Bộ mặt thật của anh chồng sắp cưới có sở thích “chăn rau”
Anh tử tế, tốt với tôi nhưng bên ngoài anh thực sự là một gã đàn ông đốn mạt đi lừa tình không biết bao nhiêu cô gái.
Ngày cưới đã cận kề, tôi sống trong tâm trạng rối bời khi không thể có cho mình một quyết định đúng đắn. Người đàn ông mà tôi yêu và tin tưởng bao năm qua hóa ra lại là kẻ sống đểu giả và lừa lọc đến như vậy.
Chồng sắp cưới của tôi là một mẫu đàn ông lí tưởng mà bao cô gái muốn khát khao được lấy làm chồng. Anh đẹp trai, tài giỏi, có nhiều tiền, công việc cũng rất lí tưởng… Bởi thế mà khi yêu anh, cả gia đình tôi ai cũng thích lắm, ủng hộ mối quan hệ này nhiệt tình vì thấy anh quá tốt. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kém anh. Tôi cũng xinh xắn, giỏi giang và làm ra tiền. Tôi tự thấy mối quan hệ của chúng tôi là tương xứng. Yêu nhau hơn 3 năm, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi.
Tôi tự thấy mối quan hệ của chúng tôi là tương xứng. Yêu nhau hơn 3 năm, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. (ảnh minh họa)
Tôi là người phụ nữ hiện đại và có tự trọng nên khi yêu nhau chúng tôi rất công bằng, không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau. Hai bên đều tôn trọng cuộc sống riêng, miễn là không làm gì ảnh hưởng tới mối quan hệ chung. Anh thường xuyên phải đi công tác, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Yêu mà không tin tưởng nhau thì tình yêu đó khó mà bền vững được. Hơn nữa tôi cũng có phần chủ quan bởi vì thấy gia đình anh quá thích tôi, tôi nghĩ anh không bao giờ dám làm điều gì có lỗi với tôi.
Yêu nhau tới ngày cưới, tôi vẫn nghĩ mọi thứ tròn trịa cho tới khi cô gái đó đến tìm tôi. Biết tôi là vợ sắp cưới của anh, cô gái đó khóc nức khóc nở. Cô gái đó đẹp, trẻ và có phần ngây thơ. Sự đau khổ của cô bé làm tôi chẳng thể nào mà ghen tuông nuổi dù biết đó là người mà chồng sắp cưới của mình cặp kè. Cô bé bảo không dám tranh giành gì, chỉ là cô bé nghĩ mình là người yêu duy nhất cho tới khi biết anh ấy sắp cưới vợ là tôi. Cô bé rời đi với nỗi đau bị lừa tình.
Sau lưng tôi, anh lừa tình hàng chục cô gái khác (Ảnh minh họa)
Sự việc đó đã khiến tôi phải tỉnh táo lại và tìm hiểu mọi việc. Tôi lặng lẽ theo dõi và phát hiện ra rằng, chồng sắp cưới của tôi – người đàn ông tưởng chừng đạo mạo và chung thủy ấy lại có cái thói quen, sở thích tồi tệ là “chăn rau sạch”. Cậy có vẻ ngoài đẹp trai, cái mác lắm tiền, giàu có, anh ấy đi lừa biết bao cô gái sinh viên ngây thơ trao thân cho anh. Tất nhiên, anh chẳng ngại tung tiền ra để lấy lòng những người đẹp. Có được thứ mình muốn là anh bỏ họ phũ phàng mà không cần biết các cô gái đó phải sống như thế nào sau khi bị phụ tình.
Chồng sắp cưới của tôi có vài người bạn chung sở thích này và họ lấy thế làm điều tự hào với nhau. Khi biết rõ mọi chuyện, tôi hỏi thẳng thì anh cũng rất thản nhiên. Anh bảo bọn con gái bây giờ nó chả ngây thơ đâu, có lợi nó mới làm như vậy, chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tôi không nên ghen làm gì. Giữa hàng chục cô gái mà anh quen, anh chỉ vui chơi qua đường còn không ai thay thế được tôi. Anh chỉ chọn một mình tôi làm vợ… Nếu tôi mà chia tay thì chỉ tôi thiệt thòi chứ không lợi lộc gì.
Tôi không biết phải quyết định thế nào trong tình huống này nữa. Mẹ tôi cứ khuyên thanh niên họ chơi bời một chút, nhưng lấy vợ về sẽ khác. Chuyện cũ hãy bỏ qua đi, hướng tới tương lai chứ giờ tìm đâu được người có đầy đủ những điều kiện tốt như thế. Hơn nữa anh lại yêu tôi và chỉ xác định cưới tôi làm vợ.
Tôi nên làm gì đây?
Theo Khám phá
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước