Bố mẹ cho phép bác sĩ làm gãy chân con 3 lần 1 ngày để có đôi chân bình thường
Để con có đôi chân lành lặn, đôi vợ chồng này đã phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn.
Chỉ có cách gắn ốc vào rồi đều đặn hàng ngày "làm gãy chân con" bằng cách vặn ốc trên thiết bị để kéo các xương đùi và xương ống chân tách xa nhau khoảng 1cm, Jackie mới có thể giúp con gái có đôi chân bằng nhau như bình thường.
Matt và Jackie Moravek cùng hai cô con gái nhỏ. Jackie đang bế bé Elsie trên tay.
Cô bé Elsie Moravek, đến từ Kalamazoo, Michigan, Mỹ, sinh ra đã chịu một khuyết tật hiếm gặp được gọi là “thiếu đầu mối xương đùi” khiến chân trái của cô né bị dị dạng và ngắn hơn chân phải.
Các bác sĩ đã đề nghị Jackie và Matt hai phương án chữa trị cho Elsie, một là cắt cụt chân và hai là lắp chân giả cho cô bé, nhưng sau đó họ đã tìm ra một phương án thứ ba có thể kéo dài chân của Elsie thêm hơn 10 cm nữa. Tuy vậy, phương án đó đồng nghĩa với việc cô bé phải trải qua quá trình phẫu thuật rùng rợn là phải làm gãy chân cô bé 3 lần một ngày trong suốt 4 tháng trời.
Elsie phải chịu một chứng bệnh về xương hiếm nghèo từ lúc sinh ra nên hai chân
cô bé không bằng nhau.
Elsie đã có cuộc phẫu thuật đầu tiên vào lúc 6 tháng tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ để các bác sĩ tái tạo lại cấu trúc xương đầu gối, mắt cá chân và hông. Sau đó cô bé còn được lắp thêm một bàn chân giả để bù đắp khoảng cách từ bàn chân thật đến sàn. Đó cũng là lần đầu tiên cô bé có thể đi được.
Trước khi phẫu thuật, chân trái của Elsie được lắp thêm thiết bị để
khiến cô bé có thể đứng được.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu của cuộc thử thách. Khi 3 tuổi, cô bé lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để tách xương đùi và xương bắp chân ra. Chân Elsie còn được lắp thêm một thiết bị cố định ở bên ngoài với 10 chiếc đinh đâm xuyên qua da thịt đến tận xương. Và để ngăn không cho xương liền lại, Jackie phải tự tay vặn ốc trên thiết bị để kéo các xương đùi và xương ống chân tách xa nhau khoảng 1 cm mỗi ngày cho con.
Bằng cách đó, cơ thể Elsie sẽ phát triển được xương, da và cơ bắp mới để lấp vào chỗ trống, giúp chân của cô bé dần dần dài ra thêm hơn 10 cm trong 4 tháng. Trong suốt thời gian đó, cô gái bé nhỏ luôn được uống thuốc giảm đau để chống chịu đợt chữa trị đau đớn khủng khiếp.
Để chân Elsie có thể dài ra, mỗi ngày xương đùi và xương ống chân phải được
khoan bằng đinh tán lắp trên thiết bị cố định này.
Dù trải qua nhiều đau đớn, Elsie vẫn luôn nở nụ cười thật tươi.
“Tôi đã phải suy nghĩ cứng rắn với tư cách là một người mẹ và cố gắng vượt qua nó bởi vì tôi biết kết quả cuổi cùng ra sao”. Và cô đã đúng, lần đầu tiên trong đời, Elsie giờ đây đã có đôi chân dài bằng nhau.
Dù vậy, buồn thay, đôi chân cô bé sẽ phát triển không đều nhau lần nữa khi cô bé lớn lên vì bệnh về xương quái ác kia. Khi Elsie ngừng tăng trưởng chiều cao, cô bé sẽ cần trải qua một lượt phẫu thuật nữa để kéo dài chân ra. Rất khó khăn, nhưng Jackie nói rằng tất cả những sự đau đớn và nỗ lực bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng để giữ cho Elsie khỏi bị mất chân.
Matt và Jackie Moravek cùng hai cô con gái nhỏ. Jackie đang bế bé Elsie trên tay.
Cô bé Elsie Moravek, đến từ Kalamazoo, Michigan, Mỹ, sinh ra đã chịu một khuyết tật hiếm gặp được gọi là “thiếu đầu mối xương đùi” khiến chân trái của cô né bị dị dạng và ngắn hơn chân phải.
Các bác sĩ đã đề nghị Jackie và Matt hai phương án chữa trị cho Elsie, một là cắt cụt chân và hai là lắp chân giả cho cô bé, nhưng sau đó họ đã tìm ra một phương án thứ ba có thể kéo dài chân của Elsie thêm hơn 10 cm nữa. Tuy vậy, phương án đó đồng nghĩa với việc cô bé phải trải qua quá trình phẫu thuật rùng rợn là phải làm gãy chân cô bé 3 lần một ngày trong suốt 4 tháng trời.
Elsie phải chịu một chứng bệnh về xương hiếm nghèo từ lúc sinh ra nên hai chân
cô bé không bằng nhau.
Elsie đã có cuộc phẫu thuật đầu tiên vào lúc 6 tháng tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ để các bác sĩ tái tạo lại cấu trúc xương đầu gối, mắt cá chân và hông. Sau đó cô bé còn được lắp thêm một bàn chân giả để bù đắp khoảng cách từ bàn chân thật đến sàn. Đó cũng là lần đầu tiên cô bé có thể đi được.
Trước khi phẫu thuật, chân trái của Elsie được lắp thêm thiết bị để
khiến cô bé có thể đứng được.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu của cuộc thử thách. Khi 3 tuổi, cô bé lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để tách xương đùi và xương bắp chân ra. Chân Elsie còn được lắp thêm một thiết bị cố định ở bên ngoài với 10 chiếc đinh đâm xuyên qua da thịt đến tận xương. Và để ngăn không cho xương liền lại, Jackie phải tự tay vặn ốc trên thiết bị để kéo các xương đùi và xương ống chân tách xa nhau khoảng 1 cm mỗi ngày cho con.
Bằng cách đó, cơ thể Elsie sẽ phát triển được xương, da và cơ bắp mới để lấp vào chỗ trống, giúp chân của cô bé dần dần dài ra thêm hơn 10 cm trong 4 tháng. Trong suốt thời gian đó, cô gái bé nhỏ luôn được uống thuốc giảm đau để chống chịu đợt chữa trị đau đớn khủng khiếp.
Để chân Elsie có thể dài ra, mỗi ngày xương đùi và xương ống chân phải được
khoan bằng đinh tán lắp trên thiết bị cố định này.
Dù trải qua nhiều đau đớn, Elsie vẫn luôn nở nụ cười thật tươi.
“Tôi đã phải suy nghĩ cứng rắn với tư cách là một người mẹ và cố gắng vượt qua nó bởi vì tôi biết kết quả cuổi cùng ra sao”. Và cô đã đúng, lần đầu tiên trong đời, Elsie giờ đây đã có đôi chân dài bằng nhau.
Dù vậy, buồn thay, đôi chân cô bé sẽ phát triển không đều nhau lần nữa khi cô bé lớn lên vì bệnh về xương quái ác kia. Khi Elsie ngừng tăng trưởng chiều cao, cô bé sẽ cần trải qua một lượt phẫu thuật nữa để kéo dài chân ra. Rất khó khăn, nhưng Jackie nói rằng tất cả những sự đau đớn và nỗ lực bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng để giữ cho Elsie khỏi bị mất chân.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
4 giờ trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
5 giờ trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
5 giờ trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
5 giờ trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
5 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
8 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
9 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
9 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
10 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
10 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
11 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
14 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
23 giờ trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
23 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
23 giờ trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
1 ngày trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
-
1 ngày trướcCơn mưa đá xối xả trút xuống huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến cả ngọn đồi trắng xóa.
-
1 ngày trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước