Cá chết dạt vào bờ nổi trắng hồ Tây, công nhân vớt không xuể

Dù đã được thu gom từ đêm qua nhưng hàng triệu xác cá vẫn đang tiếp tục dạt vào bờ hồ Tây và phân hủy bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.


Dân ven hồ Tây mất ngủ vì mùi cá chết Sáng 9/7, lượng cá chết tại hồ Tây (Hà Nội) ngày càng nhiều hơn, người dân sống xung quanh cho biết đêm qua họ không thể ngủ vì mùi hôi thối nồng nặc.


Sáng 9/7, số lượng cá chết ở hồ Tây tiếp tục tăng, trôi dạt vào bờ kéo dài cả trăm mét ven đường Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) và bốc mùi hôi thối nồng nặc.


Phần lớn trong số đó là cá nhỏ. Sau hơn một ngày, chúng bắt đầu bị phân hủy và bốc mùi hôi ra khu dân cư xung quanh.


Xác cá trôi lẫn vào rác thải và bị kẹt lại tại các mỏm đá ven hồ.


Theo người dân, hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu từ ngày mùng 7/7 sau đó nổi lên nhiều vào đêm mùng 8 và rạng sáng ngày 9/7.


Số lượng cá chết tuy không đáng kể so với lần cá chết hàng loạt năm 2016 nhưng cũng đủ làm nhiều người lo ngại.


Cá chết tại đây gồm nhiều loại như mè, rô phi, cá chép... Nhiều con cá lớn có khối lượng lên tới 4,5 kg.


Người đi đường vô cùng khó chịu khi đi qua đoạn Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.


Trao đổi với PV, ông Bùi Thế Cường (Bí thư quận đoàn Tây Hồ) cho biết: “Trong sáng 9/7, Đoàn thanh niên quận Tây Hồ gồm 30 người đã vớt được khoảng 70 bao tải cá với khối lượng mỗi bao chừng 30 kg. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đến khi nào vớt sạch thì thôi”.


Theo một số đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ, từ sáng tới trưa họ đã vớt nhiều lần nhưng không xuể. Sau mỗi đợt vớt, cá chết lại nổi lên loạt mới và trôi dạt vào bờ.


Cá được thu vớt và cho vào các bao tải để lên bờ trước khi mang đi tiêu huỷ.


Toàn bộ số cá chết trên được chở đến Trung tâm xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để tiêu huỷ.


Hàng chục bao tải cá chết xếp dọc bờ hồ Tây để chờ mang đi xử lý.

Theo Zing


tin nóng

Tin tức mới nhất