Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị ném từ tầng 5

Một bé sơ sinh đã sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ ném từ ban công tầng 5 xuống.

Những cư dân tại một khu chung cư ở Samut Prakan, miền trung Thái Lan đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ vào lúc 10h30 sáng 1/10. Họ đã phải trèo qua hàng rào cao 2m và phát hiện ra một bé trai vẫn còn nguyên dây rốn đang nằm trong một bụi chuối sau khu nhà.

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị ném từ tầng 5-1
Ảnh: Viral Press

Xung quanh đứa trẻ là những chiếc lá chuối rách tơi tả, có lẽ chính nhờ những chiếc lá này đã tạo thành một tấm đệm giúp cậu bé được an toàn sau khi rơi từ trên cao xuống.

Em bé chỉ bị thương nhẹ và vài vết muỗi đốt, Daily Mail đưa tin.

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị ném từ tầng 5-2
Ảnh: ViralPress

"Ban đầu tôi nghe thấy tiếng khóc vào khoảng 10h30 sáng nhưng không chú ý. Sau đó tôi nói với một người hàng xóm khác và chúng tôi đã đi kiểm tra", bà Hang Konhaan (55 tuổi) kể lại.

"Chúng tôi tìm thấy một đứa bé sơ sinh nằm trên mặt đất đang gào khóc", bà Hang nói thêm. Bà cũng cho biết đã nhìn thấy một thiếu nữ mang bầu đi lại trong khu vực nhưng không biết là ai.

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị ném từ tầng 5-3
Ảnh: ViralPress

Cảnh sát đã thẩm vấn chủ của khu chung cư và đang truy tìm mẹ của đứa trẻ. Người mẹ này có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc giết người.

Trung tá Amnat Charoen tại đồn cảnh sát Samrong Nua cho biết: "Hiện đứa trẻ đang được chăm sóc tại bệnh viện và đang phục hồi tốt. Chúng tôi đang điều tra tất cả các manh mối từ người dân để tìm ra người mẹ".

Theo Vietnamnet


bé sơ sinh Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao