Anh chàng 'trúng số' vì yêu được hotgirl và một lần tím mặt vì khoe bạn gái quá đà
Lúc túm tụm chúc rượu với đám bạn bè còn độc thân, chàng bảo bọn họ: “Kiếm người yêu phải học tập anh đấy nhé, sao cho đáng tấm người yêu. Xấu xấu, lùn lùn như mấy cô kia thì chán lắm!”...
Cả tháng nay chàng như đang sống trên thiên đường. Phải nói gần 30 năm cuộc đời chàng chưa khi nào thấy sung sướng, hân hoan, phấn khích thế này. Tại sao á? Tại vì chàng đang sở hữu một cô bạn gái xinh đẹp chẳng kém gì hotgirl chứ sao nữa!
Phóng mắt nhìn mà xem, đám bạn bè, người quen chàng đã bao giờ yêu được cô gái xinh như người yêu chàng chưa? So sánh với mấy cô người yêu cũ của chàng cũng thế, nàng cứ gọi là hơn gấp vạn lần nhé!
Người như nàng ngẫm tưởng phải yêu thiếu gia, đại gia mới đúng, chứ chàng bình thường không thể bình thường hơn, ưu điểm chắc chỉ có công việc ổn định, gia đình tử tế mà thôi. Nàng thậm chí còn chủ động bật đèn xanh cho chàng. Ôi trời ơi, càng nghĩ chàng càng thấy bản thân là gã đàn ông may mắn nhất trên đời, cứ như vừa trúng số độc đắc!
Yêu nhau tròn 1 tháng, chàng sốt sắng muốn mang nàng tới giới thiệu với đám bạn. Đấy là ban đầu nàng còn ngượng ngùng, chứ không chàng dẫn nàng đi khoe từ ngày thứ nhất yêu nhau rồi. Chàng mời bạn bè tới nhà hàng làm bữa tiệc linh đình, không quên dặn ai có bạn gái nhớ dắt theo. Phải thế mới làm bạn gái chàng nổi bật hơn hẳn!
Quả nhiên trong bữa tiệc, chàng được dịp nhìn nàng đứng cạnh mình, nổi bần bật giữa hội phụ nữ là bạn gái của bạn bè chàng. Vui quên trời, chàng uống hơi quá chén. Mà rượu vào thì lời ắt phải ra. Lúc túm tụm chúc rượu với đám bạn bè còn độc thân, chàng bảo bọn họ: “Kiếm người yêu phải học tập anh đấy nhé, sao cho đáng tấm người yêu. Xấu xấu, lùn lùn như mấy cô kia thì chán lắm”. Nói xong chàng còn nhìn về phía bạn gái của mấy chàng mang theo đầy ám chỉ rồi cười một cách đắc chí.
Đêm tiệc ấy kết thúc vô cùng vui vẻ, viên mãn, nhưng khổ nỗi mấy lời vô duyên, khoe khoang quá đà lại còn hạ thấp người khác của chàng đã trực tiếp tới tai mấy anh chàng kia và bạn gái họ. Chàng đã thành công trong việc khơi dậy ngọn lửa phẫn nộ trong lòng họ chẳng sót một ai. Và họ quyết tâm điều tra rõ lịch sử tình trường, gốc tích của nàng bạn gái hotgirl chàng đang sở hữu, mong tìm ra điểm yếu khiến chàng phải ê mặt không còn chỗ nẻ nào chui xuống thì thôi.
Mấy hôm sau, chàng và nàng lại được đám bạn mời đi tụ tập một bữa. Chàng hứng chí bừng bừng bảo người yêu trang điểm, ăn mặc đẹp theo mình cùng đi. Nhưng buổi tụ họp hôm nay chỉ có người yêu chàng là phụ nữ, mấy gã kia đều đi một mình.
Rượu quá vài tuần, một gã trong số đó liền đứng lên cười thông báo có món quà muốn dành tặng anh em thân thiết: “Bạn bè có phúc cùng hưởng đúng không nào, tôi là tôi không giấu ăn mảnh đâu, nhất định phải chia sẻ với mọi người cho vui”.
Anh chàng đi một lượt phát cho mỗi người một tập ảnh khá dày, chàng cũng được phát. Và phản ứng của tất cả mọi người khi xem xong đều là nhìn chằm chằm vào bạn gái của chàng, mục đích tất nhiên chứng thực lại xem cô nàng bị làm mờ mặt trong ảnh có phải nàng hay không. Riêng chàng thì không cần, bởi nàng là bạn gái chàng, chàng chỉ cần nhìn lướt qua đã đủ biết. Trong lòng như nổi sóng thần, chàng cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn ai.
Thì ra mấy người kia bị kích thích triệt để, tìm đủ mọi cách điều tra, và sau cùng cũng thu được kết quả như ý muốn. Bạn gái chàng xuất thân bình thường, gia đình chẳng có điểm gì đặc biệt. Nhưng đáng chú ý là hình ảnh hở hang của cô nàng lại tràn lan trên một diễn đàn “gái hư”.
Đáng nhẽ đám ảnh chụp ấy đều che mặt, mà một người không quá quen thuộc chỉ nhìn sẽ khó bề nhận ra, nhưng khổ nỗi lại có vài ảnh tác giả đăng lên mà "quên" che mặt cô nàng. Đm người săn tin kia lập tức nhận ra và mừng như vớ được vàng khi tìm ra điểm yếu chết người từ cô bạn gái xinh đẹp của chàng.
Buổi tiệc hôm nay rõ ràng là màn trả đũa của họ dành cho chàng. Chàng quả thực xấu mặt tới cực điểm, nhận hết những cái cười cợt và lời nhạo báng từ mọi người. Nhưng qua đó cũng giúp chàng khám phá ra sự thật kinh khủng về cô bạn gái mình những tưởng như thiên thần.
Nếu không có màn chơi khăm hôm nay, chàng sẽ mãi bị dắt mũi không hề hay biết. Bảo sao người như nàng lại vừa mắt và nhanh chóng nhận lời yêu chàng. Có lẽ nàng muốn tìm cho mình "bến đỗ" bình yên sau những tháng ngày "bay cao bay xa".
Không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa, chàng vùng bỏ chạy khỏi hiện trường bữa tiệc, đến cô bạn gái mà mình từng coi như báu vật cũng bị chàng bỏ lại.
Theo Trí thức trẻ
-
37 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước