Bồ nhí ngang nhiên 'mượn chồng' người gây bão mạng xã hội
Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Ai đời, bồ nhí giờ ngang nhiên hẹn gặp người vợ chính thức để mượn chồng xài đỡ: "Tôi đi xem bói rồi, 26 tuổi mới lấy được chồng tạm thời mượn chồng chị xài đỡ".
Có lẽ chưa bao giờ chuyện cặp kè, bồ bịch lại trở thành nỗi ám ảnh của chị em đến thế. Nhiều bồ nhí còn ngang nhiên ghen ngược, còn vợ chẳng khác gì là người thứ 3 đến phá đám. Hay đòi gặp mặt để xin mượn chồng xài tạm trong thời gian chờ đợi chồng tương lai khiến công đồng mạng bức xúc.
Câu chuyện của người vợ dưới đây, đã minh chứng cho một điều, bồ nhí giờ còn hơn cả "Tướng" lộng hành, muốn là gì thì làm, không coi ai ra gì hết.
Chân dung người vợ xinh đẹp bị bồ nhí ngang nhiên đòi "mượn" chồng
Chị Nguyễn Thị T. Hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Trong chia sẻ của mình, chị cho biết, trước ngày cưới chị đã phát hiện chồng mình đang ngoại tình với một cô gái, tuy nhiên không muốn làm lớn chuyện nên đã bỏ qua. Thế nhưng trong thời gian chung sống, cô bồ nhí liên tục gọi điện thoại, gửi những clip, hình ảnh của chồng và cô ta đang ân ái. Thậm chí con hẹn gặp chị để yêu cầu chị cho mượn chồng xài đỡ. Về phía chồng chị thì liên tục nói dối, nhiều lần chị đã bỏ qua nhưng anh ta vẫn 'chứng nào tật đấy', công khai ngoại tình.
"Ngày đám cưới em, sau khi hai vợ chồng làm lễ xong, em thấy điện thoại chồng em có nhắn: "Anh cứ lấy vợ đị, em cho phép, em chấp nhận làm vợ nhỏ của anh". Em khóc xưng cả mắt mọi người ạ, nhưng chồng em giải thích đó chỉ là tình một đêm trước kia của anh ấy, từ giờ có em anh ấy sẽ ngoan không tái phạm nữa. Đám cưới đang diễn ra nên em không dám làm lớn chuyện đành im lặng bỏ qua. Đó cũng là lần đầu tiên em biết chồng em có người phụ nữ khác.
Nhưng chuyện gì cũng đến, chồng em liên tục đổi mật khẩu điện thoại, đi công tác thì có khi cả tuần mới về nhà. Cho đến khi cô gái ấy chủ động hẹn em ra nói chuyện, cô ấy bảo "tôi đi xem bói rồi, thầy bói bảo 26 tuổi tôi mới lấy được chồng nên bây giờ tôi mượn chồng chị xài đỡ nhé khi nào có chồng tôi sẽ trả lại". Cô ấy còn chủ động kết bạn Facebook với em, hàng này đều up hình đi chơi ăn uống với chồng em lên. Chồng em thì luôn miệng nói là hình cũ ngày xưa thôi. Em cũng tin và không nhớ đã tha thứ cho chồng em bao nhiêu lần. Nhưng cô ấy còn cho địa chỉ khách sạn mà họ đang ở cho em và thách thức em đến đánh ghen". Chị T. chia sẻ.
Những dòng tâm sự của người vợ
Không dừng lại ở đó, cô bồ nhí còn đến tận nơi làm việc của chị làm loạn, khiến chị vô cùng xấu hổ. Chị có nói sự việc trên với mẹ chồng, tuy nhiên mẹ chồng chỉ biết khuyên chị nên im lặng và chấp nhận sự việc.
"Là con vợ nhỏ, là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng cô ấy rất quá đáng, em làm ở bệnh viện nên ngày nào cô ấy la lối khiến em mất việc. Em chỉ biết khóc! mẹ chồng em khuyên rằng "nó về nhà nó là chồng mình ra đường chồng ai kệ nó, con cứ nhắm mắt mà sống thôi". Nhưng em không chịu nổi mọi người à, cô ấy thường gửi hình ảnh đoạn clip ân ái của họ cho em, nhiều lần chồng em gọi điện thoại chửi cô ấy trước mặt em nhưng chắc cũng chỉ là màn kịch giả tạo". Chị T. buồn bã cho biết.
Người chồng mà chị đặt niềm tin, hết mực thương yêu lại liên tục lừa dối chị khiến chị cảm thấy bất lực, vì vậy chị đã tự giải thoát cho bản thân bằng việc đăng kí đi du học, nhưng chồng chị lại nghĩ do chị có người khác nên trốn ra nước ngoài càng khiến chị mệt mỏi và đau buồn hơn nên : “Họ vẫn tiếp tục ngoại tình sau lưng em, em không chịu nổi nữa nên đã nộp hồ sợ đi du học 3 năm, nhà chồng em phản đối, chồng em nói em trốn theo trai qua nước ngoài”.
Khi biết mình có thai, chị đã về nhà mẹ đẻ, chị cố gắng đi làm để dành tiên nuôi con. Tưởng chừng sẽ được sống một cuộc đời bình yên bên con của mình, nhưng chị đã sai khi nhà chồng không chăm chị được ngày nào trong lúc mang bầu đến khi chị sinh xong lại còn đòi kiện để giành quyền nuôi con khiến chị lo lắng.
“Lúc đó em mới biết mình có thai 7 tuần, em bỏ về nhà mẹ ruột, bên chồng uy hiếp em nếu không trở về sẽ không nhận cháu, chồng em còn nghi ngờ cái thai đó là của thằng nào đó mà em muốn trốn đi nước ngoài và chửi mẹ em rất nhiều. Em đã nộp đơn ly hôn, tự mình đi làm để dành dùm sinh con, giờ con em được 2 tháng tuổi rồi gia đình bên đó nộp đơn ra tòa đòi giành quyền nuôi con với em, các mẹ với bây giờ con là nguồn sống duy nhất của em, em không thể mất con được, chồng em là công an nên hiều biết về luật lắm, em lo sợ quá".
Sau khi câu chuyện của người vợ tội nghiệp này được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều chị em. Ai cũng cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của chị. Rất nhiều người con tỏ ra người mộ trước sự bình tĩnh của chị khi không quyết định đánh ghen, mà ly hôn là con đường giải quyết hợp lí nhất.
(Bài viết đã được thay đổi tiêu đề)
Theo We25
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
17 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước