Ba nữ sinh tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn mất tích

Nhóm 4 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương khi qua khu vực đập tràn cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh không may bị lũ cuốn trôi, một sinh viên đã được cứu thoát, còn 3 sinh viên vẫn đang mất tích.

Khoảng 17h chiều 2/7, một nhóm sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương gồm 4 người đi qua khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, một sinh viên đã được cứu thoát, còn 3 nữ sinh khác vẫn đang mất tích. Sự việc nhanh chóng được thông báo tời cơ quan chức năng địa phương, hiện tại các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Ba nữ sinh tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích

3 em sinh viên mất tích được xác định gồm Vũ Thị Xoa (20 tuổi, quê Hải Dương); Nguyễn Thị Hải (19 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, quê Hà Nội). Được biết, cả 3 đều là sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương.

Ba nữ sinh tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 2.
Rất nhiều người có mặt tại hiện trường theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các em mất tích. Ảnh: beatvn

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng với lãnh đạo huyện Bình Liêu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế… đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, tập trung lực lượng kịp thời tiến hành các biện pháp tìm kiếm các sinh viên mất tích.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao