Bạn đang sống nhạt là vì cứ thế này đây
Bạn có biết một trong những từ được các bạn trẻ thích dùng hiện nay là gì không? Chính là từ "nhạt" đó. Động một tí là "nhạt", hở ra là lại than "nhạt": Sao cậu nói chuyện nhạt thế? Sao anh yêu kiểu gì nhạt thế? Sao phim này nhạt thế?... Sống nhạt cứ như căn bệnh đang lan truyền một cách nhanh chóng. Và để trị được bệnh, việc cần làm đầu tiên chính là phải tìm ra nguyên nhân của nó. Bạn nhận thấy cuộc sống của bạn thật vô vị, nhưng bạn biết lí do vì sao chứ?
Mọi người liên tục mời bạn đi chơi, còn bạn thì liên tục từ chối: Không phải là không ai buồn để ý đến bạn mà bạn có cả đống cớ để từ chối những lời mời hẹn đi chơi. Khi thì quá xa, khi thì quá muộn, lúc thì trời quá lạnh. Nếu bạn muốn cuộc sống của mình bớt nhạt, hoặc là hãy chấp nhận lời mời của một ai đó, hoặc chính bạn là người phải chủ động. Thôi cái kiểu "Aaaa, mình không muốn ra ngoài, mình không muốn nói chuyện với ai hết" đi nhé.
Bạn thường xuyên bỏ cuộc: Bất kể đó là về mặt vật lí, cảm xúc hay thứ gì đó. Bạn dễ dàng bỏ cuộc trước những thứ làm bạn cảm thấy rối rắm. Bạn sẵn sàng buông tay một người dù rõ ràng vẫn có thể cứu vãn... Vậy đó, lỗi của bạn thôi, chẳng phải của ai khác đâu.
Bạn chẳng bao giờ chịu làm việc gì nếu chỉ có một mình: Bạn chẳng quen ai ở buổi liên hoan đó, thế là bạn ở nhà luôn. Bạn không tìm được một người cùng đi du lịch nên bạn không buồn mua vé. Bạn sợ việc phải làm mọi thứ một mình, bạn dễ dàng chui vào cái vỏ của mình. Và chẳng khó hiểu khi bạn thiếu đi kết nối với thế giới và cuộc sống thì ngày một nhạt đi đúng không?
Bạn đắm chìm trên mạng quá nhiều đến nỗi quên luôn cả thế giới thực: Thử so sánh đi, số phim rồi TV show bạn xem và số nơi bạn đi được trong tuần, bên nào nhiều hơn? Số lần bạn check Facebook so với số lần ghé thăm bạn bè, bên nào nhiều hơn? Chúng ta hầu như ai cũng mắc phải lỗi này. Cuộc sống không tồn tại trên màn hình máy tính, điện thoại thôi đâu. Ra ngoài kia và hít thở khí trời đi, cuộc sống bạn sẽ vui hơn nhiều đấy!
Bạn không bao giờ đi du lịch được vì bạn toàn tốn tiền vào những thứ không đâu: Trong khi bạn bè của bạn đang tung tăng phương trời nào đó và chăm chỉ update hình ảnh du lịch lên trang cá nhân, thì bạn ngồi trong một quán cafe, ăn cái bánh chẳng ngon chút nào mà rõ đắt và dè bỉu rằng học có tiền đi du lịch, còn bạn thì không. Không phải đâu, chỉ vì bạn không chịu lên kế hoạch cho việc đi du lịch thôi, mặc dù bạn hoàn toàn có thể.
Bạn không dám thử những kế hoạch có tính rủi ro: Bạn có biết sự khác nhau giữa bạn và một người có kế hoạch đi chơi vào tối thứ 7 là gì không? Đó là người sau biết nhấc điện thoại lên và gọi (hoặc nhắn tin) cho một ai đó, và rủ người đó đi chơi. Còn bạn thì không làm vậy, vì bạn sợ bị từ chối, và giờ thì bạn ngồi nhà trong cảnh buồn chán.
Bản thân bạn dần trở nên nhàm chán: Xin lỗi vì đã đưa ra một lí do "củ chuối" thế này nhưng đúng mà. Lần cuối cùng bạn thử một thứ mới là gì? Tham gia vào một câu lạc bộ của trường, có một sở thích mới, học một ngôn ngữ mới hay thử hẹn hò? Hoặc đến việc đơn giản như thử một loại đồ ăn, hay đồ uống mới như sữa chua đá chẳng hạn, bạn cũng ngại. Bạn sống nhạt vì bạn cứ ỡm ờ với mọi thứ đấy!
-
6 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
20 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Hay nhất 2sao
-
-
23 phút trước
-