7 quan điểm giữ gìn hôn nhân sai lầm khiến chị em choáng váng
Có những "công thức giữ gìn hạnh phúc gia đình" từ lâu bạn "mặc nhiên cho là đúng". Tuy nhiên, với quan điểm hiện đại, những suy nghĩ ấy không chỉ đã lỗi thời mà còn khiến chị em hốt hoảng vì "phản tác dụng".
Dưới đây là một vài điều mà Brightside.me liệt kê.
1. Không bao giờ nói dối bạn đời
Sự thật là ai cũng nói dối. Im lặng và không nói ra một số điều cũng được coi là nói dối. Đôi khi, tránh đề cập tới một thực tế chẳng thể cải thiện được sẽ khiến cả hai khỏi cảm giác khó chịu. Ví như tình trạng sức khỏe của đối phương. Sẽ hay hơn nếu bạn nói dối về sức khỏe nguy kịch của bạn đời hơn là cách bạn phải trung thực. Hoặc khi biết vợ là một người tiết kiệm, bạn có thể nói dối về giá thành một sản phẩm mà bạn đã "trót" mua.
Như thế vừa tránh được cảm giác "tiếc đứt ruột" cho bạn đời, vừa tránh được cảm giác không vui cho cả hai. Đôi khi nói dối cũng cần thiết như nói thật.
2. Vợ phải tỏ ra yếu đuối để chồng mạnh mẽ
Rõ ràng có rất nhiều phụ nữ đang cố gắng làm điều này để bảo vệ hôn nhân. Thực tế, cố cư xử như người phụ nữ yếu đuối phải dựa dẫm vào chồng có thể khiến đàn ông thấy nản và mệt. Hãy nhớ rằng bạn kết hôn khi đã trưởng thành, với một người hoàn toàn độc lập. Đừng biến bản thân thành một đứa trẻ thất thường, hãy cứ là chính mình. Khi bạn là chính mình, đối tác sẽ thấy bạn hấp dẫn và muốn khám phá nhiều hơn.
3. Đừng dùng sex để làm lành
Bạn có thể làm lành theo bất kỳ cách gì mà bạn thích. Lý do gây ra bất hòa đôi khi vì những chuyện nhỏ nhặt và thân mật sẽ là cách hay để hóa giải. Đừng giả vờ bỏ qua mẹo hay này.
4. Luôn dành thời gian rảnh cho nhau
Không hẳn vậy! đối với khá nhiều người, thời gian rảnh là cơ hội tuyệt vời để được một mình, để được sống với thế giới của riêng mình, để tái tạo sức lao động và cảm hứng một cách mạnh mẽ mà không muốn có bất kỳ sự quan tâm nào. Do vậy, nếu bạn có thể tận hưởng thời gian thư giãn mà không có bạn đời, hãy cứ làm. Dành thời gian cho nhau là quan trọng nhưng bạn chỉ nên làm việc đó khi thực sự muốn. Chất lượng quan trọng hơn số lượng.
5. Tìm ra một hoạt động mà cả hai có thể làm chung
Các chuyên gia thường khuyên điều này. Cũng tốt thôi vì đó là sợi dây gắn kết giữa hai bạn. Tuy nhiên, thực tế đôi khi lại không như ý nghĩ. Bởi sẽ chẳng gì tệ hơn là bắt bạn đời phải làm theo sở thích của mình. Nếu anh ấy không thích đến rạp hát và bạn chẳng thích thú thể thao, cả hai có thể tách ra tự làm điều mình muốn. Bằng cách đó, cả hai bạn sẽ có cảm xúc tích cực và thực sự cải thiện không khí gia đình.
6. Đừng cãi nhau về những điều nhỏ nhặt
Cãi nhau không sao, đôi khi nó sẽ giúp hai bạn hiểu nhau hơn. Bạn không cần phải cố nhịn bực dọc. Nếu làm thế, một ngày nào đó mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành xung khắc lớn. Hãy nói ra những điều bạn không hài lòng. Khi nói bằng sự chân thành, bạn sẽ sớm nhận ra nhiều chủ đề có vẻ là "cấm kỵ" đều có thể được đưa ra một cách nhẹ nhàng và giải quyết trong yên bình.
7. Giải quyết ngay khi hôn nhân trục trặc
Nhiều người quá nghiêm trọng hóa việc này. Họ cho rằng nếu mâu thuẫn không thể giải quyết ngay thì sẽ bùng phát vào ngày hôm sau. Sự dai dẳng sẽ làm quan hệ đi xa hơn. Vì thế, một số đôi dành quá nhiều thời gian để chất vấn nhau về việc ai đúng, ai sai... trong khi những đôi khác lại vội vàng tìm lời khuyên từ nhà tư vấn hay người khác. Nhưng điều quan trọng nhất khi quan hệ không êm thấm là thư giãn, buông bỏ các vấn đề và tránh gây ra các rắc rối mới. Với cách đó, bạn sẽ không cảm thấy mình cần tới "trọng tài".
Theo Gia Đình & Xã Hội
-
32 phút trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
10 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
12 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
14 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
16 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
19 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
8 giờ trước