Những người "gan to bằng trời" nuôi động vật ăn thịt trong nhà làm thú cưng

Bất chấp nguy hiểm luôn luôn rình rập, những người yêu động vật tới "phát cuồng" này không ngần ngại nuôi các loài thú ăn thịt hung dữ hoặc thú hoang dã trong nhà.

Bạn có lẽ đã từng trông thấy những chú sư tử, báo hoa, cá sấu hay đà điểu Australia trong vườn bách thú, trong khu bảo tồn. Nhưng bắt gặp chúng được dắt đi dạo trong khu dân cư thì quả là khó vì mấy ai dám bất chấp tính mạng mang chúng về nuôi. Vậy mà có một số người "gan to bằng trời", nhàm chán với việc nuôi những con vật hiền lành như mèo, chó thì phải hàng khủng như động vật ăn thịt mới xứng tầm làm thú cưng của họ.
 
Với những người có sở thích đặc biệt là nuôi động vật hoang dã như thú
 cưng trong nhà.


1. Anh nông dân Ruth Blair đang bầu bạn với chú ngựa Lincoln, được xem là con ngựa lớn nhất châu Âu. “Gã khổng lồ hiền lành” đến từ Scotland này ngốn hết 24 quả táo mỗi ngày, tương đương với 10.000 euro mỗi năm của chủ nhân.
 
Ruth Blair "không phải dạng vừa" khi nuôi chú ngựa lớn nhất châu Âu.

2. Bầy “mèo cưng” được tiến sĩ Terry Moore giải cứu gồm 9 chú báo tuyết, hai chú báo hoa Amur và một chú báo đốm. Hiện tại, họ đang sống cuộc sống yên bình ở ngoại ô thủ đô London nước Anh. Những con thú cưng này thích được gãi bụng và đòi ngồi trên lòng Terry để được nghe ông đọc sách.
 
Tiến sĩ Terry và bầy "mèo cưng" hàng khủng.

3. Gia đình Newby ở Exxes lại nuôi chú đà điểu Australia nặng hơn 76 kg tên là Beaky. Chú cao 1,8 m, hiện đang sống trong căn nhà gỗ ở vườn nhà Newby. Chú ăn hết 5,4 kg ngô mỗi tuần cùng nhiều loại trái cây và rau củ.
 
Cùng gặp gỡ gia đình Newby cùng chú đà điểu khổng lồ Beaky.

4. Ohn Matus ở bang Ohio, Mỹ lại chọn chú gấu Boo Boo làm thú cưng nhà mình. Boo Boo đã sống trong sân sau của chủ được chín năm, sau đó được đưa tới khu bảo tồn động vật.

Tình cảm thân thiết giữa Ohn và Boo Boo.

5. Annel Snyman ở Nam Phi chia sẻ căn phòng cho khách ở nhà mình với chú sư tử cưng tên là Kimba. Con thú cưng khổng lồ này luôn muốn được Annel vuốt ve trên chiếc ghế dài và là người bạn thân thiết với chú chó Diesel.
 
Chú sư tử Kimba không những thích nũng nịu mà còn là
 bạn thân với chú chó Diesel nhà Annel.

6. Cô y tá Vicky sống ở Melbourne, Úc cho phép ba chú cá sấu cưng của mình thoải mái dạo chơi trong nhà. Johnie, Fovian và Jilfia đều dài tới 2,4 mét và có ao riêng để cư ngụ, nhưng chúng vẫn thích rúc lên giường ngủ với thành viên trong gia đình.
 
Chú cá sấu vô tư chia sẻ chiếc giường với cậu con trai Andrew của Vicky.

7. Nhà huấn luyện ngựa Leslie Ann-rush đến từ Orlando, bang Florida nuôi ba chú chuột túi từ thuở nhỏ. Ngoài ra, cô còn chăm sóc một chú vượn cáo sống trong sân sau của nhà mình. Cô không có lấy một ngày nghỉ nào vì phải lo cho chúng.
 
Lesie chẳng có ngày nghỉ nào khi phải chăm lo
cho ba chú chuột túi và một chú vượn cáo.

8. Melanie Butera bị cho là có sở thích bất bình thường khi nuôi chú hươu hoang dã Dillie. Chú thích ăn mỳ ống và hoa hồng trong vườn. Một người nông dân đã mang chú hươu non ba ngày tuổi màu vàng, mù hai mắt này tới phòng khám của Melanie, và từ đó nó đã trở thành bạn thân thiết của cô.
 
Con hươu mù Dillie là thành viên nhà Melanie.

Shaun Ellis cùng vợ Isla bầu bạn cùng hai con sói ở Devon, Anh.

Riana Van Nieuwenhuize chung sống cùng 2 con báo, 5 con sư tử và 2 con hổ.

Ngày nghỉ của nữ diễn viên Hippi Hedren với con sư tử của cô.

Vợ chồng Maggie và Andy Robin cùng chúc mừng sinh nhật chú gấu cưng.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất