Cặp đôi bác sỹ Việt sống tại Séc hẹn hò trong… phòng giải phẫu, 7 năm sau về trường xưa chụp ảnh cưới
Chuyện tình của cặp đôi bác sỹ Thu Thảo – Văn Tiệp có nhiều tình tiết vui: tỏ tình lãng mạn trên tuyết trắng, hẹn hò trong phòng… giải phẫu trường Y.
Nguyễn Thị Thu Thảo và Hoàng Văn Tiệp đều là bác sỹ, cùng qua Séc sống từ nhỏ. Hai người là một niềm tự hào của người Việt khi thông thạo tới 3 ngoại ngữ Anh – Séc – Đức và lọt top học sinh giỏi nhất của trường Đại học Y tại Séc. Cơ duyên đưa Thảo và Tiệp đến bên nhau khá tình cờ, hành trình yêu của họ cũng vô cùng thú vị.
Thảo và Tiệp đã có 7 năm bên nhau.
Hai người là cựu sinh viên Đại học Y tại Séc.
Năm Thảo đang học năm cuối cấp 3, chuẩn bị lên Đại học, vì muốn tìm hiểu trước một chút thông tin từ những sinh viên đang theo học tại trường nên cô có nhờ một người bạn học chung trường cấp 3 giới thiệu cho một đàn anh hướng dẫn. Và người đàn anh đó chính là Tiệp.
Ban đầu, hai người chỉ nói chuyện qua loa trên mạng xã hội. Cuộc gọi đầu tiên của Thảo và Tiệp là khi cô cần dịch văn bản liên quan đến bệnh án y tế từ tiếng Séc qua tiếng Việt trong lúc làm thêm vào dịp hè, có một số từ chuyên môn mà Thảo không hiểu nên có gọi hỏi Tiệp. Cuộc gọi đó đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn.
Hai người chính thức yêu nhau khi Thảo đang học giữa năm nhất Đại học. Tiệp lúc đó đã học năm hai và đang là người quản lý, giúp đỡ các bạn sinh viên năm nhất như Thảo. Hai người tình cờ ở cùng ký túc xá, hay "chạm trán" trong những lần lên thư viện ôn bài cho tới tận giờ đóng cửa mới chịu ra về. Cũng bởi vậy mà họ càng thân thiết hơn.
Cách Tiệp tỏ tình khá thú vị. Vào một ngày tuyết trắng rơi đầy sân ký túc xá, anh chàng mạnh dạn dẫm chân lên tuyết viết tên người thương. Thảo còn nhớ hàng chữ đó rất to vì cô ở tận tầng 17.
"Trời mùa đông năm đó lạnh lắm, nhìn anh rét run mà vẫn tươi cười kéo mình ra cửa sổ, bịt mắt lại rồi cho mình xem điều bất ngờ. Nhìn thấy tên mình viết trên tuyết ở sân ký túc, mình đổ anh ấy cái rụp luôn", Thảo kể.
Thảo quen Tiệp khi cô đang là học sinh cuối cấp 3.
Hai người hiện đang sống tại Séc.
Thấm thoắt đã 7 năm Thảo và Tiệp bên nhau. Giữa guồng quay công việc và cuộc sống bận rộn, họ vẫn luôn giữ cho nhau một niềm tin và tình yêu son sắt. Kỷ niệm 7 năm ngày yêu cũng là khi cả hai quyết định tổ chức đám cưới, chính thức đánh dấu cho quãng ngày hoàn toàn mới mẻ sau này.
Cùng là cựu sinh viên trường Y, lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại ngôi trường này, Thảo và Tiệp đã quyết định quay về trường xưa để chụp ảnh cưới. Thảo kể, đây là nơi tình yêu hai đứa bắt đầu và lớn lên, có rất nhiều câu chuyện đã xảy ra trong 6 năm học tập tại đó.
Cho tới sau này, Thảo rất muốn cho các con cháu xem ảnh cưới của bố mẹ, ông bà và kể lại cho chúng nghe khi xưa mình đã hẹn hò ra sao, trong thư viện, giảng đường và cả phòng… giải phẫu.
Ngày về trường thực hiện bộ ảnh cưới, hai người như được quay về quá khứ vui vẻ. Trên mỗi m2 của địa điểm đặc biệt này luôn gợi lại cho họ vô vàn kỷ niệm.
"Nhớ mãi lúc anh thợ ảnh bảo hai đứa giả vờ hôn nhau để chụp cho tình cảm thì anh ấy hôn thật luôn, làm son của mình dính đầy trên môi anh, cô dâu phải dặm lại son còn mọi người xung quanh thì chọc là cặp này thích được hôn thật quá", Thảo vui vẻ chia sẻ.
Cách đây 2 năm, Thảo và Tiệp đã đăng ký kết hôn khi cô dâu đang bận túi bụi học ôn thi năm cuối Đại học. Sau khi chào đón con đầu lòng, hai người cũng dự tính ngày 10/10 tới sẽ tổ chức đám cưới đúng với truyền thống người Việt.
Hai người quay về trường cũ chụp bộ ảnh cưới kỷ niệm.
Ảnh: Kellis. Trang điểm: Nhung Cận.
Theo Trí Thức Trẻ
-
40 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước