Ảnh hot trong tuần: Chân dung cha ruột và mẹ kế bạo hành con trai nứt sọ, gãy xương sườn ở Hà Nội

Thiếu hiểu biết, người mẹ ở Hà Giang tưới xăng lên người con trai; Cha và mẹ kế ở Hà Nội bạo hành con trai 10 tuổi đến rạn sọ não rúng động dư luận.

Ngày 8/12, sau gần 1 tháng nằm ở Viện Bỏng Quốc Gia điều trị ghép da, sức khỏe của bé trai Ly Ngọc Sơn, 3 tuổi, quê Hà Giang đã chuyển biến tích cực. Trước đó, tháng 11, do sơ ý ngã vào đống rác đang cháy, bé Sơn bị bỏng. Tình trạng của em trở nên tồi tệ hơn khi mẹ bé tưới xăng vào người con nhằm làm mát. Theo lời kể của người bố, dân bản anh ở thôn Chúng Trải, Xín Mần, Hà Giang thường truyền tai phương pháp làm mát khi bị bỏng là tưới xăng. Anh cho biết sau khi xuất viện về nhà sẽ cảnh báo cho mọi người trong bản về sự nguy hiểm của phương pháp sơ cứu đó.

2sao.vn | Photobook

Sáng ngày 8/12 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM: Xe bus số 9 mang BKS 53N-3453 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn – quốc lộ 1A- Hưng Long mất phanh, cuốn theo nhiều người và xe máy vào gầm khi lao xuống dốc cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh. Sau tai nạn, nhiều người nằm bất động, bị thương dưới gầm xe buýt may mắn được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện cấp cứu.

2sao.vn | Photobook

9h sáng ngày 7/12 xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Phước, Ninh Thuận khiến 42 học sinh phải nhập viện. Trước đó, khoảng 6h45 cùng ngày, các em dùng bữa ăn sáng gồm xôi và chả lụa. Sau khi sự việc xảy ra, sở y tế tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo cơ quan chuyên trách thu thập mẫu thức ăn và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

2sao.vn | Photobook

Đường trơn trượt đoạn qua hầm Kim Liên, Hà Nội khiến nhiều xe máy lưu thông ngã la liệt vào sáng 7/12. Cán bộ quản lý hầm chui cho biết nguyên nhân đường trơn là do mạch nước ngầm từ nền đường đùn lên, khiến đường có rêu, bị trơn, xe máy đi nhanh sẽ bị ngã. Khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông và đổ cát vào khu vực rỉ nhiều nước.

2sao.vn | Photobook

Sự việc bé trai 10 tuổi bị cha và mẹ kế bạo hành gần 2 năm gây bức xúc dư luận. Nạn nhân là bé T.G.K bị bố đẻ là Trần Hoài Nam, 34 tuổi và mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh nhốt trong nhà trọ, không cho đi học, thường xuyên đánh đập đến rạn sọ não, xương sườn bị gãy. Suốt thời gian đó, K. đã 3 lần bỏ trốn nhưng không thành. Đến chiều ngày 5/12, bé K. mới thoát khỏi "địa ngục trần gian", đến nhà ông bà nội và tố cáo hành động dã man của cha cùng mẹ kế.

2sao.vn | Photobook

Ngày 6/12, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bố của K. để điều tra. Ngày 8/12, mẹ kế của K. cũng được triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan công an, hai người thừa nhận hành vi bạo hành bé K. và bào chữa làm vậy là "để dạy dỗ" bé.

2sao.vn | Photobook

Hiện, bé K. được đưa trở về bên mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị N. Chia sẻ với báo chí, chị N. cho biết 2 vợ chồng chị ly hôn từ 4 năm trước, sau khi chồng ngoại tình. Chị nuôi bé gái còn chồng cũ nuôi bé K. Trong suốt 1 thời gian dài, chồng cũ luôn nói dối quanh co để không cho chị gặp con trai. Mặc dù bị bố đánh đập dã man, K. vẫn liên tục xin mẹ và người thân tha cho bố, sợ bố bị bỏ tù.

2sao.vn | Photobook

Bé gái 4 tuổi ở Hiệp Hòa, Bắc Giang bị các bạn cùng lớp mầm non đánh bầm tím khắp thân thể. Theo cơ quan công an bước đầu nhận định, cháu bé bị các bạn đánh bởi một chiếc gậy nhựa bằng đồ chơi trẻ con trong lớp. Trước đó, cha mẹ cháu bé nghi rằng bé gái bị cô giáo bạo hành.

2sao.vn | Photobook

Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận đã bắt được Nguyễn Mạnh Hùng, 31 tuổi, nghi can giết người rồi chôn xác dưới nền nhà 7 năm. Trước đó, ngày 3/12, một số công nhân xây dựng đã phát hiện một phần xương chân người khi đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ ở đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, Đồng Hới. Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhần toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân là do mâu thuẫn làm ăn năm 2010, Hùng đã đánh chết nạn nhân rồi chôn xác nhằm phi tang tội ác.

2sao.vn | Photobook

Liên quan tới vụ bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa, ngày 6/12 cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé vì hành vi giết người. Bà Xuân đã khai nhận sau khi đánh rơi cháu bé, thấy cháu vẫn còn thở, bà Xuân dùng khăn để bịt vào mặt cháu, dẫn đến cháu bị chết ngạt, rồi dựng chuyện bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra.

2sao.vn | Photobook

Bà mẹ U40 tên L.T.N.S. ở Hà Nội bức xúc vì đi triệt sản rồi vẫn mang thai lần thứ 4 và buộc phải bỏ thai. Theo lời chị S., đầu năm 2016, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Dư Dậu, Phó Trưởng Khoa sản bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện ca mổ đẻ kết hợp triệt sản cho chị. Thế nhưng cuối tháng 11 vừa qua, chị S. vô cùng bất ngờ khi biết mình có thai 8 tuần. Do đã mổ đẻ 2 lần và đang nuôi con nhỏ nên chị buộc phải bỏ thai. Chiều 7/12, bệnh viện đã có thông tin trả lời chính thức đến báo chí. Phía bệnh viện khẳng định chưa triệt sản cho chị S.

2sao.vn | Photobook

Khoảng 15h ngày 6/12 xảy ra cháy lớn tại quán cà phê số 5 trên đường Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC số 2 đã huy động 45 chiến sĩ PCCC phối hợp với các đơn vị chức năng khác tới hiện trường khống chế ngọn lửa. Chưa đầy 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. May thay không có thiệt hại về người.

2sao.vn | Photobook

Dư luận xôn xao câu chuyện "công chúa thuốc lào" tên N. chữa bệnh miễn phí, rút lưỡi bệnh nhân đến chảy máu để trị bệnh méo tiếng. Ngày 4/12, phóng viên đã tìm về Gia Lâm, quê của N. để tìm hiểu rõ nhưng không gặp được cô. Trước đó, ngày 2/12, Phó chủ tịch UBND xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội cho hay chính quyền đã can thiệp, giải tán cơ sở khám chữa bệnh trái phép của N.

2sao.vn | Photobook

Sáng sớm ngày 4/12 xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại căn nhà số 161D Lạc Long Quân phường 3, quận 11, TP HCM khiến 3 mẹ con trong một gia đình thiệt mạng. Theo lời kể của hàng xóm, khi phát hiện có cháy, họ đã nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa. Dù đám cháy được dập tắt nhưng không thể cứu 3 mẹ con nạn nhân, còn người chồng và em vợ bị bỏng nặng được đưa vào viện cấp cứu.

2sao.vn | Photobook

ảnh hot trong tuần bị bỏng nặng hỏa hoạn bạo hành trẻ em tai nạn giao thông