Bi béo phơi bày chuyện bố Xuân Bắc từng có bồ

(2Sao) - Bố Xuân Bắc có lẽ sẽ rất sốc khi biết Bi béo tiết lộ: “Bố Bắc đã từng có bồ nhưng bỏ rồi”.

Chia tay ngôi trường nhỏ, chia tay Lypan, 4 cặp bố con lại tiếp tục lên đường
 làm nhiệm vụ mới tại thành phố cao nguyên.

Lần này, họ được nghỉ nghỉ tại một khu resort sang trọng. Đây chính là điểm thưởng
 lớn nhất hành trình dành cho 4 cặp bố con sau khi đã giúp đỡ được ngồi trường
 tiểu học Kamputte.

 Được thưởng thức bữa tiệc cocktail tại vườn, các ông bố lại hứng khởi cất
 tiếng hát “Xuân đã đến bên em” huyền thoại.

Sau khi vui chơi, nhảy múa tại vườn cỏ, khám phá những căn phòng siêu đẹp
 tại khu nghỉ dưỡng, 4 cặp bố con còn được thưởng thức bữa tiệc
sang trọng tại nhà hàng.

 Tưởng rằng sẽ không phải thực hiện nhiệm vụ nữa, nhưng mật thư lại bất ngờ
được gửi đến cho các bố và các con.

Với Bi, Chíp, Suti, Tốt ti, đây là lần đầu tiên 4 bé có đặc quyền là viết 1 mật thư
 và người thực hiện nhiệm vụ đó chính là các bố. Còn các bố có nhiệm vụ viết
cho con mình 1 bức thư và gửi gắm vào đó là những mong muốn, kì vọng
 và lời căn dặn dành cho các con.

 Điều thú vị tiếp theo trong tập 43 là sự xuất hiện của căn phòng phát hiện nói dối.
 Tuy nhiên, lần này chính các bé là người đặt ra các câu hỏi còn các bố mới
 là nạn nhân của chiếc máy phát hiện nói dối.

 Bố Xuân Bắc, bố Minh Khang, bố Minh Đỗ lần lượt trải qua căn phòng phát hiện
 nói dối với những câu hỏi “khó” chưa từng thấy đến từ các con.



Bố Mạnh Trường có lẽ rất bất ngờ khi nghe Chip hỏi: “Bố đã bao giờ có bồ chưa?”.
Và theo như Bi béo định nghĩa thì: “Có bồ là đã có vợ nhưng yêu dấu
 một người khác”.


 Bố Xuân Bắc ở ngoài có lẽ sẽ rất sốc khi biết Bi béo tiết lộ: “Bố Bắc đã từng
có bồ nhưng bỏ rồi”.

Đời tư của bố Bắc chính thức bị con trai yêu dấu phơi bày từ đây.

 Trải qua những giây phút thú vị trong căn phòng nói dối, các ông bố đều
 cảm thấy bồi hồi, cảm thấy càng yêu hơn những đứa con của mình.
 Các bé cũng trưởng thành hơn và đã biết nghĩ về gia đình.

Bố Xuân Bắc chia sẻ: “Giá mà tuổi thơ của các con kéo thật dài, giá mà các con
 lúc nào cũng bé bỏng trong vòng tay bố mẹ, giá mà lúc nào các con cũng
 hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng như vậy”. Còn với bố Đỗ Minh,
hành trình cùng Bố ơi! Mình đi đâu thế? là một “trải nghiệm vô giá”.

Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất