Bà mẹ 3 con với những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp làm từ hoa lá

Dưới con mắt nghệ sĩ, những cành cây và cánh hoa bỗng nhiên biến thành những con vật vô cùng sinh động.

Brigdet Beth Collins, đến từ Seatle (Mỹ), là một họa sĩ có sở thích sắp xếp và biến những cánh hoa, lá cây và những sản vật của thiên nhiên khác thành một bức tranh nghệ thuật đầy ấn tượng.


Bridget Collins đã thu hút cả trăm nghìn người hâm mộ trên tài khoản Instagram của mình.


Cô Bridget, mẹ của 3 đứa con trai, hiện tại đã thu hút hơn 193.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram của mình nhờ sự sáng tạo của mình với hoa lá. Được biết, cô đã nảy ra ý tưởng này khi cô để ý thấy lá cây hoa Poppy cam trong vườn có màu y hệt cá vàng.


Nguồn cảm hứng của Bridget bắt đầu từ khi cô nhận thấy cánh hoa Poppy có nét tương đồng với loài cá vàng.


“Ngay sau đó tôi đã nghĩ rằng tôi có thể sáng tạo nhiều thứ hơn với những bông hoa, điều mà tôi không thể có được khi vẽ bằng sơn màu”, cô nói.

“Tôi đã rất ngạc nhiên trước những sinh vật sống động được tạo ra từ hoa lá – đặc biệt là chim chóc. Không mất nhiều thời gian để có thể tái hiện lớp lông vũ từ cánh hoa, và trông chúng cũng rất thật nữa”.


Bằng cánh hoa của nhiều loài hoa khác nhau, một nàng tiên cá đáng yêu đã ra đời.


Cánh hoa rất thích hợp để tái hiện bộ lông sặc sỡ của chú vẹt này.


Các tác phẩm khác – ví dụ như những bức tranh thể hiện khuôn mặt người như thế này – có thể mất hàng giờ để hoàn thành.


Để vẽ chân dung con người, Bridget cần khá nhiều thời gian. Còn một số khác thì lại được thực hiện khá nhanh chóng. Cô Bridget chia sẻ: “Thường thì những cánh hoa và lá trông giống các bộ phận của con vật nào đó thì chỉ cần vài phút để sắp xếp thôi, ví dụ như con thỏ làm từ lá cây và hạt mầm”.


Bridget khéo léo sử dụng lá cây mang sắc đỏ và vàng để tạo ra chú cáo xinh xắn.


Bức chân dung nữ minh tinh Marilyn Monroe rất có hồn.


Cô nói thêm: “Tôi thường thu nhặt những cành cây nhỏ và hoa lá ở đây đó khi đi dạo ngoài thiên nhiên hoặc trong vườn nhà mình. Sau đó, tôi để tất cả lên bàn và xem chúng có thể tạo thành cái gì. Tự bản thân chúng đã ẩn chứa sẵn một bức tranh rồi, tôi chỉ đơn giản là sắp xếp chúng theo cách mà có vẻ như sẽ phù hợp nhất mà thôi”.


Tác phẩm "Sự ra đời của thần Vệ nữ" nổi tiếng được thể hiện theo cách hoàn toàn mới lạ với những cánh hoa và lá cây.


Vậy những đứa con trai của Bridget nghĩ sao về các tác phẩm của mẹ mình? Cô nói rằng trong khi đứa con trai 9 tuổi tên là Finn thì rất ấn tượng về lượng quan tâm từ cộng đồng mạng thì đứa 6 tuổi, Oliver, là hay đùa cợt về điều này. Còn đứa bé nhất mới 4 tuổi, Harry, thì thường chăm chú nhìn những con vật được tạo nên từ hoa lá với sự thích thú trong ánh mắt, nhưng sau đó cậu cũng thích phá tung nó đi nếu mẹ Bridget không để ý.

Để gây ấn tượng cho các con trai, cô Bridget thường mô phỏng những con vật mà cô biết sẽ được bọn trẻ thích, như là nhân vật hoạt hình hoặc phim ảnh.


Bridget Collins và một trong số 3 người con trai nhỏ tuổi của mình.

Bridget cũng thử sức mình với những nhân vật được lũ trẻ nhà cô yêu thích, điển hình như Pikachu.

Hoặc là cậu bé phù thủy Harry Potter lừng danh.

Thủy quái Kraken trong phim Cướp biển vùng Ca-ri-bê được tái hiện rất sinh động.


Bên cạnh đó, Bridget cũng thử sức mình qua những bức tranh phong cảnh chi tiết và tỉ mỉ.



Thường thì không mất nhiều thời gian để tạo ra những con vật. Tuy vậy, một số con vật cũng được đầu tư nhiều thời gian và công sức, điển hình như chú cá chép này.


Để sáng tạo bức tranh này, Bridget đã sử dụng nhiều loài hoa, cành cây nhỏ và thậm chí quả hạt.




Bridget cho rằng cánh hoa giúp cô có thể tạo ra những tác phẩm mang phong cách hoàn toàn mới mẻ so với sơn màu.


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao