Cặp đôi 'bố mẹ tao' cứ ra đường là mặc đồ đôi, 26 năm vẫn lãng mạn, 'xì tin' hết phần giới trẻ
Một cặp ông bố bà mẹ của ba đứa con trải qua 26 năm chung sống vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn, đi đâu cũng diện đồ đôi.
Có câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” bởi cuộc sống sau khi kết hôn sẽ không còn màu hồng như lúc yêu. Chính vì thế rất ít cặp vợ chồng sau vài năm chung sống có thể giữ được ngọn lửa tình yêu luôn nồng ấm.
Thế nhưng câu chuyện tình yêu của một cặp đôi ông bố bà mẹ sau 26 năm chung sống vẫn rất mặn nồng đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thú vị hơn nữa khi người đăng tải câu chuyện tình lãng mạn ấy lại chính là cô con gái lớn.
Clip bố mẹ chị Hà Anh trong dịp sinh nhật lần thứ 52 của bố chị.
Chị Hà Anh sống tại Bắc Giang là người chị cả trong gia đình có ba người con. Là con đầu lòng nên từ nhỏ chị đã có cơ hội chứng kiến rất nhiều lần những giây phút lãng mạn, sự quan tâm, chăm sóc của bố dành cho mẹ.
Cảm động và trân trọng tình yêu của đấng sinh thành, chị đã quyết định chia sẻ những giây phút tình cảm của hai người lên mạng xã hội.
Chia sẻ cùng đoạn clip trên, chị Hà Anh viết: "Tao chỉ muốn nói hôm nay sinh nhật lần thứ 52 của bố tao, thì tiện đây khoe tí về độ "xì tin" tình cảm của bố mẹ tao thôi, vẫn cứ nồng nàn như ngày mới yêu. "
Chưa năm nào bố mẹ quên sinh nhật, các ngày lễ hay kỷ niệm ngày cưới
Được biết bố mẹ chị Hà đã kết hôn 26 năm, bố chị năm nay 52 tuổi là nhân viên công ty chuyện tổ chức tiệc cưới, còn mẹ là chủ cơ sở làm đẹp nay đã 45 tuổi.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua khiến bao điều thay đổi duy chỉ có tình cảm của bố mẹ chị trải qua bao năm tháng vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu, chẳng hề vơi bớt.
Chị Hà cho biết chưa năm nào bố mẹ chị quên sinh nhật, các ngày lễ hay kỷ niệm ngày cưới. Mỗi năm, bố chị đều chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ từ hoa, quà tới bánh gato để làm mẹ bất ngờ. Cũng có những dịp như sinh nhật của bố, mẹ chị lại là người làm những điều lãng mạn như thắp nến thành hình trái tim.
Năm nào bố chị cũng chuẩn bị chu đáo hoa, quà tặng vợ.
Có lúc mẹ chị là người chuẩn bị tiệc sinh nhật lãng mạn cho bố như thắp nến xếp hình trái tim.
Cô con gái lớn của gia đình cũng chia sẻ bố mẹ chị có sở thích rất thú vị mỗi khi đến một dịp quan trọng: “Bố mẹ mình hay thích tổ chức kiểu bất ngờ. Có một trò chơi hoài là giả vờ quên, xong tặng mà năm nào cũng bị lừa.”
Bố mẹ rất thích mặc đồ đôi
Không chỉ lãng mạn trong những ngày trọng đại, ngay cả ngày thường, bố mẹ chị cũng rất tình cảm. Chị Hà cho biết bố mẹ chị rất thích mặc đồ đôi. Trải qua nhiều năm, cả hai người vẫn luôn duy trì thói quen mặc đồ giống nhau mỗi khi ra ngoài.
Chị Hà kể: “Ngày xưa chưa phát triển in áo hay mua đồ qua mạng dễ dàng như bây giờ, bố mẹ mình hay đi may quần áo giống màu nhau. Thậm chí khi có hãng xe hay hãng gì quảng cáo tặng áo thì lấy luôn một đôi về mặc giống nhau .”
Hiện tại bố mẹ chị có đến 10 áo phông, 4 bộ vest giống y hệt nhau. Ngoài ra còn có rất nhiều trang phục giống màu từ hồi xưa mà bố mẹ chị vẫn luôn gìn giữ.
Bố mẹ chị có sở thích mặc đồ đôi khi đi bất cứ đâu.
Ngay cả khi bán nước mía, cả bố và mẹ chị cũng đều phải diện đồ giống nhau.
Chẳng những không hề ngại diện đồ đôi như các bạn trẻ đang yêu, bố mẹ chị Hà cũng rất thoải mái thể hiện tình cảm trước các con. Mỗi dịp kỷ niệm, bố và mẹ chị lại có thêm những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hôn má nhẹ nhàng của hai người dành cho nhau.
Mọi việc trong nhà bố luôn sẵn sàng tình nguyện làm hết
Lãng mạn dường như chưa đủ để miêu tả về “soái bố” khi ông còn là người rất yêu chiều vợ. Mọi việc trong nhà bố chị sẵn sàng tình nguyện làm hết, mỗi sáng đều thức dậy từ lúc 4 giờ để quét dọn nhà cửa sau đó đến 5 giờ gọi mẹ chị dậy tập thể dục.
Bố mẹ chị không ngại trao nhau những nụ hôn tình cảm.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, “soái bố” đều không quên đấm bóp tay chân cho vợ vì biết vợ hay bị tê chân tay. Gần đây, khi hai người mở quán nước mía, bố chị cũng hiếm khi để mẹ ra ngoài bán hàng vào những hôm nắng nóng vì lo vợ say nắng trong khi bản thân cũng mắc bệnh huyết áp cao, nếu đứng ngoài nắng quá lâu cũng gây nguy hiểm.
Vốn đi du học xa nhà từ lâu nên mỗi khi về, chị Hà lại hỏi bố thích gì để mua tặng nhưng bố chị chỉ luôn dặn con gái mua quà cho mẹ còn bản thân thì không cần.
Cả gia đình hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật của bố.
Câu chuyện tình lãng mạn và đáng yêu của bố mẹ chị Hà sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt bình luận, phần đông đều thể hiện sự ngưỡng mộ với tình cảm của bố mẹ chị và gửi lời chúc hạnh phúc tới gia đình.
Nick facebook Q.A.T bình luận: “Chúc bố mẹ bạn mãi hạnh phúc, vui khỏe nhé. Tôi cũng chỉ ước sau này được như thế thôi.”
Hay facebook có tên Q.C viết: “Đáng yêu quá. Chúc gia đình cậu mãi hạnh phúc nhé. Chỉ mong sau này mình cũng được như vậy.”
Theo Khám phá
-
57 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước