Cái kết của nữ sinh không có nổi một tấm bạn trai suốt 7 năm đại học
7 năm học đại học, đến khi bảo vệ đồ án vẫn không có bạn trai, nữ sinh Kiến trúc được bạn cùng phòng căng băng rôn chúc mừng "độc toàn thân".
Mới đây, tại buổi lễ tốt nghiệp Học viện Kiến trúc và Nghệ thuật Trung Nam, Hồ Nam, Trung Quốc đã diễn ra câu chuyện thú vị khiến dân mạng nước này xôn xao. Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, trong số những sinh viên tốt nghiệp có một cô gái họ Lý. Nữ sinh này trải qua 7 năm tại trường đại học, trong đó có 5 năm học đại học chính quy và 2 năm học nghiên cứu sinh. Suốt 7 năm cô vẫn không có nổi một người bạn trai.
Vì thế, bạn cùng phòng của nữ sinh này đã quyết định chung tiền, tặng riêng cho nữ sinh họ Lý một băng rôn hết sức gây chú ý.
Nội dung trên tấm băng rôn có ghi những lời chúc mừng cô nàng họ Lý tốt nghiệp đại học chính quy và nghiên cứu sinh thuận lợi. Thế nhưng lại kèm theo một câu nói có tính "xát muối" là "Bảy năm không tìm được bạn trai", khiến tất cả mọi người đều không thể không chú ý và bật cười vui vẻ.
Sau khi thấy "tấm lòng" của những người bạn cùng phòng, nữ sinh họ Lý rất ngượng ngùng và tìm mọi cách để gỡ tấm băng rôn xuống nhưng không được. Cô nàng đành che mặt để đỡ bị mọi người chú ý.
Tuy nhiên, vẫn có người chụp được khoảnh khắc thú vị và hài hước này và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người.
Được biết, sau đó nữ sinh họ Lý cũng đã lên mạng "phản pháo", tiết lộ rằng, kỳ thực những người bạn cùng phòng, những người đã kéo tấm băng rôn này cũng là gái ế chính hiệu, khiến mọi người lại được thêm phen vui vẻ cười đùa.
Theo Dân việt
-
22 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước