Bi hài nghỉ lễ 2/9: Gái ế cậy nhờ trai lạ đóng giả người yêu để bố mẹ yên lòng
Biết bố mẹ, anh em thúc giục chuyện yêu đương cưới hỏi nên Toan đã nhờ bạn đóng giả người yêu để ra mắt với gia đình.
Ngại về quê vì sợ mọi người hỏi chuyện đám cưới
Dù sống và làm việc ở Hà Nội nhưng Trang (29 tuổi, Hà Nội) lại không muốn về quê trong dịp nghỉ lễ này. Trang chia sẻ: “Đợt này được nghỉ 3 ngày, mình cũng muốn về quê lắm chứ. Nhưng mỗi lần về quê, mọi người lại túm tụm hỏi mình chuyện cưới xin. Tết là dịp mà mình bắt buộc phải về, còn đợt này chắc mình ở lại Hà Nội 1 mình thôi”.
Với những cô gái như Trang, câu chuyện có người yêu tưởng chừng như đơn giản nhưng vô hình lại trở thành cơn ác mộng. Thậm chí Trang còn không dám về quê vì những câu hỏi quá quen thuộc kia khiến Trang cảm thấy mệt mỏi. Vì lẽ đó mà Trang chấp nhận ở thành phố 1 mình buồn tẻ chứ không về quê để trở thành tâm điểm cho mọi người xì xào bàn tán về chuyện người yêu và kết hôn.
Với những cô gái như Trang, câu chuyện có người yêu tưởng chừng như đơn giản nhưng vô hình lại trở thành cơn ác mộng. Ảnh minh họa
Nhờ 1 chàng trai đóng giả người yêu chỉ trong dịp nghỉ lễ
So với những cô nàng cũng chưa tìm được người yêu, Toan lại có chiêu trò “cao tay” hơn hẳn. Biết bố mẹ, anh em thúc giục chuyện yêu đương cưới hỏi nên Toan đã nhờ bạn đóng giả người yêu để ra mắt với gia đình.
Xem ra đây là 1 kế sách không tồi bởi vì cô vừa được về nhà chơi thoải mái, vừa có hẳn người yêu để ra mắt cơ mà. Nói chuyện với chúng tôi, Toan hí hửng: “Những lần trước em cũng rất đau đầu vì chuyện này. May sao lần này nhờ được đứa bạn đóng giả, chắc chắn sẽ không còn bị bố mẹ, ông bà nhắc nhở như những lần trước nữa đâu”.
Xem ra đây là 1 kế sách không tồi bởi vì cô vừa được về nhà chơi thoải mái, vừa có hẳn người yêu để ra mắt cơ mà. Ảnh minh họa
Ám ảnh vì lần nghỉ lễ nào cũng không được “nghỉ”
Huyền vốn là 1 cô gái khá ham học và không màng đến chuyện yêu đương. Vì thế dù đã sắp bước sang hàng 3, cô vẫn chưa có mảnh tình nào khiến bố mẹ lẫn họ hàng lo sốt vó.
Mỗi lần về quê ăn Tết, nghỉ lễ, Huyền lại không được nghỉ 1 cách đúng nghĩa. Ai cũng muốn tốt cho cô nên mỗi lần Huyền về quê là mọi người hết lòng vun vén đủ các mối mà họ quen biết. Thành ra cô suốt ngày phải đi xem mắt dù bản thân chưa thật sự sẵn sàng.
“Em biết mọi người ai cũng thương mình. Nhưng mỗi lần về quê, em lại phải gặp 1 chàng trai mà mình chưa từng quen biết hay gặp gỡ. Rồi mọi người lại quan tâm em quá mức khiến em thật sự mệt mỏi”.
Và lần này dù chưa có người yêu và ở Hà Nội không có nhiều người quen nhưng Huyền cũng dự định sẽ ở lại thành phố. Nguyên nhân cũng vì cô sợ rằng những ngày nghỉ ấy, cô sẽ phải chạy đi khắp nơi xem mắt và về nhà lại phải trả lời vô vàn câu hỏi của những “ông mai, bà mối” trong gia đình.
Huyền cười trừ: “Nếu đợt này em mà về quê nghỉ lễ, chắc vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ đi xem mắt cho bố mẹ vui lòng mất thôi”.
Theo Em đẹp
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước