Thế giới tiếp tục chấn động bởi một loạt hình ảnh trẻ em oằn mình chống chọi với chiến tranh

Sau khi bức ảnh của cậu bé Syria Omran Daqneesh được lan truyền mạnh mẽ trên thế giới thì dư luận tiếp tục bị chấn động bởi những hình ảnh trẻ em khác ở đây đang phải oằn mình chống chọi với chiến tranh như thế nào.

Cuộc nội chiến ở đất nước Syria ngày càng diễn ra khốc liệt. Điều này khiến cho dòng người di cư đến châu Âu ngày càng tăng cao, trở thành bài toán đau đầu của các nhà lãnh đạo thế giới. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều người dân ở lại và hàng ngày họ phải đối mặt với tiếng bom rơi, đạn nổ.

Vào thứ 4 (17/8) vừa qua, hình ảnh cậu bé Omran Daqneesh, 5 tuổi, ngồi thất thần trên xe cứu thương, người phủ đầy bụi trăng, khuôn mặt bê bết máu đã gây chấn động cho hàng triệu người trên thế giới. Em trở thành biểu tượng sống cho nỗi đau mà hàng ngày trẻ em Syria phải đối mặt và gánh chịu.

Mới đây, một loạt hình ảnh trẻ em Syria được điều trị tại bệnh viện tạm thời ở Douma, phía đông thủ đô Syria tiếp tục khiến dư luận bị sốc bởi sự ám ảnh và đau đớn tột cùng.

Theo Daily Mail, đã có 4 người thiệt mạng trong đó có 2 trẻ em trọng một vụ đánh bom của phiến quân nổi dậy diễn ra vào ngày hôm qua. Nhiều trẻ em đã bị thương và nỗi sợ hãi in hằn trên gương mặt các em sẽ còn đeo bám mãi trong suốt cuộc chiến tranh chưa có hồi kết này.

Một bé gái xinh xắn bị thương sau vụ đánh bom của phiến quân nổi dậy.

Cô bé nhìn chằm chằm vào khoảng không, em cũng không khóc, không tỏ ra sợ sệt.
 Có lẽ việc bị thương và bom đạn đã trở thành điều quá quen thuộc đối với em.

Nhiều đứa trẻ đã bật khóc vì đau đớn và vì sợ hãi trước khung cảnh
 hoang tàn diễn ra trước mặt các em.

Một bé trai được băng bó cẩn thận trên đầu, trên người vẫn còn dính máu.

Một bé gái người đẫm máu khóc nức nở vì những vết thương trên người.

Một cậu bé cố gắng nén đau để các bác sĩ băng bó vết thương. Em kiên cường
 không khóc trong khi xung quanh nhiều tiếng khóc la hét vang lên không ngừng.

Người lớn tỏ ra bất lực xen lẫn sự phẫn nộ khi con em mình phải đối mặt
 với cái chết mỗi ngày do cuộc chiến tranh phi lý gây nên.

Rất nhiều trẻ em đã bất đắc dĩ phải trở thành nạn nhân của chiến tranh.

Các em phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Nhân viên y tế cố gắng điều trị cho các em bất chấp điều kiện ở đây còn
 thiếu thốn và không biết sẽ có quả bom nào rơi xuống đây.

Những đứa trẻ đều tỏ ra sợ hãi, hoảng hốt.

Những ánh mắt sợ hãi, dao dác tìm kiếm người thân của các em đã trở
thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Ba trẻ em chờ đợi người thân đến đón mình trở về nhà.

 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất