Cay đắng chảy nước mắt mỗi lần nghe chồng gọi tên con
Tôi biết, anh đang dùng cách này để trả thù tôi, vì tôi là người đã xen vào chuyện tình của anh và người đó.
Tôi kết hôn được gần 5 năm, con gái tôi cũng hơn 3 tuổi. Chồng tôi là bác sĩ, anh là một người rất thành đạt.
Chuyện tình cảm của tôi thú thực ngay từ đầu đã nhiều trắc trở, bởi chồng không yêu tôi. Anh chỉ lấy tôi cho trọn chữ hiếu với bố mẹ mà thôi. Còn tôi thì ngược lại, tôi yêu chồng mê mệt, say đắm tới mức mù quáng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi biết anh có một mối tình sâu đậm với một cô bạn học cùng lớp, nhưng ngặt nỗi lại gặp phải sự cản trở của cha mẹ, bởi gia đình cô gái đó không môn đăng hội đối, cô gái đó cũng nhan sắc bình thường, chẳng có gì nổi bật, tôi không hiểu vì sao anh lại yêu người đó nhiều như thế.
Bố mẹ anh rất thích tôi, một phần vì giữa mẹ tôi và mẹ anh có mối thâm giao lâu năm, tôi cũng có học thức, vẻ ngoài dễ nhìn, nói năng khéo léo. Tôi cũng không ngần ngại giấu tình cảm của mình dành cho anh. Chính vì thế, mẹ anh càng ra sức vun vén cho chúng tôi, mặc cho anh nhiều lần cự tuyệt.
Tôi biết anh rất thương bố mẹ, lại cũng nghe lời, nên tôi rất chịu khó lấy lòng bố mẹ anh. Mẹ anh bảo, nếu anh không lấy tôi, bà nhất định sẽ mặc kệ bản thân, không uống thuốc nữa (Mẹ anh bị tiểu đường lâu năm, thường xuyên phải dùng thuốc). Cuối cùng, dưới sức ép của gia đình, anh cũng buộc phải đồng ý cưới tôi.
Cưới nhau về, chúng tôi ra ở riêng, vì kết hôn không có tình yêu nên chồng tôi hờ hững lắm, mọi cái đều chỉ dừng lại ở trách nhiệm với tôi mà thôi. Cũng may, bản tính anh lương thiện, hiền lành, nên dù chẳng yêu gì tôi nhưng anh vẫn nhẹ nhàng và tử tế. Tôi thấy thế cũng đủ mừng, tôi luôn hi vọng lâu dài, tôi có thể cải thiện được mối quan hệ vợ chồng này.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như thế, hơn 1 năm sau tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi sinh mổ, chưa ra ngoài được nên chồng tôi nói để anh đi làm giấy khai sinh cho con. Tôi hỏi anh đặt tên con là gì, chồng tôi chỉ lấp lửng, lát nữa về sẽ biết. Tôi cũng không hỏi gì thêm, bởi con đầu nên tôi cũng muốn để chồng đặt tên.
Nhưng tôi không ngờ được, anh đặt tên con gái trùng với tên người yêu cũ của anh. Tôi nhìn tờ khai sinh mà ức đến phát điên, tôi hỏi có phải anh cố tình chọc tức tôi không, anh chỉ dửng dưng đáp, anh thấy tên đấy hay, lại hiền lành, thông minh. Tôi uất lắm, nói bao giờ tôi khỏe, tôi sẽ đi đổi tên con. Chồng tôi vằn mắt, anh nói anh cấm, nếu tôi dám làm thế, thì tôi bế con ra khỏi nhà ngay. Chưa bao giờ thấy chồng đáng sợ thế nên tôi đành nín.
Ở nhà, tôi thường gọi con là Nhím, mọi người cũng hay gọi thế, nhưng riêng chồng tôi thì chỉ gọi đúng tên con.
Con gái tôi lớn hơn chút, chỉ quấn bố, có khi không thèm mẹ. Mỗi lần thấy chồng gọi tên con là tôi lại thấy khó chịu, bực mình, chồng tôi được thể càng cố tình khiến tôi tức giận. Tôi tỏ thái độ nhưng chồng mặc kệ, chẳng nhẽ tôi lại nổi điên vì chồng gọi tên con, tôi biết là vô lý nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mới đây, tôi vô tình biết được, người yêu cũ của anh vừa mới xin được vào công tác tại bệnh viện chồng tôi đang làm. Nghe tin mà tôi nóng như lửa đốt trong người. Tôi sợ bọn họ "tình cũ không rủ cũng đến", chưa kể chồng tôi chưa bao giờ hết tình cảm với cô gái đó cả, bởi cái tên của con gái tôi, vẫn hằng ngày nhắc nhớ anh.
Tôi thật sự thấy khó chịu và bất an lắm mà không biết phải làm sao bây giờ.
Chuyện tình cảm của tôi thú thực ngay từ đầu đã nhiều trắc trở, bởi chồng không yêu tôi. Anh chỉ lấy tôi cho trọn chữ hiếu với bố mẹ mà thôi. Còn tôi thì ngược lại, tôi yêu chồng mê mệt, say đắm tới mức mù quáng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi biết anh có một mối tình sâu đậm với một cô bạn học cùng lớp, nhưng ngặt nỗi lại gặp phải sự cản trở của cha mẹ, bởi gia đình cô gái đó không môn đăng hội đối, cô gái đó cũng nhan sắc bình thường, chẳng có gì nổi bật, tôi không hiểu vì sao anh lại yêu người đó nhiều như thế.
Bố mẹ anh rất thích tôi, một phần vì giữa mẹ tôi và mẹ anh có mối thâm giao lâu năm, tôi cũng có học thức, vẻ ngoài dễ nhìn, nói năng khéo léo. Tôi cũng không ngần ngại giấu tình cảm của mình dành cho anh. Chính vì thế, mẹ anh càng ra sức vun vén cho chúng tôi, mặc cho anh nhiều lần cự tuyệt.
Tôi biết anh rất thương bố mẹ, lại cũng nghe lời, nên tôi rất chịu khó lấy lòng bố mẹ anh. Mẹ anh bảo, nếu anh không lấy tôi, bà nhất định sẽ mặc kệ bản thân, không uống thuốc nữa (Mẹ anh bị tiểu đường lâu năm, thường xuyên phải dùng thuốc). Cuối cùng, dưới sức ép của gia đình, anh cũng buộc phải đồng ý cưới tôi.
Cưới nhau về, chúng tôi ra ở riêng, vì kết hôn không có tình yêu nên chồng tôi hờ hững lắm, mọi cái đều chỉ dừng lại ở trách nhiệm với tôi mà thôi. Cũng may, bản tính anh lương thiện, hiền lành, nên dù chẳng yêu gì tôi nhưng anh vẫn nhẹ nhàng và tử tế. Tôi thấy thế cũng đủ mừng, tôi luôn hi vọng lâu dài, tôi có thể cải thiện được mối quan hệ vợ chồng này.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như thế, hơn 1 năm sau tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi sinh mổ, chưa ra ngoài được nên chồng tôi nói để anh đi làm giấy khai sinh cho con. Tôi hỏi anh đặt tên con là gì, chồng tôi chỉ lấp lửng, lát nữa về sẽ biết. Tôi cũng không hỏi gì thêm, bởi con đầu nên tôi cũng muốn để chồng đặt tên.
Nhưng tôi không ngờ được, anh đặt tên con gái trùng với tên người yêu cũ của anh. Tôi nhìn tờ khai sinh mà ức đến phát điên, tôi hỏi có phải anh cố tình chọc tức tôi không, anh chỉ dửng dưng đáp, anh thấy tên đấy hay, lại hiền lành, thông minh. Tôi uất lắm, nói bao giờ tôi khỏe, tôi sẽ đi đổi tên con. Chồng tôi vằn mắt, anh nói anh cấm, nếu tôi dám làm thế, thì tôi bế con ra khỏi nhà ngay. Chưa bao giờ thấy chồng đáng sợ thế nên tôi đành nín.
Ở nhà, tôi thường gọi con là Nhím, mọi người cũng hay gọi thế, nhưng riêng chồng tôi thì chỉ gọi đúng tên con.
Mỗi lần nghe chồng gọi tên con là tôi thấy rất bực bội (Ảnh minh họa)
Con gái tôi lớn hơn chút, chỉ quấn bố, có khi không thèm mẹ. Mỗi lần thấy chồng gọi tên con là tôi lại thấy khó chịu, bực mình, chồng tôi được thể càng cố tình khiến tôi tức giận. Tôi tỏ thái độ nhưng chồng mặc kệ, chẳng nhẽ tôi lại nổi điên vì chồng gọi tên con, tôi biết là vô lý nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mới đây, tôi vô tình biết được, người yêu cũ của anh vừa mới xin được vào công tác tại bệnh viện chồng tôi đang làm. Nghe tin mà tôi nóng như lửa đốt trong người. Tôi sợ bọn họ "tình cũ không rủ cũng đến", chưa kể chồng tôi chưa bao giờ hết tình cảm với cô gái đó cả, bởi cái tên của con gái tôi, vẫn hằng ngày nhắc nhớ anh.
Tôi thật sự thấy khó chịu và bất an lắm mà không biết phải làm sao bây giờ.
Theo Khỏe & Đẹp
-
1 giờ trướcMisThy dạo này nhận được rất nhiều lời khen trong cách ăn mặc, cô nàng cũng được nhận định là ngày càng nhuận sắc.
-
5 giờ trướcCư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.
-
7 giờ trướcĐỗ Viết Hưng (17 tuổi) là thí sinh trẻ tuổi nhất chiến thắng game show "Vua tiếng Việt". Nam sinh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) được đánh giá thông minh và có độ nhạy bén ngôn ngữ.
-
8 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
10 giờ trướcCách tiêu tiền xa hoa của Thái Công ngày càng khiến người xem ngán ngẩm.
-
21 giờ trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
1 ngày trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
1 ngày trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
1 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
1 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
2 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
2 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
2 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
2 ngày trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước