CĐKT: Các đội chơi run sợ dò tìm mật thư trong bóng tối

(2Sao) – 4 đội đua cuối cùng của Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 đã có một chặng đua đầy cảm xúc ở thành phố tình yêu Đà Lạt.

Vượt qua hành trình dài từ những ngày đầu tại Quảng Ninh cho đến nay, 4 đội đua cuối cùng của Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 đã có một chặng đua đầy cảm xúc ở thành phố tình yêu Đà Lạt. Với những nhiệm vụ “kì lạ”, “quái dị”, “kinh khủng khiếp” nhưng vô cùng hấp dẫn, chặng Đà Lạt đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và bùng nổ cảm xúc với những bất ngờ lớn và sự bứt phá quyết liệt của tất cả các đội.


Các đội chơi run sợ dò tìm mật thư trong bóng tối

Tiến đến Đà Lạt, cả 4 đội phải tự dựng lều giữa rừng thông tại khu vực Hồ Than Thở. Ở nhiệm vụ không quá khó khăn này, đội Xanh lá đã vươn lên dẫn đầu, tiếp đó là đội Cam, đội Hồng và đội Nâu. Sau khi dựng xong, họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngay tại lều trước khi đến với nhiệm vụ tiếp theo.




Trong khi các tay đua còn ngon giấc trong lều thì cuộc đua tiếp tục bắt đầu lúc 12h đêm. Một mật thư được thả vào lều, các tay đua “nửa tỉnh nửa mê”, mơ màng thức giấc và “nhận thức” được sự có mặt của mật thư. Các đội phải di chuyển đến trường THPT Trần Phú và nhận mật thư Lộ trình.


Ở nhiệm vụ được thực hiện lúc nủa đêm, các đội đi vào một căn phòng trong một trường học bỏ hoang tại thành phố Đà Lạt. Trong căn phòng này không có bất kì một tia sáng nào, đội chơi phải tự lần tìm trong bóng đêm để tìm một mật thư và một chiếc vali được giấu bên trong. Sau đó, họ phải mang vali và mật thư đến giao lại cho MC Phan Anh. Các đội chơi phải lựa chọn giữa một vali chứa 130 triệu đồng hoặc một mật thư đi tiếp. Nếu lựa chọn vali, họ có thể dừng ngay cuộc chơi, nếu lựa chọn mật thư, họ sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo.


Kết thúc nhiệm vụ, đội Xanh lá đã nhanh chóng “làm lơ” 130 triệu, chọn mật thư đi tiếp. Đội Cam sau một chút đắn đo cũng đã chọn việc đi tiếp. Hồng cũng có quyết định tương tự. Riêng đội Nâu không tìm được mật thư và vali sau hai lần thử thách nên ngoài việc phải chịu phạt còn mất luôn quyền lựa chọn.


Đội Xanh lá bứt phá, xuất sắc vượt qua Nhảy cóc và giẫm thảm ở vị trí đầu tiên

Tiếp tục chặng đua vào sáng hôm sau, các đội chơi đến với hai lựa chọn: Nhảy cóc hoặc Lộ trình. Nhảy cóc là một nhiệm vụ đặc biệt khó thực hiện nhưng nếu Nhảy cóc thành công, họ sẽ có cơ hội đảo ngược vị trí và thay đổi cục diện cuộc đua.

Nếu lựa chọn Nhảy cóc, đội chơi sẽ tìm đến bến thuyền khu vực Hồ Xuân Hương. Hai thành viên của đội chơi phải thuyết phục hai vị khách lên xe và dùng sức mình kéo xe ngựa đi theo lộ trình đã được qui định. Khi một thành viên kéo xe, thành viên còn lại phải ở trên xe và trò chuyện với khách sao cho họ không phàn nàn và bỏ đi. nếu trong đoạn đường bằng phẳng, các thành viên chỉ được luân phiên theo nhau kéo xe, ở những đoạn lên dốc, họ có quyền trợ giúp đẩy xe cho nhau. Khi hoàn thành sẽ được đi thẳng về đích.




Đội Xanh lá xuất phát đầu tiên là đội chơi quyết định thực hiện nhảy cóc không cần suy nghĩ. Liên tiếp đứng thứ hai sau đội Cam, đây là lúc để hai chàng trai bứt phá lên dẫn đầu và có thể là cơ hội đội Xanh lá đã mong chờ từ rất lâu.

Lúc vừa đọc nhiệm vụ, Nhảy cóc có vẻ đơn giản và không “hi sinh” nhiều như các mùa trước nhưng khi chứng kiến Xanh lá thực hiện hành trình khốc liệt ở nhảy cóc thì mới thấy đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Chí Thành – Lincoln đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục được hai vị khách lên xe để cả hai dùng chính sức mình chở đi quanh Hồ Xuân Hương. Chiếc xe ngựa nặng nề cùng với “trọng lượng” của ba người ngồi trên xe khiến việc kéo được chiếc xe đòi hỏi thể lực “phi thường” từ hai thành viên. Chí Thành chia sẻ trong khi làm nhiệm vụ, có đôi lúc anh cảm thấy vai mình không còn phải của mình nữa vì sức nặng và sự vất vả của việc kéo xe. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ cũng như “linh đơn” tự cảm thấy khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hai vị khách đã leo lên xe cho cả hai chở đi cùng sự phối hợp, hỗ trợ ăn ý giữa hai thành viên, Chí Thành – Lincoln đã luân phiên nhau đi qua đoạn đường dài ở Đà Lạt để kết thúc nhiệm vụ một cách ngoạn mục.




Với ý chí, sức mạnh và tinh thần bứt phá quyết liệt, đội Xanh lá đã trở thành là đội đua về đích đầu tiên trong chặng Đà Lạt ở khu du lịch Làng Cù Lần. Đây cũng là thành tích cao nhất của họ từ trước đến nay, sau nhiều lần phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 2. Với chiến thắng này, họ là những tay đua đầu tiên ghi tên mình vào top 3 chung cuộc của Cuộc Đua Kỳ Thú 2015. Ngay lúc này, Xanh lá đang nắm trong tay 100% cơ hội được thực hiện ước mơ “được tham gia tất cả các thử thách của chương trình” ngay từ đầu mùa.

Các đội chơi chóng mặt đẩy bóng, Đăng Hoàng bật khóc sau khi vượt qua nhiệm vụ

Bỏ qua nhảy cóc, đội Cam, Hồng và Nâu thực hiện Lộ trình bình thường với nhiệm vụ đầu tiên tại sân gold Đà Lạt. Một thành viên chui vào quả bóng nhựa, một thành viên đẩy quả bóng nhựa sao cho có thể làm đổ tất cả các chướng ngại vật của chương trình.

Các đội chơi phải mất rất nhiều lần chơi mới vượt qua nhiệm vụ này. Đội Cam có sự quan sát và sức mạnh của Nhật Anh nên dần dần đã đẩy được bóng của Ngọc Anh lăn vào trúng các chướng ngại vật và là đội chơi rời đi đầu tiên. Đội Nâu có sự tỉ mỉ và nhanh trí của Trang Pháp, chỉ trong hai lần nằm trong quả bóng, Trang Pháp đã nhanh chóng biết cách để quả bóng di chuyển đúng hướng.




Tuy đến sau đội Hồng nhưng đội Nâu đã hoàn thành xong nhiệm vụ trước, bứt phá từ vị trí cuối cùng lên vị trí thứ ba.Trong khi đó, quả bóng dường như “không nghe lời” đội Hồng. Cả hai đã rất khó khăn và tốn rất nhiều thời gian trong nhiệm vụ này.Sau khi chướng ngại vật cuối cùng ngã, Đăng Hoàng đã bật khóc ngon lành vì những ức chế và áp lực của nhiệm vụ.

Các đội chơi bứt phá quyết liệt trong hai Lộ trình cuối cùng ở Đà Lạt

Ở nhiệm vụ tiếp theo, các đội chơi tìm đường đến thác Datanla và thực hiện Vượt rào với câu hỏi Ai quyết tâm hơn?Vượt rào lần này đánh giá sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai thành viên với 10 câu hỏi.

Thành viên vượt rào đứng tại chân thác và trả lời câu hỏi.Thành viên không thực hiện vượt rào cũng phải trả lời 10 câu hỏi này.Câu trả lời của hai thành viên bắt buộc phải giống nhau.Với mỗi câu không trùng nhau, thành viên không thực hiện Vượt rào sẽ phải đứng ở điểm quy định và nhảy xuống thác một lần. Họ sẽ nhận được mật thư nếu trả lời đúng hết tất cả câu hỏi.

Mỗi đội có một “chiến lược” riêng trong nhiệm vụ này nhưng hầu như các “chiến lược” đều….không mấy hiệu quả. Nếu Trang Pháp đặt mình vào Băng Di thì Băng Di lại đặt mình vào…Trang Pháp, kết quả là Trang Pháp phải “nhắm mắt” nhảy rất nhiều lần. Kết thúc nhiệm vụ, thứ tự cuộc đua vẫn không thay đổi với đội Cam, Nâu và cuối cùng là Hồng.






Tiến đến nhiệm vụ quyết định cho top 3 chung cuộc, các đội chơi nhanh chóng di chuyển đến hồ nước được đánh dấu tại khu du lịch Làng Cù Lần. Hai thành viên đến điểm xuất phát rồi lần lượt đi qua những chiếc cầu và bè qui định để đi sang bờ bên kia của hồ nước. Nếu đội chơi bị rơi xuống nước, họ phải trèo lên và nhảy lại ngay lập tức.

Nhiệm vụ này không mấy khó khăn với những tay đua dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh như Cam, Nâu, Hồng. Đội Cam bị giữ lại sau một thời gian vất vả với chiếc bè xa nhất nhưng cuối cùng Ngọc Anh cũng vượt qua được.






Chặng đua còn lại là những giây phút căng thẳng, hồi hộp và đầy cảm xúc của Nâu và Hồng. Bám đuổi sát xao ngay từ những nhiệm vụ đầu tiên, Trang Pháp – Băng Di đã bứt phá vươn lên đội Hồng nhưng vẫn bị chiếc bè xa nhất cản bước. Lúc này, Đăng Hoàng – Thùy Anh xuất hiện ngay phía sau và đồng lòng phối hợp đầy hiệu quả để vượt qua từng chiếc bè một.

Khi đội Nâu hoàn thành chiếc bè cuối cùng thì cũng là lúc Đăng Hoàng – Thùy Anh gọn gàng đi đến gần cuối đoạn đường. Đăng Hoàng chia sẻ đây là lúc anh và đồng đội cảm thấy yêu thương nhau “kinh khủng khiếp” và là lần làm việc nhóm nhanh chóng, ăn ý nhất của cả hai từ trước đến nay.

Chia tay Đăng Hoàng – Thuỳ Anh, top 3 Cuộc Đua Kỳ Thú được xác nhận gồm ba đội: Xanh lá, Cam và Nâu

Tại điểm về đích ở khu du lịch Làng Cù Lần – nơi đội Xanh lá đã giẫm thảm ở vị trí đầu tiên, đội Cam của Ngọc Anh – Nhật Anh là đội chơi về đích ở vị trí thứ hai – là đội chơi tiếp theo ghi tên mình vào top 3 chung cuộc.




Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Nhảy bè, Trang Pháp – Băng Di “lao” về đích với Đăng Hoàng – Thuỳ Anh bám đuổi sát phía sau.Khi đội Nâu vừa giẫm thảm thì đội Hồng cũng chỉ cách thảm về đích vài bước chân. Tuy nhiên, một vài giây quan trọng ấy vẫn khiến Đăng Hoàng – Thuỳ Anh nói lời chia tay với chương trình. Thế nhưng, cả hai đều có quyền tự hào vì những gì đội Hồng đã làm được trong suốt mùa đua năm nay. Những khoảnh khắc trong chặng đua cuối cùng đã làm nên một kết thúc đẹp và đáng nhớ của hai diễn viên trẻ đến từ Hà Nội.


Như vậy, top 3 Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 đã lộ diện gồm đội Xanh lá của Chí Thành – Lincoln, đội Cam của Ngọc Anh – Nhật Anh và đội Nâu của Trang Pháp – Băng Di.

Đỗ An
Ảnh: Nhân Phạm, Huyền Thương
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao