Cặp đôi 9X yêu nhau 15 năm tiết lộ cách yêu lâu không chán
Chính thức quen, yêu nhau 15 năm và quyết định tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2017, cặp đôi 9X Vĩnh Thụy – Minh Phương chia sẻ, họ chưa bao giờ nghĩ yêu lâu sẽ chán nhau
Những ngày gần đây, câu chuyện tình yêu 15 năm mới tiến tới hôn nhân của cặp đôi Vĩnh Thụy – Minh Phương (đều SN 1990, ở TP.HCM) đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, về chuyện tình của mình, Minh Phương cho biết: “Chúng tôi học chung từ THCS đến THPT, vì là bạn bè chung lớp, tôi là lớp trưởng nên anh Thụy có để ý đến tôi nhiều hơn các bạn cùng lớp khác. Năm lớp 7, tôi nghe được cậu bạn thân nói với tôi anh Thụy thích tôi nhưng khi đó tôi không mấy quan tâm đến anh".
Cô dâu Minh Phương hạnh phúc chia sẻ về chuyện tình yêu của mình.
Mặc dù biết người mình thầm thương trộm nhớ đã có bạn trai, thế nhưng Vĩnh Thụy vẫn thường gửi thiệp chúc mừng sinh nhật... Và phải đến năm lớp 9, cặp đôi này mới chính thức yêu nhau.
“Tình cảm thuở học trò ngây thơ và hồn nhiên lắm, ngày đó tôi cũng không hiểu thế nào là tính yêu, chỉ thấy mến anh vì anh học giỏi, đẹp trai, vậy là chúng tôi thành một đôi”, Minh Phương nhớ lại ngày mình bị “đổ” trước chàng trai Vĩnh Thụy.
Minh Phương và Vĩnh Thụy quen nhau từ hồi học THCS.
Trong suốt quá trình yêu nhau, Minh Phương – Vĩnh Thụy cũng có với nhau nhiều kỷ niệm khó phai. Minh Phương nhớ lại: “Tôi nhớ nhất là nụ hôn đầu tiên của tôi và anh khi vẫn là những cô cậu học trò. Khi ấy anh bất ngờ hôn trộm tôi ngay trong lớp rồi chạy đi khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả ngày hôm đó và đến tối, tôi cứ trằn trọc, suy nghĩ về nụ hôn trộm của anh. Thế rồi những ngày hôm sau đến lớp dù khá ngại ngùng nhưng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau bắt đầu lớn dần lên".
Sau quãng thời gian tìm hiểu và yêu nhau, Vĩnh Thụy quyết định cầu hôn Minh Phương dưới sự chứng kiến của bạn bè.
“Hôm đó, nhóm bạn thân của chúng tôi lên kế hoạch tổ chức tiệc tất niên, có quy định phải mặc trang phục có màu tím và mang theo quà tặng nhau. Ngày hôm đó tôi bận công việc nên đến muộn 2 tiếng đồng hồ, cũng không biết anh ấy sẽ ngỏ lời cầu hôn.
Khi thấy tôi chưa đến, anh liên tục nhắn tin, gọi hỏi "em đi chưa? anh qua đón em nhé". Đến nơi, khi tôi ngồi nói chuyện với mọi người thì các bạn mang bánh kem ra nói tổ chức sinh nhật sớm cho tôi. Tức thì tôi quay ra trêu anh vì thấy anh không có quà, ai ngờ anh biến buổi tiệc liên hoan thành màn cầu hôn.
Tôi mở bánh kem ra và thấy trong đó có mảnh giấy cuộn lại, lồng vào chiếc nhẫn trên giấy ghi là "Will you be my ring bearer?", sau đó anh quỳ xuống trao nhẫn cho tôi khoảnh khắc đó tôi vừa bất ngờ vừa vui và xúc động vì có sự chứng kiến của tất cả bạn bè thân thiết”, Minh Phương kể.
Họ đã chính thức về chung một nhà.
Minh Phương cho hay, cũng như bao cặp đôi khác, Phương và Thụy cũng có những lúc giận hờn nhau, nhưng rồi họ lại biết cách làm hòa: "Chúng tôi giận nhau lâu nhất là một tuần. Đợt đó anh đi công tác xa và tôi giận không liên lạc với anh trong cả tuần đó. Tới lúc về thì anh chạy qua nhà tôi chủ động làm lành, dỗ dành thế là chúng tôi vui vẻ trở lại.
Khi bất đồng quan điểm, chúng tôi sẽ cùng phân tích, nếu không thống nhất được thì chúng tôi không nói nữa. Lúc đó tôi thường nói "Em hiểu quan điểm của anh, nhưng em không đồng tình nên chuyện này không cần phải tranh luận nữa"".
Sau 15 năm yêu nhau bền bỉ, cuối cùng cặp đôi Minh Phương – Vĩnh Thụy đã có một cái kết có hậu. Mới đây, đám cưới của cặp đôi diễn ra dưới sự chúc phúc của họ hàng, gia đình đôi bên.
Nhiều người thường nói yêu nhau lâu thường khó đến với nhau, nhưng cặp đôi này đã chứng minh điều ngược lại. Chia sẻ về bí quyết yêu lâu mà không chán, Minh Phương cho hay: “Chúng tôi luôn cố gắng quan tâm tới nhau nhiều nhất có thể. Dành thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, vui chơi với bạn bè và lo cho bản thân. Không phải đi đâu cũng kè kè với nhau.
Tôi và anh yêu nhau lâu, giận nhau cũng nhiều, cãi nhau tranh luận mỗi ngày, inh ỏi như “chó với mèo”… Nhưng càng yêu lâu chúng tôi càng hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Có chuyện gì cũng không muốn giận nhau lâu, đó có lẽ là bí quyết để cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn giữ được "lửa" tình yêu”.
Dười đây là một số khoảnh khắc đẹp của cặp đôi Vĩnh Thụy - Minh Phương:
Theo Người đưa tin
-
6 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
8 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
12 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
13 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
16 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
18 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước