Cặp đôi đồng tính vừa gặp đã bén duyên, 5 năm sống thử và cái kết có hậu
Nhìn những bức ảnh cưới của cặp đôi đồng tính Lê Phạm Khánh (SN 1993, Tây Ninh) và Trầm Cẩm Linh (SN 1991, Kiên Giang) khiến nhiều ngạc nhiên. Bởi, họ tự tin thể hiện tình cảm trước ống kính, bạn bè, gia đình như để khẳng định rằng họ đang rất hạnh phúc.
Nhắc lại chuyện tình của mình, Phạm Khánh cho biết: “Tôi ở Tây Ninh còn Cẩm Linh làm ở Sài Gòn, chúng tôi không hề biết rằng sẽ có ngày được làm vợ chồng của nhau. Đầu năm 2013 Cẩm Linh có lên Tây Ninh chơi với một người bạn thì vô tình đó cũng là bạn tôi. Người bạn đó gọi điện hẹn tôi cùng đi ăn uống và ngay lần đầu gặp Cẩm Linh tôi đã trúng “tiếng sét” của tình yêu.
Chúng tôi cho nhau số điện thoại để làm quen, nói chuyện. Ngay từ đầu tôi đã biết Cẩm Linh hơn mình 2 tuổi, nhưng tôi không quan trọng tuổi tác và liên tục gửi nhưng lời yêu thương, động viên cô ấy”.
Lần đầu gặp nhưng cả 2 đều cảm thấy mến nhau (Ảnh NVCC).
Theo những lời tâm sự của Phạm Khánh, 2 người nói chuyện dù khoảng thời gian rất ngắn nhưng rất hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau. Họ đã yêu nhau lúc nào không hay biết, như một mối lương duyên đã được gắn kết trước, cả 2 không ai nói lời yêu, bày tỏ nhưng đều hiểu: Đã yêu nhau từ lâu. Vì thế, Phạm Khánh liền xuống Sài Gòn ở để có thể được bên Phạm Linh mỗi ngày, cùng vun đắp tình cảm.
“Chúng tôi quyết định sống thử để xem cả 2 hợp nhau đến đâu và liệu có đi được hết đoạn đường phía trước. Ở với nhau khoảng 2 tháng tôi thấy Cẩm Linh là người tốt, chu đáo nên xác định đây sẽ là người cùng mình chia sẻ vui buồn. Sau 2 tháng ấy tôi liền dẫn Cẩm Linh về để thưa chuyện với bố mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi có gặp chút khó khăn vì mẹ tôi không cho quen và yêu con gái Sài Gòn.
Mẹ tôi sợ cô ấy không chung thủy và sẽ làm khổ tôi. Vì bố mẹ thương tôi rất nhiều, bố mẹ tôi không quan trọng giới tính của tôi mà chỉ muốn con mình hạnh phúc. Tôi nhớ mẹ tôi đã từng nói: “Dù trai hay gái con vẫn là con của bố mẹ. Là trai mẹ sẽ lấy vợ cho con, còn là gái thì mẹ gả chồng cho con"”, Phạm Khánh kể.
"Biết là bố mẹ lo cho mình nhưng tôi cố gắng giải thích để mẹ hiểu hơn về sự chân thành của cô ấy, nhưng mẹ tôi vẫn không đồng ý. Lần thứ 2 dẫn cô ấy về nhà chơi thì mẹ tôi đã suy nghĩ thoáng hơn khi thấy cô ấy quan tâm, chia sẻ với tôi mọi chuyện. Mẹ tôi đã vui, quý cô ấy hơn và đồng ý để hai đứa yêu, xây dựng hạnh phúc”, Phạm Khánh kể.
Tình yêu chân thành của cặp đôi này đã khiến bố mẹ phải suy nghĩ lại (Ảnh NVCC).
Yêu nhau 5 năm, cũng có lúc cặp đôi Phạm Khánh và Cẩm Linh cãi vã, giận hờn. Tuy nhiên, chỉ được vài tiếng đồng hồ thì người có lỗi sẽ nói lời xin lỗi và mọi giận hờn tan biến hết. Khi đã tìm hiểu kỹ về con người và tính cách của nhau Phạm Khánh mới quyết định đưa Cẩm Linh về thưa chuyện hôn nhân với bố mẹ.
Phạm Khánh bộc bạch: “Khi thưa chuyện kết hôn, bố mẹ tôi hỏi: “Con có xác định Cẩm Linh là người cuối cùng và sống cùng nhau không?”. Khi ấy, tôi suy nghĩ một lát và trả lời: “Con đã suy nghĩ rất kỹ, chúng con cần nhau”. Rồi bố mẹ lại quay ra hỏi Cẩm Linh: “Con có chắc là muốn lấy Khánh làm chồng không?”, Cẩm Linh cũng trả lời giống như tôi.
Được gia đình 2 bên đồng ý nên đám cưới của chúng tôi diễn ra trong vui vẻ và nhận được “cơn mưa” lời chúc từ bạn bè, họ hàng hai bên”.
Sau 5 năm yêu nhau họ đã được về chung một nhà (Ảnh NVCC).
Cuối cùng, Phạm Khánh cho biết, cả hai sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để thực hiện những dự định đã vạch ra. Sẽ luôn yêu thương nhau, cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Theo Người đưa tin
-
5 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
17 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
19 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước