Cặp vợ chồng kết hôn 4 năm không có con chỉ vì quan hệ… nhầm chỗ
Chịu nhiều sức ép từ gia đình về chuyện không có con, cả hai vợ chồng đưa nhau đi khám và nhận được cái kết bất ngờ.
Kết hôn 4 năm nhưng chưa có thai, cặp vợ chồng đến từ thành phố Bijie, Trung Quốc đã chịu rất nhiều sức ép từ gia đình hai bên. Đến một ngày, họ quyết định đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân hiếm muộn.
Ở bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm cho cả hai nhưng không thấy điều gì bất thường, nghĩa là cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ vô cùng bất ngờ khi phát hiện người vợ vẫn còn... màng trinh.
Vậy là trong suốt 4 năm, họ vẫn quan hệ tình dục với nhau nhưng lại không đúng chỗ, nhầm qua đường hậu môn.
Sau khi được bác sĩ tư vấn kỹ hơn về sức khỏe sinh sản và cách sinh hoạt đúng cách, cả hai vợ chồng rất bất ngờ và tỏ ra xấu hổ. Người chồng cho biết, khi còn yêu nhau cả hai đều cố gắng giữ gìn cho đêm tân hôn. Trước giờ cũng không nghiên cứu vấn đề xung quanh chuyện tình dục nên mới có sai lầm như vậy.
Bác sĩ còn khuyến cáo cặp vợ chồng phải được bổ sung kiến thức về sức khỏe sinh sản. Sau khi tìm hiểu quan hệ như nào là đúng, người vợ cuối cùng cũng dính thai và cặp đôi đang mong chờ đứa con đầu lòng của họ.
Theo CNN, nhiều trường học không dạy các lớp giáo dục giới tính chính thức, khiến gần 22% thanh thiếu niên không biết về về các kiến thức tình dục cơ bản. Việc dạy kiến thức giới tính không chỉ phòng ngừa việc mang thai ngoài ý muốn mà còn giảm tỉ lệ mắc các bệnh nguy hiểm lây lan qua đường tình dục.
Giáo dục giới tính là điều rất cần thiết với thanh thiếu niên
Tuy nhiên, tính đến tháng 3 năm 2018, chính phủ Trung Quốc đã cử các nhà giáo dục giới tính cho trẻ em dạy ở các trường trung học cơ sở về các chủ đề như bệnh lây truyền qua đường tình dục, tình dục và sự đồng ý, cũng như các câu hỏi thường gặp về tình dục.
Giáo sư tâm lý học tại Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh cho biết: “Được sở hữu kiến thức về giới tính giúp thanh thiếu niên tự lựa chọn giới tính, là một phần quan trọng trong sự phát triển cá nhân của một người. Đó thực sự là một nền giáo dục của cuộc sống”.
Theo Vietnamnet
-
57 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước