Bi kịch những gói quà đẫm máu gửi về từ sòng bạc Campuchia: Ngón tay út bị chặt lìa gửi về cho vợ

Khi về tới nhà, chị Hoa thấy một cái hộp giấy vuông đặt trước cửa. Trong hộp đó có một cái hũ nhỏ chứa một vật được bọc trong lớp nylông. Chị Hoa kéo ra xem kỹ thì chết điếng vì đó là một ngón tay út…


Chiếc hộp với ngón tay bị cắt lìa chị Hoa nhận được.
 
“Hộp quà” kinh hãi

Chiều 29/6, một hộp quà nhỏ được ai đó đặt trước cửa nhà trọ của chị Nguyễn Thanh Hoa (25 tuổi) tại TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chị Hoa sống bằng nghề buôn bán quần áo qua mạng nên việc bất chợt nhận một gói hàng, hộp bưu phẩm như thế là bình thường.

Chị mở “hộp quà” ra thì chết lặng vì bên trong là ngón tay út vừa bị chặt còn ướt máu. Sau giây phút bàng hoàng, chị Hoa nhận ra ngón tay ấy là của chồng mình, anh Đoàn Hồng Ân (23 tuổi, quê Hà Nội). Bởi trong hộp còn có tấm hình chụp anh Ân đang ngồi đau đớn với ngón tay út bị rớt lìa trên nền đất.

Ai là người chặt ngón tay chồng chị? Chủ nợ là ai? Chị Hoa nhớ đến người đàn ông dữ tợn mấy ngày qua nói chuyện với chị qua điện thoại. Người này dùng số điện thoại mã vùng Campuchia gọi vào máy chị: “Chị có phải là Hoa, vợ của Ân hay không?”.

Chị Hoa rất hoảng sợ khi nhận được món quà đẫm máu là ngón tay của chồng mình

Chị Hoa đáp: “Dạ!”. Người đàn ông trở giọng ngay: “Chồng cô đánh bạc bên đây thua 150 triệu đồng. Bây giờ chuộc hay không chuộc?”. Thoạt đầu, chị Hoa nghĩ đây chỉ một cú gọi hăm dọa, mang tính “diễn tuồng”. Muốn duy trì mối liên lạc để biết chồng mình ra sao, chị Hoa đáp:“Sẽ chuộc”, rồi hỏi địa điểm, cách gặp mặt chồng.

Người đàn ông từ bên kia biên giới nói: “Tôi cho cô thời hạn 4 ngày. Chuẩn bị xong tiền mang lên cửa khẩu Mộc Bài (khu vực Tây Ninh giáp ranh Campuchia). Tới đó, tôi sẽ liên lạc lại”.

Ngay sau đó, chị Hoa gọi điện thoại cho cậu ruột của chồng là ông Ninh sống tại Sài Gòn để tìm hướng giải quyết. Đến hẹn, người đàn ông dữ tợn lại gọi. Theo chỉ dạy của người cậu, chị Hoa than khổ: “Dạ, em đang nuôi con mọn. Không có tiền”.

Nghe thế, gã kia liền chửi rủa tục tĩu, rồi nói: “Tụi bây lật lọng hả? Bây giờ mày trả lời một câu dứt khoát mày muốn nó sống hay nó chết?”. Chị Hoa hoảng sợ nói: “Dạ em không có tiền!”.

Gã giang hồ tức giận cúp máy và ngay chiều hôm sau, chị Hoa nhận được “hộp quà” khủng khiếp trên.

- PV: Chị có chắc ngón tay đó là của chồng chị?

- Chị Nguyễn Thanh Hoa: Chiều hôm đó em đi giao hàng cho khách. Khi về tới nhà em thấy một cái hộp giấy vuông đặt trước cửa. Em cứ nghĩ là hộp quà ai đó gửi vì em cũng hay nhận bưu phẩm giùm cho mấy đứa trong khu trọ này.

Em tháo bao nylông bên ngoài ra rồi khui chiếc hộp. Trong cái hộp đó có một cái hũ nhỏ chứa một vật gì đó được bao bọc trong lớp nylông. Em kéo ra xem kỹ thì chết điếng vì đó là một ngón tay út!

Thấy ngón tay đẫm máu, em sợ hãi ngồi bệt xuống sàn. Một lúc sau, em mới dám nhìn lại cái hộp. Trong hộp đó còn có mấy tờ giấy và vài tấm hình. Ngón tay út đó em không chắc của chồng em nhưng mấy cái ảnh gửi kèm là hình chồng em nhăn nhó với ngón tay út bị đứt lìa ra khỏi bàn tay trái.

Trong hộp còn mấy tờ giấy nợ và mảnh giấy có chữ của chồng em!

Vợ chồng chị Hoa

- Chồng chị nợ bao nhiêu? Trong tờ giấy chồng chị viết gì?

- 150 triệu đồng! Tờ giấy chồng em viết nhưng nó bị rách. Lúc đó em hoảng quá cũng đọc không kỹ. Hình như ảnh viết: “Hoa ơi em nói cậu Ninh giúp anh”.

- Vậy nên chị mới thuê xe ôm chở chiếc hộp chứa ngón tay lên Sài Gòn cho ông Ninh?

- Ban đầu em nghĩ tới công an. Nhưng rồi em nghĩ tới cậu Ninh. Em với anh Ân chưa làm giấy đăng ký kết hôn nên em giữ ngón tay của ảnh cũng không để làm gì. Em nghĩ đưa cho cậu Ninh nếu cậu thương thì cậu cứu anh Ân.

Chồng em cầm mạng bên kia em không nghĩ là chồng em được quay về. Em gọi xe ôm đến chở cái hộp lên Sài Gòn trước rồi em gọi điện thông báo cho cậu Ninh. Em nói với cậu: “Cậu ơi đây là đốt ngón tay của cháu cậu. Một phần thân thể của cháu cậu thì cậu nhận cậu thờ”.

Sự oan ức của người vận chuyển ngón tay tới Sài Gòn

18 giờ ngày 29/6, ông Trần Văn Sơn (làm nghề xe ôm, 62 tuổi, quê Vĩnh Long) nhận được cuộc gọi từ chị Hoa. Ông Sơn kể: “Tôi chạy đến nhà trọ của Hoa thì nó đưa tôi cái hộp rồi bảo: “Chú mang cái này lên cho cậu Ninh ở Sài Gòn”. Con Hoa không nói hộp đó chứa gì. Tôi cũng không hỏi làm chi”.

Giá cho cuốc xe ôm này là 200 ngàn đồng. Ông Sơn không ngờ cuốc xe ấy đã đưa mình vào một mớ rắc rối.

Ông Sơn làm nghề lái xe ôm bỗng bị vạ lây vì chở "món quà đẫm máu" lên TP.HCM

Tối 29/6, ông Sơn mang theo cái hộp đến một con hẻm ở quận Tân Phú (TP. HCM) để tìm nhà ông Ninh. Không tìm thấy địa chỉ, ông Sơn gọi cho ông Ninh theo số chị Hoa cho.

Ông Sơn nhớ lại: “Tôi vừa gọi xong thì ở đâu công an ùa ra”. Công an yêu cầu ông Sơn mở chiếc hộp mà ông đang vận chuyển ra. Ông tím tái khi thấy món hàng mình vận chuyển là một ngón tay người và vài tờ giấy. Trong đó có tờ giấy dính bê bết máu.

“Tôi vô can. Tôi không biết mấy thứ này. Tôi chỉ là xe ôm được một cô gái ở Bình Dương bảo chở cái hộp này lên đây”, ông Sơn thanh minh. Ông Sơn bị lập biên bản, đưa về đồn. Ngay trong đêm, ông bị công an áp giải từ TP. HCM về khu vực chị Hoa thuê trọ.

Sau khi biết đích xác chị Hoa là người thuê ông Sơn, cả chị Hoa và ông Sơn được đưa ngược lên TP. HCM để lấy lời khai.

Chị Hoa cho biết, công an biết vụ việc là do ông Ninh trình báo. Cụ thể, sau khi đưa chiếc hộp cho ông Sơn, chị Hoa đã gọi thông báo cho người cậu. Nhưng dường như ông Ninh không muốn nhận chiếc hộp tai ương ấy.

Chị Hoa kể, ông Ninh đã mắng chị: “Mày đưa cái đó (cái hộp chứa ngón tay) là mày uy hiếp tao. Tao sẽ báo công an bắt thằng xe ôm”.

Đến chiều 30/6, chị Hoa và ông Sơn được công an thả về vì cả hai không hề uy hiếp nhằm mục đích moi tiền của ông cậu.

Theo Tuổi trẻ và đời sống

Tin tức mới nhất