Bênh vực bạn thân, Trấn Thành tranh cãi kịch liệt với NSƯT Đức Hải

(2Sao) – Để bênh vực cho tiết mục của người bạn thân La Thành, Trấn Thành không ngại tranh cãi kịch liệt với NSƯT Đức Hải.

Đêm thi thứ 10 của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ vừa diễn ra vào tối qua với màn tranh tài kịch tính của 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất: Nam Thư, La Thành và Huỳnh Lập.

Với chủ đề của đêm thi là “Ước mơ – Khát vọng”, La Thành mang đến tiểu phẩm “Làm biếng”, nói về giấc mơ được đi tù để không phải lo toan bữa ăn, chỗ ngủ hàng ngày của anh chàng thất nghiệp, vô gia cư La Thành.


Tiết mục của La Thành đã nhận được nhiều lời khen của giám khảo Việt Hương và giám khảo khách mời là Hoa khôi Lan Khuê. Về phía NSƯT Đức Hải, anh đánh giá câu chuyện của La Thành quá hay, tuy nhiên, Diệu Nhi diễn xuất quá xuất sắc nên La Thành có phần “đuối” hơn bạn diễn.


Luôn dành cho bạn thân những lời nhận xét “có cánh”, giám khảo Trấn Thành phản bác ý kiến của NSƯT Đức Hải. Anh cho rằng diễn xuất của La Thành trong tiểu phẩm là “đỉnh cao của diễn xuất”, dù có dàn diễn viên hỗ trợ xuất sắc như Diệu Nhi, Anh Tú, Phúc Dzelo nhưng không vì vậy mà La Thành bị lu mờ. Anh đánh giá tiểu phẩm “tuyệt vời” và “vi diệu”.


Đáp trả phản bác của Trấn Thành, NSƯT Đức Hải cho rằng đó là quan điểm và cảm xúc của anh và người nghe nên tôn trọng cảm xúc của người khác. Anh cho rằng La Thành và Diệu Nhi là một cặp diễn viên giỏi nhưng trong một cuộc thi khi người thi chính là La Thành thì việc so sánh là điều tất nhiên, nên trong quá trình tập, cả hai cần quan sát đối phương để cân đối mảng miếng.


Một lần nữa, Trấn Thành lại bày tỏ sự không tình với NSƯT Đức Hải.  Anh cho rằng, việc phân chia mảng miếng là đúng nhưng không thể bắt các diễn viên phải dìm mình xuống để cân đối nội lực với bạn diễn.


Khép lại cuộc tranh luận, NSƯT Đức Hải cho rằng đây không phải là cuộc hội thảo mà là phân tích, chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của anh, một người nghệ sĩ đi trước La Thành, Diệu Nhi những 30 năm. Các bạn trẻ suy ngẫm và lĩnh hội điều đó như thế nào là tùy ở các bạn. Số điểm mà La Thành nhận được cho tiểu phẩm “Làm biếng” là 39 điểm.


 Nam diễn viên trẻ Huỳnh Lập mang đêm thi tối qua tiết mục “Yêu tôi đi”, nói về tình mẫu tử và ước mơ có được gia đình ấm áp yêu thương của bà lão bị vô sinh. Tiết mục này đã khiến cho Hoa khôi Lan Khuê và Trấn Thành hết khóc rồi đến cười liên tục trên ghế nóng. 


Ngoài thông điệp ý nghĩa, tiết mục của Huỳnh Lập còn mang đến nhiều thú vị cho khán giả khi lồng ghép những vấn đề thời sự, trong đó có việc vương miện hoa hậu hoàn vũ bị trao nhầm thời gian gần đây.

Huỳnh Lập đã tái hiện điều này trên sân khấu qua màn tranh giành vương miện khá hài hước giữa hai hoa hậu ao làng. Câu nói của Huỳnh Lập khiến Lan Khuê và khán giả cười ngặt nghẽo: “Con ơi nhớ lấy câu này. Đầu đội vương miện chớ đừng vội vui. Nói tới nói lui chứ mẹ thấy chị Lan Khuê đẹp”.


Lan Khuê cho biết, cô rất tức với tiết mục này vì Huỳnh Lập đã làm cô lần đầu tiên phải vừa cười, vừa khóc, đang khóc ngon ơ đó lại bật cười vì màn “lật miếng” rất tinh tế của Huỳnh Lập.

Tiết mục của Huỳnh Lập nhận được  40 điểm tuyệt đối từ 4 giám khảo.


Với Nam Thư, mặc dù được đầu tư hoành tráng với màn bay từ trên cao xuống sân khấu, cũng như làm xấu mình để vào vai phù thủy trong tiểu phẩm “Khi phù thủy cô đơn” nhưng tiết mục của cô đã không thành công như mong đợi.


Chỉ nhận được số điểm 36, Nam Thư đã phải dừng chân ở đêm thi thứ 10 và cô sẽ phải thi vòng Lội ngược dòng vào tuần sau cùng với Kiều Linh, Don Nguyễn và Thanh Vân để tranh chiếc vé còn lại vào Chung kết xếp hạng.

Đỗ An
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao