Bi kịch bé 16 tháng tuổi chết vì bị mẹ để ở nhà một mình 10 ngày để đi chơi
Một người mẹ 32 tuổi ở Mỹ vừa bị kết án chung thân với lý do để cô con gái nhỏ 16 tháng tuổi ở nhà một mình với vài chai sữa rồi đi du lịch cùng bạn suốt 10 ngày.
Bi kịch của em bé 16 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi
Tiếng gào khóc khản cổ của Jailyn, bé gái 16 tháng tuổi vang lên ở con phố yên tĩnh tại Cleveland thuộc bang Ohio (Mỹ) trong đêm khuya nhưng không ai để ý. Cô bé than khóc vào khoảng 1h sáng trong ngày thứ 2 bị mẹ bỏ lại một mình ở nhà, được camera hàng xóm thu lại âm thanh này.
Hồ sơ tại tòa án cho thấy, tháng 6/2023, Kristel Candelario, 32 tuổi, bỏ con gái Jailyn ở nhà một mình với vài chai sữa. Người mẹ đi chơi du lịch với bạn tại Puerto Rico suốt 10 ngày.
Những hình ảnh cuối cùng của em bé 16 tháng tuổi trước khi qua đời (Ảnh: News).
Ngày 16/6/2023, sau chuyến đi chơi trở về, bà mẹ phát hiện con gái đã mất nên gọi 911. Đội cứu hộ tới nơi phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi. Cô bé được thay bộ quần áo mới sạch sẽ. Tuy nhiên, thi thể có đôi môi khô khốc cùng chiếc đệm đầy phân và nước tiểu. Những dấu hiệu này khiến họ nghi ngờ.
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Candelario đã bị buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em và cố ý gây chết người.
Tại phiên tòa xét xử hôm 18/3 mới đây, bác sỹ pháp y Elizabeth Mooney cho biết, trẻ em ở giai đoạn từ 9 đến 18 tháng có sự lo lắng căng thẳng tột độ khi biết bị bỏ rơi. Vị chuyên gia này đã kể lại những ngày tháng đầy đau khổ cuối cùng của em bé.
"Nỗi đau đớn của Jailyn phải chịu đựng không phải kéo dài vài tiếng mà là vài ngày, thậm chí có thể một tuần. Cảm giác bị bỏ rơi trong nhiều ngày liên tục cùng nỗi đau bị đói và khát là một loại đau khổ mà tôi cho rằng không ai trong chúng ta có thể cảm nhận hết", chuyên gia Mooney nói trong nước mắt.
Cô bé được phát hiện đã tử vong ở tình trạng hốc hác và mất nước. Khi thẩm phán kết án Candelario tù chung thân đánh dấu chương cuối cùng của một vụ án nghiệt ngã tới mức các nhà điều tra phải mô tả "đây là vụ khủng khiếp nhất mà họ phải chứng kiến trong suốt sự nghiệp".
Người mẹ tại phiên tòa xét xử vào 18/3 mới đây (Ảnh: News).
Các quan chức thực thi luật pháp trong đó có thượng sĩ cảnh sát Cleveland, ông Teresa Gomez, người cố kìm nước mắt khi mô tả lại tình trạng em bé.
"Đây là vụ án mà chúng tôi sẽ in sâu vào tâm trí cũng như trái tim hình ảnh em bé", ông Gomez nói tại buổi tuyên án.
Tại phiên tòa, trợ lý công tố viên phát đi đoạn video ghi cảnh người mẹ kéo vali lên ô tô để du lịch cùng bạn vào ngày 6/6/2023 rồi trở về nhà 10 ngày sau đó.
Sau khi vào nhà, Candelario đã gọi 911.
"Làm ơn hãy giúp tôi. Chúng tôi cần giúp đỡ. Con gái tôi sắp chết", giọng của Candelario rền rĩ trong điện thoại.
Trợ lý công tố viên tố cáo, dù Candelario thay cho con gái bộ quần áo mới sạch sẽ trước khi lực lượng cứu hộ tới ứng cứu khẩn cấp nhưng điều này không che dấu được nỗi kinh hoàng mà em bé 16 tháng tuổi từng trải qua. Bí mật câu chuyện dần được hé lộ.
Chuyên gia Faraglia cho biết Jailyn được tìm thấy nằm trên một tấm nệm phủ đầy nước tiểu và phân. Gương mặt em bé gầy gò, đôi mắt trũng sâu, có phân trong miệng và móng tay.
"Động vật còn chăm sóc con của chúng tốt hơn trường hợp này", chuyên gia Faraglia khẳng định.
Ban đầu tại cơ quan điều tra, Candelario khai nhận để lại con ở nhà một mình trong 2 ngày. Tuy nhiên kết quả điều tra đã làm sáng tỏ sự thật.
Bản án cho người mẹ
Tại phiên tòa, cha mẹ của Candelario lên tiếng cầu xin giảm nhẹ mức án cho con mình.
Bà Ketty Torres, mẹ của Candelario cho biết con gái mình từng vật lộn với những khó khăn về sức khỏe, bao gồm bệnh tâm thần và nhiều lần bị ngất xỉu.
Người mẹ bị kết án tù chung thân, không có khả năng được ân xá (Ảnh: NY Post).
"Con bé ngừng dùng thuốc khiến tình trạng trầm cảm trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này khiến con bé đưa ra những quyết định không đúng đắn. Gia đình tôi không hề biết chuyện cháu gái bị bỏ lại nhà một mình", bà Ketty bày tỏ trước tòa.
Về phần mình, bà mẹ 32 tuổi cho biết vẫn cầu nguyện hàng ngày để xin được tha thứ. Cô ta tin rằng con gái đã tha lỗi cho mình.
"Tôi không cố biện minh cho hành vi của mình. Nhưng không ai biết tôi phải đau khổ tới mức nào và những gì tôi đã trải qua", Candelario nói.
Trong khi đó, thẩm phán Brendan Sheehan khẳng định phải giữ nguyên án chung thân.
"Mối liên kết giữa mẹ và con là một trong những tình cảm thiêng liêng thuần khiết nhất. Nó được xây dựng nhờ tình yêu thương, sự tin tưởng và bảo vệ vững chắc.
Nhưng bị cáo phản bội lại điều này. Đứa bé khóc và kiên trì chờ người tới cứu. Chúng ta chứng kiến những bức ảnh mà bị cáo chụp vui vẻ trên bãi biển, trong khi đó em bé phải ăn phân của chính mình để cố sống sót", thẩm phán Brendan nói.
Cũng tại phiên tòa, thẩm phán khẳng định trong trường hợp này, người mẹ không có khả năng được ân xá.
"Cũng như cách bị cáo giam giữ con gái mình cho tới chết, thì bị cáo nên dành phần đời còn lại của mình trong nhà giam và không còn sự tự do. Sự khác biệt duy nhất đó là, ít nhất nhà tù sẽ nuôi sống bị cáo", thẩm phán Brendan đưa ra những lời cuối cùng.
Theo Dân Trí
-
3 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
4 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
5 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
5 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
5 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
9 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
10 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
10 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
22 giờ trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
22 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
22 giờ trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
23 giờ trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới.
-
1 ngày trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
1 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
-
1 ngày trướcBị can Vũ Minh Tiến ở Ninh Bình trong lúc đòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiến rút súng bắn 3 phát lên trời.
-
1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước