Bộ sưu tập tranh sơn dầu thiên nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay

Được phác họa lại từ trí nhớ của tác giả, những bức họa thu nhỏ này vừa thực tế, vừa lung linh huyền ảo qua nghệ thuật vẽ sơn dầu điêu luyện.

Dina Brodsky là một nữ họa sĩ trẻ người gốc Belarus với niềm đam mê đi phượt thiên nhiên trên chiếc xe đạp của mình. Trong hơn 10 năm rong ruổi khắp nơi trên thế giới, cô đã ghi lại được nhiều cảnh vật thiên nhiên tráng lệ bằng cách chụp ảnh, phác thảo nhanh hoặc trí nhớ.

Mới đây, Dina đã làm sống lại những kí ức đẹp đẽ này qua một bộ sưu tập tranh sơn dầu thu nhỏ "không thể đẹp hơn". Những tác phẩm bé xíu này mang cái tên đầy màu sắc cổ tích "vòng quanh Lilliput trên chiếc xe đạp" (thành phố người tí hon trong câu truyện Gu-li-vơ du kí).


Lâu đài cổ dưới ánh trăng.


Một góc nhỏ trong công viên Central Park dưới ánh chiều tà.






Ánh nắng ban mai vùng ngoại ô Bordeaux, nước Pháp.


Lâu đài Lorelei bên thung lũng sông Rhine.


Nơi gia đình tác giả đã sinh sống tại Brookline, Mỹ.





Kí ức về một vụ cháy rừng mà tác giả đã chứng kiến.


Bức tranh mà tác giả yêu thích, nơi cô đã sống nhiều năm cùng gia đình.


Cảnh vật bên đường khi tác giả đi xe đạp từ New York tới Boston.




Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất