Cảnh tượng hoang tàn đến rùng rợn tại công viên nước bị bỏ quên suốt 15 năm

(2sao) – Sau khi bị đóng cửa vào năm 2001, công viên nước ở Florida của Disney đã bị bỏ quên suốt từ đó cho đến nay.



Được mở cửa vào năm 1976, công viên nước Disney River Country ở Florida, Mỹ đã nhanh chóng trở thành một điểm vui chơi hấp dẫn hút khách. Năm 2001, Disney quyết định dừng hoạt động công viên này, và nó bị bỏ hoang suốt từ đó cho đến nay. Chỉ đến gần đây, Disney mới bắt đầu cho tháo nước trong khu bể bơi có dung tích hơn 1 triệu lít và dùng xi măng lấp lại bể để tránh muỗi sinh sản. Họ cũng cho biết không có kế hoạch mở cửa trở lại công viên này.

Nhiếp ảnh gia Seph Lawless đến từ Cleveland đã thực hiện bộ ảnh ghi lại cảnh tượng hoang tàn tại nơi đây. Bộ ảnh có tên “Dismaland”. Các hạng mục trong công viên đều đã xuống cấp nghiêm trọng và bị cỏ dại, rêu mốc che lấp.

River Country là công viên nước đầu tiên của tổ hợp giải trí Walt Disney World.

Công viên nước này hiện đã bị Disney cho đóng cửa vĩnh viễn.

Trên tờ Business Insider, Lawless cho biết đã chụp khoảng 150 tấm ảnh ở đây.

Gần như mọi thứ trong công viên đã ngấm nước và lên rêu phong.

Dây leo và cỏ dại bám đầy một máng trượt nước.

Bể bơi Upstream Plunge, nơi đang được rút nước và lấp lại bằng xi măng.

Phòng làm việc của bộ phận quản lí chất đầy giấy tờ, thùng các tông và lá khô. Giấy dán tường bị xé nham nhở.

Một chiếc mũ phớt bí ẩn nằm trên cây cầu.



Lawless là một nhiếp ảnh gia chuyên đi chụp ảnh tại các địa điểm bị bỏ hoang ở Mỹ.
Theo Lawless, anh muốn bộ ảnh mang lại cho người xem cảm giác
 hoàn toàn cô đơn khi bị bỏ rơi.



Hy vọng của Lawless là Disney sẽ cải tạo lại công viên,
 hoặc chuyển đổi nơi đây thành một khu bảo tồn sinh vật.



“Khi chụp ảnh những thứ bị bỏ quên, tôi luôn có cảm giác thật siêu thực.
Chúng còn có một vẻ đẹp rất tuyệt vời, như thể tôi được chiêm ngưỡng thứ gì
đó không thuộc thế giới này”, theo lời của Lawless.

                                            Hoàng Anh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất