17 trò nghịch ngợm với trái bóng yoga dại đến cạn lời

Nếu có nhu cầu được ngã dập mặt vào đống cát hay dập mông tê tái, còn chờ gì nữa mà không tìm đến ngay với những trái bóng yoga.

Chắc hẳn, với những người yêu thể dục thể thao, trái bóng yoga nữa không còn là thứ quá xa lạ nữa. Được làm từ chất liệu cao su với độ co giãn và đàn hồi tốt, những trái bóng này không chỉ để tập luyện mà còn được nhiều người dùng để chơi đùa. Tuy vậy, vẫn có vài kẻ hậu đậu nhưng cứ thích nghịch ngợm thì tất nhiên hậu quả sẽ thật khó lường.

1. Thôi khỏi dậy, ở đấy rúc đầu rồi tắm nắng luôn là quá hoàn hảo.

2. Bóng anh hay bóng em cứng hơn? Hay muốn thử xem TV cứng nhất nhỉ?

3. Thôi thì còn gì là cái bàn tọa huyền thoại.

4. Bốn chân thì cũng chả trụ vững hơn hai chân đâu mà cứ đòi cố.

5. Chưa kịp bắt chước theo thằng bạn thì đã được đi vồ ếch.

6. Nhìn cái dáng bàng hoàng đủ biết là cả đời không dám tăng động nữa rồi.

7. Bóng đi nhé, mặt ở lại với tường vui vẻ!

8. Nhìn cái khuôn mặt đáng thương là biết vẫn chưa hiểu tại sao đất lại phẳng lì.

9. Khinh công ngã từ mái nhà chắc chắn là sẽ kinh khủng hơn ngã cây cau rồi.

10. Ba chọi một không chột thì cũng nát đít với hội anh em cây khế.

11. Súng ống dao kéo làm gì cho khổ, từ mai chắc chuyển qua hành hung hết bằng bóng yoga!

12. Chỉ một lần thôi là đã quá đủ thương đau rồi.

13. Bóng ơi mình đi đâu thế, có phải là tiến đến với những vì sao không?

14. Cứng thế này thì ăn đòn là đúng rồi, trách ai vào đây nữa.

15. Có phải chuối đâu mà sao cũng ăn đòn tê tái thế này.

16. Có lẽ không gì đau đớn hơn việc bị dập tê tái như thế này.

17. Đừng có lấy bóng chọi với thép.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất