Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới

Sáng mùng 2 Tết, đông đảo người dân thủ đô tìm đến phố ông đồ xuân Bính Thân để xin chữ thư pháp về treo. Tại Văn Miếu, cảnh tượng du khách cũng khá nhộn nhịp.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Sáng mùng 2 Tết Bính Thân, nhiều du khách đến Văn Miếu (Hà Nội) du xuân.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Đối diện Văn Miếu là nơi phố ông đồ hoạt động.  Tuy nhiên, khu vực này vắng vẻ hơn.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Tuy nhiên, một số gian hàng khá đông. Có khách phải ngồi xếp hàng để chờ đến lượt.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Gia đình anh Nguyễn Hoàng Thanh đến từ sáng sớm và xin được chữ Minh Tâm.
Anh cho biết, mong cả gia đình tâm sáng, sức khỏe tràn trề.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Ông Đồ Trần Tám, thuộc câu lạc bộ Việt tâm bút có hơn 10 năm viết chữ tại phố ông đồ.
 Tại hội chữ đầu xuân năm nay, ông và nhiều người tham gia viết thư pháp, mong
 mọi người an khang thịnh vượng.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Gian chữ nhà thư pháp Cung Khắc Lược thu hút khá đông khách. Ông là một trong
những nhà thư pháp nổi tiếng Hà Nội, viết chữ cho nhiều người nổi tiếng.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Tùy chất liệu và kích cỡ, mỗi bức thư pháp tại phố ông đồ có giá từ 50.000 đến
500.000 đồng.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Người phụ nữ này xin hai chữ Bình an mong gia đình năm mới gặp nhiều may mắn.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Anh Dương Khắc Cường xin chữ Thuận mong công việc thuận buồm xuôi gió. "Công tác
và lấy vợ tại Thụy Sĩ, lâu lắm tôi mới ăn Tết ở Hà Nội. Lần này tôi đưa cả vợ con
về cùng" anh nói.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
"Đức nhân xử thế trường - Trung hiếu trì gia viễn" (Đức nhân xử thế lâu dài - Trung hiếu
 giữ nhà bền vững) là câu đối mà bà Trịnh Thị Hiển, 69 tuổi thuộc Câu lạc bộ thư pháp Hương Nam, thư pháp gia nữ hiếm hoi ở phố ông đồ đang viết cho khách.

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm mới
Phố ông đồ xuất hiện hình ảnh một người hóa trang thành con khỉ thu hút nhiều
 người chú ý.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất