Cận ngày 8/3, bức ảnh nữ doanh nhân xinh đẹp rửa chân cho chồng "vì nghĩa" khiến dân mạng xôn xao
"Với một người phụ nữ thì hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu chỉ thành công ngoài xã hội mà lơ là chuyện gia đình...". Cúi xuống rửa chân cho chồng thì đã sao?
Bức ảnh một nữ doanh nhân xinh đẹp quỳ gối rửa chân cho chồng trong chiếc thau nhựa trong khi chồng đang ngồi ở bàn làm việc khiến dân mạng tò mò suốt mấy ngày qua, nhất là khi ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 đã cận kề. Hình ảnh hơi lạ lùng này khiến người ta tranh cãi rằng "cô ấy sợ chồng", "phục vụ chồng", có cả cái lắc đầu xót xa cho người phụ nữ hoặc "hóng" chuyện hậu trường bên trong. Một số comment cũng khẳng định "thế kỷ nào rồi mà vẫn còn cảnh chồng chúa vợ tôi", hay bất bình nhận xét "người chồng quá gia trưởng khi bắt vợ rửa chân như vậy"...
Nhân vật trong bức ảnh ngay sau đó đã lộ diện, chị là Phương Lê, một nữ doanh nhân sống tại TP.HCM. Vốn là CEO của một trong những tòa cao ốc hoành tráng nhất ngay trung tâm Sài Gòn và là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt 2016 nhưng có vẻ như Phương Lê tập trung cho công việc của một nữ doanh nhân và người phụ nữ gia đình chứ không chọn showbiz. Trên facabook cá nhân, chị cũng thể hiện hình ảnh một người phụ nữ dành nhiều thời gian chăm sóc chồng và ba cô con gái nhỏ xinh xắn.
Bức ảnh rửa chân cho chồng của Phương Lê gây ra nhiều sự tranh cãi gần đây
(Ảnh: Facebook nhân vật)
Đáp lại những lời "nghi vấn" về tấm hình, rằng sự thật hay chỉ là "làm màu", Phương Lê chia sẻ: "Thật ra chồng Phương bị đau chân phải ngâm thuốc, nên Phương chỉ cúi xuống giúp anh ấy xoa bóp để thuốc mau ngấm thôi. Phương thấy nhiều người hơi bị làm quá, nếu Phương có thật sự cúi xuống rửa chân cho chồng hay gì đó cũng không thành vấn đề. Bởi Phương quan niệm những việc vợ giúp chồng được thì dù to dù nhỏ cũng là một thiên chức tốt đẹp của người phụ nữ. Và một người phụ nữ thì hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu chỉ thành công ngoài xã hội mà lơ là chuyện gia đình".
Cận cảnh nhan sắc của Á hậu Phương Lê (Ảnh: Facebook nhân vật)
Ngoài ra, trên trang cá nhân chị còn cho người ta biết thêm về cuộc sống của mình: "Có lẽ mọi người rất thích thú muốn hiểu phía sao vai trò CEO hay Á hậu có cuộc sống làm vợ làm mẹ như thế nào? Đây là một góc nhỏ trong một gia đình lớn của Phương Lê. Cuộc sống của Phương thời này không khác gì bà và mẹ mình ngày xưa là mấy, vẫn thức rất sớm nấu đồ ăn ngày 2 buổi cho chồng con, chăm sóc chồng con từng tí một. Rửa chân hay bóp chân thì có gì khó đâu, không có gì phải xấu hổ hết đúng không cả nhà?"
Và người phụ nữ này cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình:
"Đàn ông vì tình thì sẽ chạy theo tình.
Đàn ông vì nghĩa họ trả mãi cũng không trả hết!
Tôi không chọn tình, tôi chọn nghĩa!"
3 nhóc tì đáng yêu nhà Phương Lê (Ảnh: Facebook nhân vật)
"Tôi không chọn tình, tôi chọn nghĩa", vì vậy trong cuộc sống chị không chọn vi vu la cà với chị em bạn bè mà chọn chăm lo cho gia đình từng tí một. Một khi người phụ nữ cảm thấy thích thú với việc xây dựng "sự nghiệp" trong gia đình, "sự nghiệp" đối với chồng con thì một hành động cúi xuống rửa chân cho chồng cũng trở nên quá đỗi bình thường dù đó là doanh nhân thành đạt, sếp của bao người, hay là một người đẹp từng "chinh chiến" trong cuộc thi nhan sắc.
Ngoài tập trung chăm sóc gia đình, Phương Lê còn bật mí trong năm 2017 này chị sẽ tích cực để tham gia các hoạt động nghệ thuật, cộng đồng hơn và sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình tọa đàm, trò chuyện trên youtube về các vấn đề mà chị em phụ nữ quan tâm.
Cùng nhìn ngắm thêm một vài hình ảnh của nữ doanh nhân này:
(Ảnh: Facebook nhân vật)
(Ảnh: Facebook nhân vật)
Thành đạt trong công việc và hết lòng vì gia đình, có lẽ hai điều ấy đã mang đến nụ cười
thảnh thơi, viên mãn này chăng? (Ảnh: Facebook nhân vật)
(Ảnh: Facebook nhân vật)
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
6 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
20 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước