Bà mẹ 29 tuổi quyết sinh được con trai dù đã có 14 con gái

Mỗi bà mẹ dù chỉ chăm sóc 1 hoặc 2 đứa con đã cảm thấy rất vất vả và áp lực, vậy mà cô Augustina Higuera ở bang Texas, Mỹ, mới 29 tuổi, nhưng đã là mẹ của 14 đứa con.

Cô sinh bé gái đầu tiên vào năm 15 tuổi ngay sau lần quan hệ đầu tiên với bạn trai 17 tuổi Antonio. Vì vậy, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Luật pháp Texas cho phép trẻ 14 tuổi kết hôn nếu có sự đồng ý của cha mẹ. Thế nhưng, mối quan hệ của họ lại đổ vỡ chỉ 4 tháng sau khi Higuera sinh bé gái thứ 3.

ba-me-dong-con
"Đại gia đình" nhà Higuera.


Higuera cho biết: “Trong lần mang thai đầu tiên, tôi đã rất sốc và vô cùng sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì nhưng cũng không muốn phá thai, và cũng thật may khi chúng tôi được gia đình ủng hộ”.

2 đứa trẻ tiếp theo cứ lần lượt ra đời mà Higuera không biết cách nào để kìm hãm. Cô con gái đầu tiên ra đời là ngoài ý muốn nhưng những lần sau dù đã dùng biện pháp tránh thai nhưng Higuera vẫn mang bầu. Sau khi sinh bé gái thứ 3 được 4 tháng thì cô và chồng chia tay.

Sau đó, Higuera gặp chồng hiện tại, anh Jose, tại một bữa tiệc. 1 năm sau, họ lại về chung một nhà, và bé gái thứ 4 ra đời.

Vậy là những bé gái tiếp theo lần lượt ra đời. Chỉ trong vòng 10 năm, Higuera đã sinh liên tục 14 đứa con. Higuera vô cùng biết ơn Chúa vì đã cho cô và người chồng của mình 14 bé gái nhưng cô cũng hy vọng Chúa có thể tặng thêm cho cô một bé trai.

ba-me
Hai vợ chồng Higuera vẫn quyết tâm có con trai.


"Tôi không cảm thấy có bất cứ áp lực nào trong quá trình mang thai. Có nhiều con gái mà không sinh được con trai nhưng tôi thấy rất may mắn, và tôi vẫn muốn trải nghiệm cảm giác nuôi nấng một cậu bé trai. Dù có phải sinh 10 đứa con nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận để có một bé trai”
, Higuera nói.

Khi Higuera sinh cặp song sinh thứ hai, bác sỹ từng nói rằng việc cô sẽ mang thai đôi nữa chẳng khác gì với xác suất trúng xổ số vì thống kê cho thấy trên thế giới, tỷ lệ có thể sinh 3 cặp song sinh chưa đến 1/500.000. Vậy mà vợ chồng Higuera đã “trúng xổ số thật” khi mà hai tháng trước, cặp song sinh thứ 3 của họ đã chào đời, hai vợ chồng vô cùng vui sướng.

Dù phải chăm sóc tới 14 đứa con nhưng Higuera vẫn luôn tràn trề năng lượng. Khi vừa sinh con chưa được bao lâu, Higuera đã tự tay giặt 42 giỏ quần áo. Để chăm sóc con cái, Higuera chỉ có thể ngủ 2 tiếng mỗi ngày nhưng cô vẫn không cảm thấy mệt.

Mỗi tháng, chồng cô có thể kiếm 6.000 bảng Anh nên dù cho có nhiều con nhưng họ vẫn không chịu áp lực về kinh tế.

Nguồn: Mirror
 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất