Bị vợ đánh đập dã man, chồng cầu cứu cảnh sát và cái kết đau lòng
Không thể chịu đựng nữa, người chồng báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát nhận báo cáo, chỉ nói rằng đây là chuyện riêng của gia đình, tự xử lý.
Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người chồng tố cáo vợ mình là kẻ bạo lực, hễ bực lên là sẽ đánh chồng, mạt sát gia đình chồng.
Theo người chồng, anh đã tiêu tốn gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) để kết hôn, trong đó 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) là tiền hỏi cưới.
Vốn tưởng rằng cưới được vợ hiền dâu thảo, nửa năm sau khi kết hôn, vợ anh lộ rõ bộ mặt thật, luôn kiếm cớ cãi vã với chồng, nói muốn ly hôn. Khi người chồng cố gắng níu kéo, nói chuyện phải trái, vợ anh sẽ phát cuồng, lao đến tấn công chồng mình.
Đáng nói, hành vi bạo lực này của người vợ không phải chỉ diễn ra 1 - 2 lần mà liên tục, hầu như ngày nào cũng có.
Khuôn mặt và cổ của người chồng rất nhanh đã trở nên sưng đỏ vì đau đớn sau những cú đánh, thế nhưng vợ anh vẫn không ngừng tay. (Hình ảnh cắt ra từ đoạn clip).
Từ hình ảnh camera giám sát lắp trong nhà có thể thấy, chỉ cần người đàn ông nói sai một câu, làm trái ý vợ một chút là sẽ bị vợ đánh.
Trong một tình huống, người chồng bị vợ đánh liên tục, không chỉ bạt tai, cô vợ này còn giật mạnh tóc, cào vào mặt chồng. Khuôn mặt và cổ của người chồng rất nhanh đã trở nên sưng đỏ vì đau đớn sau những cú đánh, thế nhưng vợ anh vẫn không ngừng tay.
Người chồng nhịn quá nhiều, đến mức không thể chịu đựng nữa nên đã báo cảnh sát. Song, khi cảnh sát nhận được báo cáo, chỉ nói rằng đây là chuyện riêng của gia đình, nên tự xử lý.
Điều này khiến người đàn ông bất bình, quyết định công khai mọi chuyện lên mạng xã hội.
Rất nhanh, chia sẻ của người đàn ông đã gây ồn ào. Sau khi xem xong đoạn video, nhiều người để lại bình luận:
"Bạo lực vẫn là bạo lực, không thể vì giới tính của người gây bạo lực mà xem nhẹ",
"Nếu đổi vai trò, cảnh sát còn cho rằng đây là việc riêng của gia đình không?",
"Bạo lực gia đình, hành vi bạo lực không phân biệt giới tính, mong người chồng sớm được giải thoát, không phải sống trong cảnh đày đoạ như thế này".
Cũng không ít người thẳng thắn gắn thẻ tài khoản cục cảnh sát địa phương vào bài viết của người đàn ông và yêu cầu giải thích. Hiện, cảnh sát địa phương đã phản hồi, nói rằng họ đã tiếp nhận thông tin vụ việc và sẽ xử lý theo pháp luật.
Theo VTC
-
1 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
6 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
17 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
22 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước