Bạn sẽ giật mình khi nhận ra mình đã như thế nào sau chia tay
1. Cứ nghĩ còn có thể quay đầu lại : Hẹn ước với nhau khi nào cả hai đã thay đổi con người cho phù hợp với đối phương rồi sẽ quay về lại bên cạnh nhau. Mỗi ngày đăng ảnh lên instagram “Anh vẫn chờ em, em vẫn đợi anh, bầu trời hôm nay đẹp nhưng quá buồn,…” Lời hứa kéo dài được 3 tháng thì mạnh ai nấy vứt! Nước mắt nè, thề thốt nè, đóng phim tình cảm bi kịch nè, ảnh đăng cho nhiều rồi giờ phải xoá, muốn quên sạch luôn cho đỡ mệt đầu.
2. Thậm thụt theo dõi: Xoá hết mọi kết bạn trên mạng xã hội nhưng vẫn âm thầm block rồi lại mở block để vào xem liệu người cũ có còn nói gì về mình hay cắn rứt về mình, có khi còn tới mức… mượn tài khoản của đứa bạn nào đó để theo dõi mà không bị phát hiện. Xem xong rồi nằm tức giận buồn khóc đủ các thể loại, như tự hành xác bản thân, không hiểu tại sao mình cứ làm như vậy như bị bỏ bùa. Kiểu mâu thuẫn thường gặp nhất trên Trái Đất này…
3. Bêu rếu người yêu cũ: : Bản thân vốn dĩ là mẫu người yêu tốt nhất thế giới nhưng đã xui xẻo gặp phải một kẻ không ra gì nên bây giờ đột nhiên hối hận vô biên, lập tức bật chế độ than thở một ngàn câu trên Facebook. Không biết hành động này có vui vẻ gì hay không nhưng có đến hơn 70% người sẽ làm như vậy, tuỳ mức độ nặng nhẹ. Có lẽ tỏ ra ghét và thù hận người yêu cũ sẽ khiến chúng ta nhanh chóng quên người đó hơn, hoặc dễ chấp nhận cuộc chia tay đó hơn.
4. Dò xét đối tượng mới của người yêu cũ: Trời ơi nó làm sao đẹp bằng mình, nó không thể nào yêu ảnh hơn mình, hoặc thằng đó không bao giờ có thể làm em vui vẻ như anh, vân vân. Rồi anh/em sẽ hối hận! Rất nhiều, rất nhiều nguồn năng lượng bí hiểm trên Trái Đất đã tạo nên sự tự tin vô biên đến vô lý. Và nếu người ta có đẹp hay có giỏi hơn mình đi nữa thì cũng ráng mà tìm cho được lý do nào chứng minh người ta… thấy ghê!
5. Ăn diện, chải chuốt hơn : Một hành động hết sức tự nhiên và đạt được sự nỗ lực 1000 phần trăm từ khổ chủ. Phải chứng minh cho người đó thấy mình tốt đẹp biết bao nhiêu, không ai có thể vượt qua, cả thế giới phải xoay quanh em vậy mà anh dám xoay quanh người khác. Và thông qua hành động này, giá trị bản thân tưởng như đã bị mất luôn theo cuộc chia tay sẽ từ từ hồi phục lại, giúp chúng ta vui vẻ yêu đời hơn nhiều.
6. Tìm kiếm và so sánh người yêu cũ với những người mới : Nếu sau khi liệt kê mà thấy người mới tốt đẹp hơn gấp trăm thì cảm thấy mình thật may mắn, cuộc sống thật kì diệu, thế giới quá nhiệm màu. Còn lỡ xui xẻo hơn so sánh đã đời phát hiện rằng thì ra mình đã bỏ lỡ con người yêu mình nhất trên thế giới này thì tha hồ mà buồn, mà khóc, xong nằm nghe nhạc Adele với Lana Del Rey: “Nevermind, I’ll find someone like you….”
7. Và những con người thánh thiện: Một phần rất nhỏ, rất tốt đẹp, rất hiếm hoi của thế giới còn sót lại, là hội những con người thánh thiện chúc người yêu cũ sẽ luôn luôn được nhiều điều tốt đẹp. Những con người này tốt bụng tới mức nên đưa vào bảo tồn trong Sách Đỏ. Còn nếu không, những người bình thường như chúng ta, ăn cơm uống nước mỗi ngày, đều phải rất lâu rất lâu sau đó mới thật sự có khả năng trả tự do cho mọi suy nghĩ về người cũ trong đầu.
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
13 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
20 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Hay nhất 2sao
-
19 phút trước
-
1 giờ trước