Buộc phải hủy đám cưới, cô dâu có hành động được ca ngợi hết lời
Vì một số sự việc đáng tiếc, cô dâu phải hủy bỏ đám cưới trước ngày trọng đại. Tuy nhiên, cô đã xoay chuyển tình thế, biến điều không may thành kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều người.
Ảnh minh họa: Pexels
Chỉ vài ngày trước buổi lễ trọng đại, một cô dâu ở South Bay, Los Angeles (Mỹ) buộc phải hủy bỏ đám cưới của mình.
Lý do không được tiết lộ cụ thể, nhưng nguyên nhân không lường trước và cô khó chịu về vị hôn phu của mình.
Cô không chỉ đối mặt với nỗi thất vọng lớn về mặt tinh thần, mà còn rơi vào một tình huống khó khăn gây thiệt hại về tài chính.
Cô đã thanh toán toàn bộ số mâm cỗ, tiệc cưới trị giá 15.000 USD. Quyết định hủy đám cưới đưa ra quá gần ngày tổ chức nên nhà hàng không thể hoàn lại tiền.
Vì vậy, cô dâu đã quyết định biến "nỗi buồn" của mình thành niềm vui cho người khác. Cô đã quyên góp toàn bộ bữa tiệc cho một tổ chức từ thiện địa phương.
Mọi người tham gia bữa tiệc tại tổ chức từ thiện
Maria Daane, người đứng đầu tổ chức từ thiện, cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi điện cho một tổ chức từ thiện và nói rằng chúng tôi muốn quyên góp bữa tiệc trị giá 15.000 USD. Điều này chưa bao giờ xảy ra".
Bữa tiệc đã diễn ra do tổ chức từ thiện chuẩn bị, bao gồm bữa tối, món tráng miệng và cả người chơi nhạc, quầy chụp ảnh và màn bắn pháo hoa, theo NBC. Câu chuyện của cô dâu giấu tên lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người ca ngợi.
"Mọi cô dâu đều mong chờ ngày cưới của mình và không gì có thể sánh bằng sự mong đợi khi ngày trọng đại càng đến gần. Tuy nhiên, đối với cô dâu ở South Bay, điều đó là một nỗi buồn. Nhưng cô ấy đã thực sự xoay chuyển tình thế sau khi bi kịch xảy ra. Cô mang đến cho các gia đình khác khoảng thời gian đáng nhớ. Cô đã quên đi nỗi đau của mình để mang lại điều gì đó vui vẻ cho người khác. Thực sự, đây là một điều kỳ diệu"; "Cô ấy là người có trái tim nhân hậu. Trong tình huống khó khăn vẫn có thể xoay chuyển để giúp đỡ người khác"; "Thật là một hành động tử tế"... người dùng mạng bình luận.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
5 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
8 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
13 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
18 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước