạn cũng cảm thấy bạn có thể chấp nhận được những khuyết điểm của anh ấy. Đối với bạn, chỉ cần anh ấy cứ như bây giờ là ổn cả, không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì hết.
2. Bạn luôn thấy anh ấy đáng yêu
Sau khi yêu một thời gian, người ta thường sẽ rơi vào trạng thái nhàm chán. Bởi vì khi ấy, ngọn lửa cảm xúc không còn bùng lên mãnh liệt và đầy đam mê cuốn hút nữa. Nhưng bạn cũng không có cảm giác đó. Có thể đôi khi bạn thấy bình yên, cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng đối diện với anh ấy, bạn vẫn luôn tìm thấy điểm đáng yêu của anh ấy. Chỉ là cách anh ấy cười, cách anh ấy pha trò cho bạn, hoặc đơn giản chỉ là khi… anh ấy thở cũng đáng yêu.
3. Bạn thích trở thành người mà anh ấy mong đợi
Bạn luôn cố gắng để trở thành người con gái hoàn hảo nhất. Bạn sẽ muốn biết trước đây anh ấy xây dựng hình mẫu lý tưởng như thế nào để bạn theo đuổi. Có thể trước đây bạn ăn mặc rất tự do, thoải mái. Nhưng khi bạn yêu anh ấy sâu đậm, bạn sẽ muốn tham khảo ý kiến của anh ấy một chút. Đối với bạn, được anh ấy tư vấn cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao.
4. Bạn có thể nhìn thấy tương lai với anh ấy
Sẽ không có cuộc tình nào có thể kéo dài nếu như hai người không nghĩ tới chuyện tương lai. Và bạn cùng người ấy cũng vậy. Bạn có thể ngồi hàng giờ để mường tượng ra cảnh sau này hai đứa được về chung một nhà. Và rồi các bạn sẽ làm gì, chi tiêu ra sao, có những đứa trẻ như thế nào nữa.
5. Cãi nhau giận hờn cách mấy cũng muốn ở bên nhau
Có một điều đặc biệt là kể cả khi bạn giận hờn cãi vã, cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay chia chân. Sự thật là vì bạn biết bạn sẽ không thể vì mâu thuẫn nhỏ nhặt này mà đánh mất đi người ấy, và linh cảm của bạn cũng mách bảo cho bạn biết rằng người ta cũng không vì chuyện này mà bỏ rơi bạn. Vậy nên càng cãi vã, càng hờn giận, thậm chí các bạn còn càng nhớ nhung nhau nhiều hơn.
6. Hai bạn cùng đặt mục tiêu chung để phấn đấu
Tất nhiên đây là một dấu hiệu đáng mừng, và bạn cũng biết rằng bạn đã không yêu lầm người. Chuyện tình yêu sẽ không thể đi đến đâu nếu như mỗi người có một hướng đi khác nhau, và ai nấy đều khăng khăng làm theo điều mình hướng đến chứ không nghĩ đến đối phương. Nhưng câu chuyện của bạn thì khác, các bạn cùng dung hòa mục tiêu riêng để hướng tới mục tiêu chung sau này: được về bên nhau.
7. Bạn luôn ủng hộ anh ấy
Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh ấy thì ít nhất anh ấy vẫn còn có bạn. Nghe qua thì có vẻ sến sẩm hay giống như ngôn tình, nhưng tình yêu chính là như vậy đấy.
Bạn không màng tới lời gièm pha hay dị nghị của mọi người xung quanh, bởi vì bạn tin tưởng anh ấy, bạn có niềm tin rằng anh ấy luôn đúng. Đồng thời, bạn cũng biết rằng nhờ có sự ủng hộ của bạn mà anh ấy được tiếp thêm sức mạnh, điều này lại càng khiến bạn thấy vui và tự hào hơn nữa.
Theo Trí thức trẻ
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước