9X dũng cảm kéo cụ ông thoát khỏi đường ray tử thần

Ashley Aldridge đã cứu một người thoát chết, khi xe lăn của ông mắc kẹt ở ngã tư đường tàu. Nhờ vậy, cô được coi như "thiên thần hộ mệnh".

Ashley Aldridge (19 tuổi, đến từ thành phố Auburn, tiểu bang Illinois, Mỹ) đã cứu cụ ông Earl Moorman (75 tuổi) thoát chết khi xe lăn của ông mắc kẹt ở ngã tư đường sắt, ngay trước lúc tàu hỏa lao đến với vận tốc hơn 80 km/h, theo State Journal- Register.

9X dũng cảm kéo cụ ông thoát khỏi đường ray tử thần
Ashley Aldridge - người hùng trẻ tuổi hiện được dân mạng ca ngợi.

"Ngày hôm đó, tôi đang làm bữa trưa cho tụi nhỏ. Bất chợt nhìn qua cửa sổ, tôi phát hiện ông Moorman mắc kẹt ở đường ray. Tôi nhờ một người hàng xóm trông con giúp trong một vài phút.

Tôi chỉ nghe tiếng tàu lửa xình xịch lao đến và đôi tay kéo chiếc xe lăn ra khỏi đó trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Thậm chí, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều này" - Ashley chia sẻ trên trang tin địa phương WTAX.

Ashley đã dùng thân mình nhỏ bé để cứu ông Moorman - nặng gần 91 kg. Cả hai thoát chết và không có thương tích, song chiếc xe lăn bị tàu hỏa nghiền nán, theo CBS Chicago.

Ông Moorman sau đó cảm ơn Ashley và gọi cô là "thiên thần hộ mệnh" của đời mình.

Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao