Bi kịch cuối đời của đại gia Trung Quốc bị con đưa vào bệnh viện tâm thần

Bị con trai đưa vào viện tâm thần, người đàn ông giàu có liên tục khẳng định mình không có vấn đề về tâm lý và từ chối điều trị.

Ngày 23/8, ông Luo Zhong - doanh nhân giàu có sống ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc được xác định đã qua đời do tự tử khi điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông này treo cổ trong phòng tắm bệnh viện. Cảnh sát đã loại trừ vụ việc là giết người.

Tuy nhiên, chị gái của ông Luo Zhong yêu cầu khám nghiệm tử thi và có ý định sẽ tố cáo con trai của người đàn ông này là nguồn cơn gây nên sự việc.

Bi kịch cuối đời của đại gia Trung Quốc bị con đưa vào bệnh viện tâm thần-1
Người đàn ông giàu có khẳng định mình không bị tâm thần (Ảnh: NBD).

Luo Zhong giàu có với khối tài sản lớn sau khi nhận được tiền đền bù đất đai do quá trình xây dựng các khu đô thị ở Trương Gia Giới.

Ông dùng số tiền này để kinh doanh lĩnh vực khai thác cát, sau đó điều hành thêm công ty vận tải xe buýt, nhập khẩu và sửa chữa ô tô... Khối tài sản của người này lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ.

Khi chưa vào viện tâm thần, ông thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, chụp ảnh các phong tục văn hóa cùng cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Luo Zhong còn là thành viên của hiệp hội nhiếp ảnh thành phố Trương Gia Giới. 

Tháng 10/2021, Luo Zhong trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não sau khi liên tục bị chứng đau đầu hành hạ.

Tháng 5/2022, một cuộc họp gia đình đã được tổ chức. Ông cùng các con thảo luận về quyền thừa kế cũng như tài sản của gia đình.

Vì vấn đề thừa kế, giữa con trai và ông Luo xảy ra mâu thuẫn. Ông mang búa đến đập phá tài sản trong nhà của con trai khiến tivi, đồ đạc hư hỏng. 

Con trai người đàn ông này đưa bố vào bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng Luo Zhong liên tục khẳng định mình không bị bất cứ vấn đề gì về sức khỏe tâm thần. 

Khẳng định không bị tâm thần

Suốt thời gian dài, 3 chị gái của ông Luo Zhong nhiều lần gửi đơn khiếu nại để đưa người này ra khỏi bệnh viện.

Trong thư gửi bệnh viện hồi tháng 6 vừa qua, 2 người chị khẳng định, con trai ông Luo Zhong đã lợi dụng sơ hở để đưa cha vào sống ở bệnh viện tâm thần.

Trong lá thư viết tay hôm 19/7, ông Luo Zhong khẳng định mình là người bình thường, phản đối việc bị ép dùng thuốc chữa trị và bị hạn chế các quyền tự do.

Người đàn ông giàu có cho rằng, bị đưa vào viện trái pháp luật và sẵn sàng để chính quyền kiểm tra mức độ nhận thức của mình.

Hai ngày sau khi ông Luo Zhong tự sát, nhiều người mới biết tin buồn. Con trai và con gái không thông báo cho người thân về sự ra đi của cha. 

Lên tiếng về cái chết của cha, con trai ông Luo Zhong cho hay, gia đình nhận đươc tin về vụ tự tử khoảng 12h56 ngày 23/8 sau cuộc điện thoại của bệnh viện gọi về.

Vì các con bận hợp tác với cơ quan điều tra và tiến hành thủ tục tang lễ nên chỉ báo cho người trong nhà. 

Luật sư của ông Luo Zhong cho hay, có một số người đã vào thăm thân chủ một cách trái phép khiến cho tình trạng của người này thêm trầm trọng dẫn tới việc tự tử.

Vị luật sư cũng cho hay, theo Luật Sức khỏe Tâm thần của Trung Quốc, việc nhập viện vì rối loạn tâm thần là tự nguyện.

Chỉ áp dụng bắt buộc nhập viện trong 2 trường hợp gồm: Bị bệnh tâm thần nặng hoặc có hành vi tự ý gây thương tích, có nguy cơ gây thương tích hay nguy hiểm cho người khác. 

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/doi-song/bi-kich-cuoi-doi-cua-dai-gia-trung-quoc-bi-con-dua-vao-benh-vien-tam-than-20230826184406373.htm?fbclid=IwAR0Il5k4K6pYOZgc5r-TfC3HF6NK8_dpljPbQZ3852xuUlsnF3j2iEu3l80

đại gia

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao