Cuộc sống đàn ông khi độc thân và lúc lập gia đình khác nhau thế nào?

Bạn đã sẵn sàng để từ giã cuộc đời độc thân để bước vào giai đoạn mới hay chưa? Có khá nhiều điều hay ho và thú vị đang chờ đón phía trước đấy nhé!

Dám cá là cánh đàn ông con trai chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh lập gia đình thôi cũng đủ thấy "oải" rồi. Nhưng khi hỏi cụ thể, "oải" vì điều gì thì chưa chắc là ai cũng có thể trả lời được.

Chúng ta nghĩ đơn giản rằng từ giã cuộc sống độc thân nghĩa là dắt thêm một người mới về cùng sống chung một nhà. Sau đó sẽ xuất hiện thêm vài người mới nữa trong cuộc sống ư? Nào đâu phải thế bạn thân mến, cứ nhìn bộ tranh sau đây bạn sẽ rõ ngay thôi!

1. Đi xe


Ngày còn độc thân thì để trống yên sau đến mốc meo cả lên. Hoặc cùng lắm những ngày cuối tuần rủ rê được thằng bạn thân cùng đi lượn đường. Nhìn chung, tự tung tự tác, một mình một xe chính là những điều gợi nhớ đến giai đoạn hào hùng này!

Còn khi lập gia đình, bạn chính là người sẽ chở thêm vợ và các con. Chiếc xe của bạn bỗng trở nên nhộn nhịp và đông vui hơn hẳn…

2. Tập tạ


Khi còn độc thân thì chẳng chàng nào mà không ham có thân hình sáu múi, vậy cho nên tập tạ dường như là bài tập hằng ngày không thể bỏ qua.

Điều may mắn là khi lập gia đình bạn sẽ chẳng còn biết đến tạ là gì, mà vẫn khỏe re! Vì sao ư? Vì bạn sẽ thay vợ mình bê vác những đồ nặng nhọc, đi siêu thị hay đi chợ thì phải xách cả hai tay nặng trĩu… Đấy, có cơ hội tập luyện mọi lúc mọi nơi. Thích nhé!

3. Chơi bóng rổ


Vốn là một môn thể thao khá thú vị nên nhiều anh chàng cũng mê tít với trò bóng rổ. Vừa tăng chiều cao, lại có phần "kun ngầu" lúc tranh và ném bóng, nhất cử lưỡng tiện, tội gì mà bỏ qua…

À, còn khi bạn đã có gia đình, thứ duy nhất mà bạn muốn tung hứng không thôi chính là baby nhà bạn. Cái cảm giác đưa con lên cao cho chúng cười khanh khách rồi hạ xuống, hơi ra dáng một ông bố nghịch ngợm nhưng cá là anh chàng nào cũng thích làm!

4. Những môn thể thao khác


Thật khó để liệt kê ra những môn thể thao mà cánh con trai thích chơi. Bởi vì con trai ưa vận động nên hầu hết trò nào cũng thử tí. Các trò như bóng chày, cầu lông,… nếu được và nếu rảnh thì các chàng nhà ta "chiến" hết!

Nhưng… khi lập gia đình, có một trò mà bạn không hề muốn thử sức tí nào đâu nhé! Chính là trò tung hứng bát đũa và vật dụng trong nhà. Thử làm cho mẹ của các con bạn điên lên mà xem, cô ấy sẽ tung và bạn sẽ hứng… Đây cũng được coi là một trò vận động, nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào!

5. Khi đi ăn



Ngày độc thân thì đi đâu cũng được, ăn gì cũng không sao, còn được người ta phục vụ tận tình nữa kìa!

Còn khi đã lập gia đình rồi, tập xác định là bạn sẽ "nhường" sự lựa chọn cho vợ và các con. Tất cả vì gia đình thân yêu. Okie, cả việc bưng bê các món lên phục vụ cũng là dành cho bạn đấy!

6. Giải trí cuối tuần


Khi độc thân thì tha hồ mà "quẩy" nhiệt tình, "quẩy" tưng bừng bên đám bạn. Bạn có thể đi chén chú chén anh chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Thậm chí, nửa đêm còn lên bar để lên nóc nhà bắt con gà…

Còn khi lập gia đình, hãy coi những thú vui ấy là dĩ vãng đi bởi bạn hầu như có rất ít cơ hội thực hiện một lần nữa. Thay vào đó, bạn sẽ dẫn vợ và các con đi tới công viên, khu vui chơi giải trí. Nghe cũng có phần… thú vị đấy nhỉ?

7. Trách nhiệm


Khi còn độc thân, bạn gần như chỉ cần sống có trách nhiệm với bản thân là quá tốt cho gia đình, bạn bè và xã hội rồi. Nếu bạn có "gấu" thì thêm phần trách nhiệm với cô ấy, vậy là nghiễm nhiên trở thành người đàn ông gương mẫu và hoàn hảo. Tuyệt vời!

Trong khi lập gia đình, không còn gì phải bàn cãi nữa, bạn sẽ gánh cả núi trọng trách lên vai và chăm sóc cho vợ cùng các con của mình. Tất nhiên đây không phải là điều dễ dàng, nhưng yên chí đi, từ thời ông cha chúng ta đã thế rồi, bạn cũng sẽ làm được thôi!

8. Ngủ


Lúc độc thân ấy mà, ngủ thế quái nào mà chẳng được. Bạn xoay ngang xoang dọc mặc kệ bạn. Cái giường chính là vương quốc và bạn là quốc vương, nên bạn thích làm gì cũng được. Thậm chí, bạn không ngủ cũng chẳng ai phàn nàn…

Còn khi có gia đình, hãy nhìn cảnh tượng này đi, chỉ cần nhìn thôi bạn cũng sẽ thấu hiểu mọi điều!

9. Xem tivi


Khi còn độc thân thì không ai chiếm dụng tivi của bạn làm gì cả. Bạn thích xem phim ma thì xem, tới giờ thì chuyển kênh xem thời sự, đến mùa bóng thì thâu đêm suốt sáng xem mấy anh chàng chạy nhong nhỏng trên sân… Mọi thứ bình yên đến dễ chịu!

Nhưng, khi lập gia đình rồi, mời bạn vui lòng nhường remote tivi cho vợ và con. Vợ bạn sẽ xem phim Hàn Quốc dài tập nhé, đừng phiền khi cô ấy khóc lóc, vì đó là cảm xúc tự nhiên thôi mà. Và đương nhiên, cũng đừng chấp với những đứa trẻ nhà bạn khi chúng la hét ầm ĩ chỉ vì muốn được "xem phim hoạt hình một chút thôi"… Mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần bạn biết hạ cái remote tivi xuống và nhường toàn quyền quyết định cho những người thân yêu!

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất